Dân Kiev tìm cách ‘sống bình thường’ giữa chiến sự
Tin thế giới, Tin tức
author12/03/2022 15:48

Một số người vẫn bám trụ lại thủ đô Kiev của Ukraine đang dần mở lại hoạt động kinh doanh nhằm giữ mạch sống cho thành phố.

16 ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, cuộc sống ở thủ đô Kiev đã thay đổi hoàn toàn. Thành phố đang bị bao vây, một nửa số cư dân đã rời đi. Xe tăng và xe bọc thép của Nga đang tiến đến rất gần từ phía đông và phía tây. Hàng rào tự chế và bao cát gia cố được dựng lên ở tất cả con đường chính dẫn vào thủ đô.

Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy những người bám trụ đang tìm cách quay trở lại cuộc sống bình thường, ngay cả khi nguy hiểm đang rình rập quanh họ. Trong một bài đăng trên Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tuyên bố đã đến lúc nền kinh tế đất nước phải khởi động lại. Những người phải di tản nên cố gắng tìm việc làm, ông đề xuất.

Người dân bước xuống từ xe điện ở Kiev ngày 12/3. Ảnh: AFP.

Trên đường phố Observatorna ở trung tâm Kiev, một nhóm người theo dõi lời kêu gọi của Bộ trưởng Reznikov hôm 11/3. Các salon tóc của thành phố đã lặng lẽ mở cửa trở lại. Hiện tại, có rất ít khách hàng tìm đến. Đường phố bên ngoài hầu như vắng vẻ. Muốn làm tóc, bạn phải đặt lịch hẹn trước.

“Giờ chúng tôi chỉ tiếp cận mọi người bằng cách truyền miệng”, Yulia Stets, giám đốc kiêm nhà tạo mẫu của một salon tóc ở Kiev, cho hay. Salon khai trương hồi tháng 10 năm ngoái, vào thời điểm Nga bắt đầu tập trung quân gần biên giới Ukraine.

Stets cho biết cô trở lại làm việc từ hôm 9/3. Đến nay, họ đã làm tóc cho 7 người. Đa phần nhân viên của tiệm đã rời khỏi Kiev nhưng quá nhiều thợ làm tóc đang không có việc làm nên Stets đề xuất biến tiệm trở thành một hợp tác xã. “Lần lĩnh lương gần nhất là tất cả những gì chúng tôi có. Mọi người phải tìm cách bắt đầu hoạt động trở lại”, cô nói.

Còi báo động không kích vang lên vài giờ một lần ở Kiev. Trung tâm thành phố không bị dội bom trong khoảng một tuần qua sau khi Nga tấn công một tháp truyền hình. Cư dân đã quen với các cảnh báo. Hầu hết vẫn tiếp tục với những công việc hàng ngày của họ.

Tuy nhiên, xung đột vẫn ở rất gần họ. Một đồng nghiệp của Stets đã về nhà ở thành phố phía đông bắc Kharkov, một trong những tâm điểm giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Nhân viên này đã gửi cho Stets những bức ảnh về ba người đàn ông thiệt mạng vì mạo hiểm đi tìm nước.
Stets và thợ làm tóc duy nhất còn lại của cô, Taras Savchenko, đã chuyển một trong các phòng của tiệm thành kho lưu trữ phục vụ các hoạt động tình nguyện của Kiev nói riêng và cả Ukraine nói chung. Các chủ nhà hàng đã thiết lập một mạng lưới gồm hơn 100 nhà bếp. Họ làm việc theo ca, giao thực phẩm tới các bệnh viện, binh sĩ và những lao động thiết yếu khác.

Savchenko cho biết anh nghĩ đến việc cắt tóc vào hôm 10/3. Anh đã làm tình nguyện viên thu thập máy phát điện từ nông dân và chuyển chúng đến tiền tuyến. “Sau cuộc xung đột này, tôi muốn được huấn luyện quân sự. Hiện tại, tôi không có kinh nghiệm gì cả”, anh nói.

Các cửa hàng không thiết yếu, quán bar, nhà hàng, khách sạn và hàng loạt điểm giải trí ở Kiev đã đóng cửa. Mạng lưới đường hầm từ thời Liên Xô của thành phố có chức năng như nơi trú bom. Cứ 90 phút lại có một chuyến tàu. Zhennya ngồi trong một toa tàu ở ga Olimpiiska, chờ để về nhà ở Teremky, phía nam Kiev.

Ông vào thành phố để mua một số hàng tạp hóa. “Ngày nào tôi cũng ra ngoài mua sắm”, người đàn ông 50 tuổi cho biết.

Khách sạn Park Inn, một tòa tháp bằng kính lấp lánh, và sân vận động Olympic của thành phố đều vắng bóng người. Nhưng một quầy cà phê cạnh nhà ga trung tâm đã mở cửa trở lại. Ruslan, nhân viên pha chế, nói anh đã đi làm trở lại từ hôm 9/3. Hôm qua anh đã phục vụ 50 khách, dấu hiệu cho thấy cuộc sống đang tiếp diễn.

Trở lại tiệm làm tóc của Stets, một bác sĩ công tác tại bệnh viện số 17 của Kiev bước vào để giao một số hàng tiếp tế. Hai tình nguyện viên ghé qua để lấy đồ ăn cho trạm cứu hộ chó. Đến nay, họ đã tiếp nhận 49 con chó và một con sói, dường như bị chủ nhân bỏ lại trên đường sơ tán.

Khi chiến sự mới nổ ra, chính phủ Ukraine yêu cầu người dân ở yên trong nhà và không đi làm. Nhưng vài ngày sau, các siêu thị, trạm xăng và nhà thuốc được thông báo rằng họ có thể mở trở lại. Nhiều người đã làm theo. Giờ đây, các doanh nghiệp cũng đang xem xét bắt đầu hoạt động lại trong trạng thái “bình thường mới” khắc nghiệt này.

Trong bài phát biểu mới nhất của mình hôm 11/3, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine và thủ đô đã trụ vững sau 16 ngày xung đột, lâu hơn những gì Nga và nhiều nước phương Tây đã dự đoán.

Kemal Seitveliyev, chủ sở hữu nhà hàng phục vụ món Tatar nổi tiếng nhất Kiev, Musafir, cho biết ông đang xem xét mở cửa trở lại. Ông cho rằng xã hội cần bắt đầu hoạt động trở lại ngay cả trong điều kiện bất thường như hiện nay.

Musafir từng có ba chi nhánh ở Kiev, nhưng Seitveliyev cho biết họ chỉ có thể vận hành một chi nhánh vì cũng như tiệm làm tóc của Stets, các nhân viên hầu hết đều đã rời đi. “Một vài người khách đã gọi cho tôi để hỏi xem chúng tôi có mở cửa không. Rõ ràng vẫn có nhiều người hứng thú. Nhưng hãy xem tình hình thế nào”, Seitveliyev nói.

(Nguồn: Vnexpress)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil