60 phút Công nương Diana tiết lộ chuyện đời gây bão Hoàng gia Anh
GIẢI TRÍ
author21/05/2021 10:27

Trả lời phỏng vấn BBC năm 1995, Công nương Diana đã chia sẻ thẳng thắn về hôn nhân cũng như đời tư của mình, một hành động “phi chuẩn mực” Hoàng gia.

Ngày 20/11/1995, BBC đã tạo ra một cuộc khủng hoảng đối với Hoàng gia Anh khi nhà báo kỳ cựu từ chương trình “Panorama” Martin Bashir thuyết phục được Công nương Diana chia sẻ nhiều câu chuyện gây bất ngờ trong cuộc phỏng vấn cá nhân đầu tiên của bà kể từ sau khi kết hôn với Thái tử Charles.

Mặc bộ vest đen quyền lực, Công nương Diana ngồi đối diện nhà báo Bashir suốt 60 phút, tạo ra một cuộc phỏng vấn bùng nổ nhất từng được thực hiện từ trước tới nay.

Công nương Diana trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Martin Bashir năm 1995. Ảnh: BBC.
Công nương Diana trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Martin Bashir năm 1995. Ảnh: BBC.

Bà đã có những tiết lộ chấn động khi nói về cuộc sống của mình với tư cách thành viên Hoàng gia. Cuộc phỏng vấn thu hút 22,8 triệu lượt xem và đến nay vẫn là một trong những chương trình của BBC có lượt theo dõi cao nhất mọi thời đại.about:blank

Trong cuộc nói chuyện, Công nương Diana trao đổi cực kỳ thẳng thắn và cởi mở theo cách không được coi là phù hợp với quy chuẩn cư xử điển hình của Hoàng gia. Công nương nói “có ba người” trong cuộc hôn nhân của bà, gồm bà, Thái tử Charles và tình nhân lâu năm, hiện là vợ Thái tử, Camilla Parker-Bowles.

Giờ đây, cuộc phỏng vấn nổi tiếng năm nào lại tiếp tục gây tranh cãi khi một cuộc điều tra độc lập được tiến hành nhằm tìm hiểu bằng cách nào Bashir có thể tiếp cận và thực hiện cuộc phỏng vấn gây bão với Công nương Diana gần ba thập kỷ trước.

Thẩm phán về hưu John Dyson ngày 20/5 công bố báo cáo điều tra cho thấy Bashir đã làm giả các bản sao kê ngân hàng, rồi đưa chúng cho Bá tước Charles Spencer, em trai Công nương Diana, để đánh lừa ông nhằm chiếm lòng tin và khiến ông sắp xếp cuộc gặp với Công nương. Dyson cũng chỉ ra rằng một cuộc điều tra nội bộ trước đây của BBC đã che giấu hành vi sai trái của Bashir.

Bashir được cho là đã nói dối Bá tước Spencer rằng Công nương Diana đang bị các thành viên trong Hoàng gia giám sát và những người thân cận đang âm mưu chống lại bà, tất cả nhằm khiến bà cảm thấy bất an, hoảng sợ.

Theo lời Bá tước Spencer, những tài liệu giả mạo mà Bashir đưa ra cho thấy cơ quan an ninh đã trả tiền hai người thân cận của Công nương Diana để lấy thông tin về chị gái ông.

Khoảng 20 phút đầu cuộc phỏng vấn, Bashir đề cập đến một cuốn tiểu sử do Jonathan Dimbleby viết, tiết lộ việc Thái tử Charles đã nối lại quan hệ với người tình cũ Camilla Parker-Bowles.

Sau khi hỏi Công nương làm sao bà biết về mối quan hệ này, bà đáp: “Ồ, giác quan của phụ nữ thường rất nhạy bén”. Công nương tiếp tục nói rằng bà được các nhân viên và “những người quan tâm đến cuộc hôn nhân của chúng tôi” kể mọi chuyện.

Bà sau đó thừa nhận những thông tin “khá đau đớn” này đã khiến bà mắc chứng “cuồng ăn mạnh”. Công nương cũng nói rằng bà biết chồng mình đã yêu người khác vì “sự thay đổi trong cách cư xử… cùng hàng loạt lý do khác mà giác quan của phụ nữ cảm nhận được”.

Câu nói gây sốc “có ba người” trong mối quan hệ được Công nương đưa ra khi Bashir đặt câu hỏi: “Bà có nghĩ Parker-Bowles là một nhân tố khiến hôn nhân của bà đổ vỡ hay không?”

Công nương Diana, lúc bấy giờ đang cúi mặt nhìn xuống đất, ngẩng lên và đáp: “Có ba người trong cuộc hôn nhân này. Đó là cuộc hôn nhân khá đông người”.

Câu nói của bà lập tức trở thành tình tiết bùng nổ nhất trong cuộc phỏng vấn vốn đã đầy rẫy tranh cãi.

Công nương còn tiết lộ rằng có thời điểm, chính bà cũng “phải lòng” người khác, James Hewitt, một cựu sĩ quan kỵ binh trong quân đội Anh. Tuy nhiên, bà sau đó đã “rất thất vọng” về Hewitt khi ông nói về bà trong một cuốn sách.

Công nương Diana trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 1995.

Cuộc phỏng vấn của Panorama được phát sóng một năm trước khi Công nương Diana và Thái tử Charles ly hôn vào năm 1996, mặc dù hai người đã ly thân từ năm 1992. Bà qua đời ở tuổi 36 trong vụ tai nạn ô tô ở Paris, Pháp, khi bị các tay săn ảnh đuổi theo vào ngày 31/8/1997.

Ngoài những khó khăn trong hôn nhân, Công nương còn chia sẻ suy nghĩ về việc bà không muốn trở thành hoàng hậu vào một ngày nào đó nếu Thái tử Charles lên ngôi vua.

“Tôi muốn là hoàng hậu của người dân, trong trái tim người dân, nhưng tôi không thấy mình là hoàng hậu của đất nước này”, bà nói trong cuộc phỏng vấn.

Công nương cũng cởi mở tiết lộ về tình trạng thể chất và tinh thần của bản thân, trong đó có việc bà mắc chứng trầm cảm sau khi sinh Hoàng tử William và đây thực sự là quãng thời gian rất khó khăn đối với bà.

“Bạn thức dậy vào buổi sáng và không muốn rời khỏi giường. Bạn cảm thấy bị hiểu lầm và rất rất tự ti về bản thân mình. Tôi trước đây chưa bao giờ bị trầm cảm trong đời”, Công nương cho hay.

Khi được hỏi chứng trầm cảm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân giữa bà với Thái tử Charles như thế nào, Công nương cho biết thời điểm đó, bà nhận được rất ít sự cảm thông.

“Nó khiến mọi người gán cho tôi cái mác hoàn toàn mới, Diana bất ổn hay Diana bấn loạn. Và thật không may, tôi dường như bị mắc kẹt với nó suốt những năm qua”, bà nói.

Khi Bashir hỏi vì sao bà đồng ý lên tiếng, Diana nói rằng vì bà và Thái tử Charles đã ly thân được gần ba năm và trong thời gian “đầy nhiễu loạn” đó, đã rất nhiều người bày tỏ sự hoài nghi với bà. “Tôi muốn đảm bảo với tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ tôi suốt 15 năm qua rằng tôi sẽ không bao giờ làm họ thất vọng”, Diana nói. “Đó là một ưu tiên với tôi, ngoài các con”.

“Một số người có thể suy diễn rằng bà chỉ đang tận dụng cơ hội này để quay lưng với chồng”, Bashir hỏi lại.

“Tôi không ngồi đây với sự phẫn nộ. Tôi ngồi đây với nỗi buồn, vì hôn nhân đã không như những gì nó lẽ ra phải có”, bà trả lời. “Tôi ngồi đây với niềm hy vọng, vì tin rằng phía trước là tương lai cho chồng tôi, cho bản thân tôi và cho cả Hoàng gia”.

Bức thư tay do Công nương Diana viết, trong đó bà nói không hối tiếc khi tham gia cuộc phỏng vấn với BBC. Ảnh: PA Media.
Bức thư tay do Công nương Diana viết, trong đó bà nói “không hối tiếc” khi tham gia cuộc phỏng vấn với BBC. Ảnh: PA Media.

Cuộc phỏng vấn đã giúp sự nghiệp của Bashir lên như diều gặp gió, nhưng cũng đặt dấu chấm hết cho sự sùng kính của BBC với Hoàng gia, theo hồi ký của John Birt, cựu tổng giám đốc BBC. Hãng này sau đó mất độc quyền phát hành Thông điệp Giáng sinh của Nữ hoàng, trong khi Birt bày tỏ “nỗi hối tiếc vì đã làm tổn thương những người tốt”.

Nhà sử học Anh Simon Heffer cho rằng bằng cách công khai những rắc rối trong cuộc hôn nhân của mình, mục đích duy nhất của Công nương Diana là “thao túng dư luận để gây thiệt hại nhiều nhất có thể cho chồng và gia đình chồng”.

Tuy nhiên, Jennie Bond, cựu phóng viên Hoàng gia của BBC, cho hay trong cuộc trao đổi cuối năm 1996, Diana cho biết bà không hề hối tiếc vì đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Bashir. “Đột nhiên cuộc phỏng vấn đó trở nên đúng đắn, đặc biệt là khi khả năng ly hôn ngày càng hiển hiện. Tôi nghĩ sẽ có điều khoản cấm tiết lộ thông tin, và đó là vấn đề bây giờ hoặc không bao giờ”, Diana nói.

(Nguồn: Vnexpress/Theo Sun, iNews)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil