Dở khóc dở cười nhốt cậu bé 2 tuổi nhốt mẹ ngoài ban công
Tin Séc, Tin tức
author01/10/2022 16:53

Mẹ của cậu bé 2 tuổi ở Pardubice mới đây đã trải qua những giây phút dở khóc dở cười. Cậu bé vô tình khóa cửa để mẹ ở bên ngoài ban công và đi xem tivi. Khi cảnh sát đến giúp đỡ, cậu bé thậm chí đã không cho cảnh sát vào vì được mẹ dạy không mở cửa cho người lạ.

Ảnh minh họa

Câu chuyện dở khóc dở cười đã kết thúc một cách tốt đẹp, nhưng tình cảnh lúc trước lại có vẻ giống như câu chuyện cổ tích về những chú dê con. Nhưng ở trường hợp này, đằng sau cánh cửa không phải là một con sói độc ác mà là một người cảnh sát tốt bụng.

Lucie Klementová – Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Pardubice cho biết: “Người mẹ đã dạy con trai mình không được mở cửa với người lạ. Cậu bé đã vô tình nhốt mẹ bên ngoài ban công và bị mắc kẹt ở đó. Toàn bộ tình huống đã được một người hàng xóm để ý và báo cảnh sát.”

Một cảnh sát trao đổi với người phụ nữ ở ban công, một người khác ở cửa trước, nhưng lại không thể nói chuyện với cậu bé vì cậu đang bận xem tivi.

Cảnh sát đã đến gặp người mẹ để người mẹ thuyết phục con trai mở cửa và để cậu bé tin rằng không có con sói nào sau cánh cửa. Cậu bé nghe lời mẹ đã đến mở cửa cho cảnh sát.

Sao đó, cậu bé cùng với cảnh sát đã đến mở cửa cho người mẹ đi vào. Cậu bé đã nhận được một món quà cho sự dũng cảm của mình.

Nếu một đứa trẻ ở một mình trong căn hộ có thể tự làm mình bị thương, ví dụ ở gần dao, ấm nước nóng hoặc có thể với lấy diêm. Trong trường hợp đó, các sĩ quan sẽ ngay lập tức đạp cửa để vào trong.

(BBT TamdaMedia)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil