Cậu bé duy nhất thoát chết trong thảm kịch rơi cáp treo Italy
GIẢI TRÍ
author25/05/2021 09:52

Cậu bé 5 tuổi người Israel được bố ôm vào lòng khi cáp treo rơi ở núi Mottarone, là người duy nhất sống sót trong 15 khách trên khoang.

Khi lực lượng cứu nạn Italy tiếp cận hiện trường rơi cáp treo núi Mottarone hôm 23/5, họ phát hiện cậu bé Eitan Biran được ôm chặt trong vòng tay của bố. Đây được coi là lý do giúp cậu bé 5 tuổi trở thành người sống sót duy nhất trong thảm kịch, giới chức Italy hôm 24/5 cho hay.

Tai nạn xảy ra khi Eitan ngồi chung cáp treo với bố Amit Biran, 30 tuổi, mẹ Tal Peleg – Biran, 26 tuổi, cùng em trai Tom Biran, 2 tuổi. Cả bố mẹ và em trai của Eitan đều thiệt mạng khi dây cáp bị đứt, khiến buồng cáp treo chở 15 người rơi từ độ cao khoảng 100 mét xuống sườn núi, lăn nhiều vòng và mắc vào rừng thông rậm rạp.

Hai cụ ngoại của cậu bé là Barbaria Cohen, 71 tuổi và Yithak Cohen, 81 tuổi, cũng thiệt mạng tại hiện trường. Cậu bé sống sót với hai chân gãy, đầu và ngực có nhiều vết thương, nhưng trở thành trẻ mồ côi sau thảm kịch.

Eitan Biran (áo phông kẻ ngang) cùng bố mẹ và em trai. Ảnh: Facebook/Amit Biran
Eitan Biran (áo phông kẻ ngang) cùng bố mẹ và em trai. Ảnh: Facebook/Amit Biran

Lực lượng cứu nạn ban đầu tìm được Eitan và một cậu bé 9 tuổi vẫn còn sống trong buồng cáp treo biến dạng, rồi sử dụng trực thăng đưa hai em tới bệnh viện ở Turin. Tuy nhiên, em bé lớn tuổi hơn sau đó qua đời vì lên cơn co giật.

Tại bệnh viện Turin, Eitan luôn miệng khóc và nói “hãy để cháu một mình, cháu sợ lắm”, trong lúc y bác sĩ cố gắng điều trị cho em.

Đại sứ quán Israel tại Rome đang liên hệ với thân nhân cậu bé để đưa thi thể 5 người trong gia đình về quê. Gia đình họ từ Israel chuyển tới sống ở thành phố Fabia, miền bắc Italy, nơi bố của Eitan theo học ngành y và kiếm sống nhờ nghề bảo vệ trong một trường học Do Thái.

“Tôi quen thân với anh ấy. Hôm thứ sáu tuần trước chúng tôi vừa nói chuyện. Anh ấy kể sẽ đưa các con và ông bà, những người mới từ Israel sang Italy, đi chơi một chuyến”, Milo Hatzbani, chủ tịch cộng đồng người Do Thái ở Milan, nói.

Ông bà Cohen vừa từ Tel Aviv tới thăm gia đình Biran, sau khi xung đột bùng lên hôm 10/5 giữa Israel và Hamas. “Yitzhak và Barbara muốn gặp các chắt. Rocket đang rơi ở Israel, họ nghĩ ở Italy sẽ yên bình hơn”, Aya Biran, dì của cậu bé, nói.

Thị trưởng Stresa Marcella Severino cho hay nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, nhưng dường như một sợi dây cáp của hệ thống đã bị đứt trước khi buồng cáp treo đâm vào một trụ cáp.

“Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp”, bà nói.

Những nạn nhân khác bao gồm Roberta Pistolato, một bác sĩ từng ở tiền tuyến chống Covid-19. Pistolato cùng bạn trai Angelo Gasparro đi nghỉ dưỡng để chúc mừng sinh nhật 40 tuổi.

Nhân viên cứu nạn Italy tại hiện trường cáp treo rơi. Ảnh: AP.
Nhân viên cứu nạn Italy tại hiện trường cáp treo rơi. Ảnh: AP.

“Hai anh chị chuẩn bị ngồi cáp treo, nơi đây đúng là thiên đường”, Pistolato viết trong tin nhắn cuối cùng gửi em gái, nhắc tới thị trấn Stresa ven hồ Maggiore.

Một đôi tình nhân đã đính hôn là Silvia Malnati, 27 tuổi và Alessandro Merlo, 29 tuổi, cũng ngồi trên khoang cáp gặp nạn. Hai người đi chơi kỷ niệm ngày Malnati lấy bằng cử nhân kinh tế.

Một hành khách khác là Serana Cosentino, 27 tuổi, nghiên cứu viên từ Rome chuyển tới khu vực này để nghiên cứu vi nhựa trong hồ Maggiore. Cô cùng bạn trai người Iran là Mohammadreza Shahaivsavandi, 23 tuổi, tới từ Rome, đi nghỉ dưỡng.PauseCurrent Time 0:05Duration 0:39Loaded: 0%Progress: 0%UnmuteFullscreen

Lực lượng cứu hộ mô tả cảnh tượng “giống địa ngục” khi cố gắng giải cứu những người mắc kẹt bên trong và tìm kiếm thi thể rơi trên sườn núi. “Nó giống như bãi chiến trường, với thi thể trẻ em, phụ nữ, đàn ông rải rác trên núi”, Cristiano L’Altrella, lính cứu hỏa, nói.

Olimpia Bossi, công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra về tai nạn, cho hay vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy hiện trường.

“Điều khiến tôi chết sững khi nhìn thấy bàn tay một em bé thò ra từ đống đổ nát”, cô nói. “Nhiều người bật khóc. Tôi đã đề nghị mọi người dành một phút mặc niệm trước khi đưa thi thể ra ngoài”.

Thủ tướng Italy Mario Draghi đã gửi lời chia buồn “trước tai nạn thương tâm này” với gia đình các nạn nhân. Đây là tai nạn cáp treo chết chóc nhất ở Italy kể từ sau tai nạn cáp treo Cavalese năm 1998 khiến 20 người chết. Trong tai nạn này, một máy bay EA-6B Prowler của thủy quân lục chiến Mỹ bay quá thấp đã cắt đứt đường cáp treo vào ngày 3/2/1998, khiến buồng cáp treo rơi từ độ cao 80 m xuống đất. Máy bay Mỹ hư hỏng nhưng vẫn hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Aviano.

(Nguồn: Vnexpress/Theo New York Post)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil