‘Cháu lớn đã được cha đưa ra, thấy mẹ còn kẹt trong đám cháy nên chạy trở lại’
Tin tức, Tin Việt Nam
author15/08/2022 10:25

‘Nhà nhiều hàng hóa, toàn hàng dễ cháy nên lửa lan rất nhanh… Hùng thoát ra có đưa theo đứa con lớn, nhưng nó thấy mẹ còn ở trong nên chạy trở lại rồi mắc kẹt. Trời ơi em tôi, cháu tôi’, chị Hoa nức nở.


Khi cánh cửa xe cấp cứu khép lại để chuyển thi thể 3 mẹ con chị Đặng Thị H. từ hiện trường vụ cháy về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm thủ tục liên quan và bàn giao cho gia đình mai táng, niềm hy vọng của những người thân chị H. về một “phép màu” cho 3 mẹ con cũng tan biến, nhiều tiếng nức nở vang lên.

Bần thần trước cửa nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận chiều 14-8, những người thân của chị H. vẫn chưa tin nổi chị và hai con nhỏ đã mất. Mọi người đều đau xót trước mái ấm nhỏ bị ngọn lửa thiêu rụi…

Gục đầu bên tường, chị Đặng Thị Hoa, chị gái của chị H., kể: “Nhà tôi có 5 anh chị em. Mẹ mất sớm, bố đi thêm bước nữa nên từ nhỏ mấy chị em thương nhau, giúp nhau lắm. H. là con gái út, nó lại là người chăm lo cho gia đình nhất. H. và Hùng đều ở cùng địa phương nhưng khác làng, tụi nó yêu nhau rồi cưới, có con với nhau. H. trước đây làm giáo viên mầm non, sau theo chồng vào Ninh Thuận buôn bán, lập nghiệp được gần 3 năm rồi”.


“Những người chứng kiến kể lại ngày hôm qua, xe chở hàng của Hùng bị ngã ngay trước cửa gần ban thờ Thần Tài, Thổ Địa. Xăng trong xe tràn ra tiếp xúc với nhang, tàn lửa nên bốc cháy. Lửa lan nhanh, bắt vào các vật dụng nên đám cháy ngày càng to.

Anh Hùng khóc nghẹn khi nghe tin tìm thấy thi thể vợ và hai con

Lúc đó con bé giúp việc kéo được 2 bao tải hàng ra ngoài, Hùng cũng kéo xe kéo một số bao tải ra ngoài chừa lối cho em H. và mấy cháu thoát ra. Nhưng nhà nhiều hàng hóa, toàn hàng dễ cháy nên đám cháy bùng phát rất nhanh… Hùng thoát ra có đưa theo đứa lớn, nó thấy mẹ còn ở trong nên chạy trở vô rồi mắc kẹt lại. Trời ơi, em tôi, cháu tôi”, nói đến đây, chị Hoa lại bật khóc.

Thắp nén nhang trước tượng Đức Mẹ, chị Đặng Thị Nga, chị cả chị H., tâm sự: “Cả nhà tôi mấy chị em đi máy bay từ Hà Nội vào tối hôm qua. Nhận được tin báo từ nhà chồng em, cả nhà tôi như chết lặng, sao số mệnh em và các cháu lại đau đớn đến vậy. Đến nơi thấy căn nhà cháy đen, em và các cháu thì không thấy đâu mà chúng tôi không kìm được nước mắt. Hai vợ chồng nó cứ mỗi năm đều về lại Hà Nội, thế là năm nay tụi nó không về nữa rồi”.

Chị Nga cho hay sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra, thi thể 3 mẹ con thuận theo ý nhà chồng sẽ đưa đi hỏa táng. Chị cũng gửi lời cảm ơn đến bà con hàng xóm, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con và hỗ trợ mai táng.
heo đại tá Huỳnh Cầm – phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, trong sáng 14-8, cả trăm người với nhiều lực lượng đã được huy động để tìm 3 mẹ con. Tuy nhiên căn nhà bị cháy hẹp và dài, có gác lửng, nằm trong hẻm, là nơi chứa hàng nên dễ bắt lửa.

Cùng với đó tường của hai căn kế bên khá yếu nên công tác chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn gặp khó khăn. Lực lượng chức năng phải lần tìm trong đống đổ nát, tìm kiếm người theo kiểu “cuốn chiếu” để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Thành Phú, chủ tịch UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm, cho biết đã cử đoàn công tác đến chia sẻ nỗi mất mát với gia đình nạn nhân và hỗ trợ số tiền 54 triệu đồng. Bên cạnh đó đã vận động ban đầu nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng giúp gia đình nạn nhân.

“Cơ quan chức năng tiếp tục làm công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường. Phía địa phương sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng, hỏa táng theo mong muốn của gia đình. Tại hiện trường, các lực lượng sẽ dọn dẹp, bảo đảm tình hình an ninh trật tự khu vực”, ông Phú nói.

(Nguồn: Tuoitre)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil