David Tiệp – võ sĩ MMA người Việt được nuôi dưỡng bằng văn hóa Séc
Tin nổi bật, Tin nóng, Uncategorized,
author27/08/2022 12:12

Một người Việt lớn lên nhờ văn hóa và ẩm thực Séc. Thể thao đối với anh từng là một điều xa vời, anh ấy đã từng béo phì do uống coca, ăn khoai tây chiên, từng bị gia đình phản đối khi đến với thể thao. Thế nhưng điều không ai ngờ tới rằng, anh ấy lại đang là một võ sĩ MMA. Anh ấy chính là David Tiep.

Một điều không tưởng đã xảy ra đối với anh ấy – David Tiep. Sau 1 vài phút bạn tự hỏi làm thế nào anh ấy có thể chơi một trong những môn thể thao khó nhất trên thế giới. Anh ấy đã làm được điều đó sau 6 năm. David Tiệp tên thật là Cai Xuan Tiep, một thanh niên Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Rumburk. Phần lớn cuộc đời anh sống cùng bà Tây và được nuôi dưỡng bằng ẩm thực của Séc. Thể thao đã từng là một điều gì đó xa vời với anh. Khi anh lựa chọn đến với MMA, anh đã rời khỏi quê nhà và đến Praha. Anh ấy đã trải qua 27 trận đấu nghiệp dư và trận đấu chuyên nghiệp đang chờ đợi anh ấy vào 3.9.2022 tại GCF 65.

Giờ phút tập luyện của David Tiep

“Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi, tôi không còn là người trẻ nhất trong các trận đấu. Tôi đã thi đấu nghiệp dư trong suốt 1 thời gian dài, đó cũng là quãng thời gian tôi thích nghi với mọi thứ, và nó là kinh nghiệm cần phải có với tôi. Lần đầu tiên tôi thử thi đấu với một vòng đấu chuyên nghiệp trong vòng 5 phút. Tôi liên tục trau dồi bản thân trong tập luyện, rèn luyện được sức bền cho bản thân, nhưng tập luyện và thi đấu thực tế lại là hai vấn đề khác nhau. Nếu không tôi mãi chỉ là một võ sĩ 26 tuổi với thành tích 19-8 (Thắng 19 trận, thua 8 trận.

)” Anh ấy là người sống rất khép kín, và chỉ khi trong quá trình được tập luyện, anh ấy mới thực sự bùng nổ với khả năng bản thân. Anh ấy thi đấu mà không ngại ngần với các võ sĩ khác, tài năng của anh giống như được trời ban. “Tôi rất kiệm lời và lạnh lùng, khó bộc lộ cảm xúc, tôi sống thế giới của riêng tôi. Tôi nên tham gia các trận đấu với tinh thần cháy hơn và quyết liệt hơn nữa, điều đó giúp tôi thể hiện tốt hơn khả năng của mình. Bản chất con người tôi không hẳn là lý tưởng trên sàn đấu để đánh nhau. Nếu nhốt tôi trong lồng, mà muốn khơi dậy máu chiến của tôi chỉ có thể là một cú đấm thật mạnh”. Tiệp chia sẻ khi anh là võ sĩ của GCF 42.

“GCF đã nhạt nhòa dần theo thời gian. Nhưng đến nay nó đa quay trở lại, thật tuyệt vời khi các võ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư có cơ hội được so tài”, võ sĩ – người sẽ bước vào trận đấu với MMA chuyên nghiệp vào thứ 7 tuần tới chia sẻ.

“Tôi từng làm việc trong một quán rượu Việt Nam. Tôi làm phục vụ và nấu ăn và kiêm cả điều hành nhà hàng. Bây giờ tôi làm việc theo thời gian trong tuần. Tôi từng làm việc từ thứ 2 đến thứ Sáu và thậm chí cả vào cuối tuần, thời gian làm từ sáng cho đến tối. Tuần làm ít thì khá tuyệt, còn những lúc phải làm dài hơn thì không tuyệt cho lắm”, Tiệp chia sẻ. Công việc và tập luyện chính là thế giới riêng và đam mê của anh ấy. “Tôi thà làm đầu bếp, làm việc với mọi người xung quanh đôi khi rất khó khăn, chẳng hạn khi ai đó muốn chứng mình điều gì đó với tôi thì tôi lại là một người phũ phàng. Và vì vậy để ai đó gọi tôi muốn nói chuyện thì phải thực sự ngồi xuống để nói. Một người đã từng đe dọa tôi rằng anh ấy sẽ tìm tôi và đợi tôi trong khi tôi không biết anh ấy là ai. Khi gặp tôi trên phố, anh ấy lại giả vờ như không biết tôi”, Tiệp nhớ lại nhưng giây phút làm việc bận rộn.

Khi có thời gian, anh ấy thường nấu ăn cho bạn bè. “Họ nói rằng họ thích chúng. Tôi thường làm món ăn châu Á, nhưng tôi thì lại lớn lên bằng đồ ăn của Séc vì tôi có bà Tây người Séc. Bố mẹ tôi không có nhiều thời gian chăm sóc thôi, tôi lớn lên trong môi trừơng Séc và tôi phải nói thật rằng tôi rất thích đồ ăn của Séc. Tôi cũng mơ ước rất nhiều”, anh cười và thừa nhận rằng anh từng béo phì và chỉ biết thể thao qua TV.

“Tôi không biết đến thể thao, với tôi khi đó thể thao là cái gì đó xa xôi không đáng nhắc. Tôi chơi bằng máy tính và ăn khoai tây chiên, uống cocacola. Sau đó tôi bắt đầu tự lập ở Rumburk, nhưng tôi muốn đấu vật và thi đấu như 1 võ sĩ. Và tôi đã lựa chọn đi theo cách này. Tôi rời khỏi gia đình và đến Praha. Ở nhà, mọi người muốn tôi học hành, vì với họ một người Việt Nam đúng nghĩa cần phải đi học xong trường trung học, đại học và trở thành một hình mẫu lí tưởng như luật sư, nha sĩ,… vì đó là những nghề đáng giá đối với con cái như tôi. Khi tôi nói với họ rằng tôi chơi môn thể thao nào đó, họ đã gõ vào đầu tôi và cho rằng tôi bị điên. Họ vẫn khuyên tôi chấm dứt điều đó. Tôi rất tiếc, vì tôi không có sự ủng hộ từ gia đình, tôi rất buồn nhưng tôi còn có bạn bè”, Tiệp cũng tiết lộ những mặt trái của cuộc sống đã và đang không phải lúc nào cũng vui vẻ và thuận lợi.

Một giọng điệu trầm lặng của một người không được lắng nghe. Cùng với sự khiêm tốn, người ta tự hỏi rằng, những người như vậy vẫn tồn tại trong thế giới ồn ào náo nhiệt, vội vã của chúng ta. Nơi những cú thúc cùi chỏ sắc bén và những tuyên bố mạnh mẽ luôn giành chiến thắng. “Khi tôi nhận được phần thưởng từ một trận đấu, tôi đã dành 1 nửa cho mẹ và phần còn lại tôi dành cho những người đã giúp đỡ tôi. Tôi lại đến với những điểm đến mới, trận đấu mới. Tôi mua cho mình một vài thứ tốt hơn cho các trận đấu và phục vu tập luyện. Thực tế, người Việt họ thích mua những chiếc xe hơi đắt tiền, nhưng với tôi một chiếc Škoda là đủ”, võ sĩ lặng lẽ nói, sau trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên. Ngay cả khi anh bước vào trận đấu chuyên nghiệp với các điều kiện thể thao không đủ chuyên nghiệp.

“Mỗi ngày làm việc tôi chủ động tập trung cho tập luyện và tôi cố gắng cao độ cho nó. Tôi mệt thì sẽ nghỉ ngơi nhưng nếu không phải tập luyện thì tôi sẽ đi làm. Tập luyện và công việc là cuộc sống của tôi. Trong giới chuyện nghiệp nhiều người họ không còn làm việc nữa. Nhưng tôi chấp nhận được hiện tại, tôi vẫn phải làm việc và vẫn lựa chọn con đường này. Có lẽ nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian, sau một vài trận đấu tôi sẽ nhận ra những điều nào đó. Tôi sẽ đi làm bán thời gian nhưng sau đó lại phải trả tiền thuê nhà, một món nợ không phải của tôi nên tính ra chi phí khá lớn”.

Anh ấy sẽ thế nào sau một năm nữa?

  • MMA là một môn thể thao đối kháng mạnh mẽ với luật chơi tự do. Trong trận đấu, các võ sĩ có thể tùy ý sử dụng bất kỳ môn võ nào như Boxing, BJJ, Muay Thái, vật, Taekwondo, Karate, Judo, Sanda …. Vì vậy mà khi theo dõi trận đấu, bạn có thể nhìn thấy võ sĩ tung đòn không theo quy định nào cả. Thông thường có 2 lối đánh chính là đứng và lối đánh ngồi. Các võ sĩ sẽ sử dụng găng tay tách ngón trong suốt trận đấu. Chính vì luật thi đấu rất tự do nên các võ sĩ có thể thoải mái theo đuổi phong cách của riêng mình. Các kỹ thuật tấn công thường thấy như đấm, gối, chỏ, khóa khớp và siết cổ, các kỹ thuật đấu vật…. MMA gần như kết hợp tất cả các môn võ khác nhau tạo thành một cách thức chiến đấu tổng hợp độc đáo.
  • Cai Xuân Tiep (David Tiệp) sẽ đại diện cho đội tuyển MMA quốc gia Séc tại Giải vô địch thế giới IMMAF-WMMAA tháng 11 tại Bahrain ở hạng mục nam hạng cân 77.1kg

(BBT Tamdamedia)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil