Mẹ ơi, đau quá! Đứa trẻ bị bắn chết trên đường vì người mẹ giơ ngón tay giữa
Tin thế giới
author25/05/2021 14:44

Một cậu bé sáu tuổi bị bắn chết trong ô tô sau khi bị bắn bởi một người đàn ông từ ô tô khác. Anh ta bị khiêu khích bởi vì mẹ cậu bé đã giơ ngón tay giữa sau một tình huống giao thông mà người lái xe cùng anh ta đã gây nguy hiểm. Phương tiện truyền thông nước ngoài viết.

Aiden Leos 6 tuổi


Vụ việc thương tâm xảy ra vào sáng thứ sáu ở phía tây nam Los Angeles. Người mẹ đang lái xe chở Aiden Leos 6 tuổi đến trường thì một chiếc xe khác được cho là đã lái vào làn đường phía sau một cách nguy hiểm, tờ Daily Mirror viết. Người phụ nữ sau đó giơ ngón tay giữa vào tài xế phía sau qua gương chiếu hậu. Nhưng khi cô bắt đầu lái xe vào làn đường bên phải, một viên đạn bay vào xe của cô, trúng lưng cậu bé, có thể là do người đi cùng trong xe kia bắn.

“Mẹ ơi, con đau bụng quá,” lời cuối cùng của cậu bé nói theo mẹ cậu kể lại. Người phụ nữ ngay lập tức dừng lại và nhanh chóng đi ra ghế sau với con trai. Một cảnh sát viên đã tới, cố gắng cấp cứu cậu bé cho đến khi lực lượng cứu hộ đến. Nhưng cậu bé đã sớm không chống chọi được với vết thương của mình.

Cảnh sát hiện đang tìm kiếm một người đàn ông và một phụ nữ có thể có liên quan đến vụ án. Theo cảnh sát đường cao tốc Florentino Oliver, cậu bé đã trở thành nạn nhân của một “cơn giận dữ trên đường”.

Cậu bé được cho là đã chết tại một bệnh viện nhi ở Quận Cam, California. “Nếu bạn có camera hành trình trong ô tô của mình, vui lòng cung cấp video cho chúng tôi. Nếu bạn vừa đi ngang qua, bạn thấy có gì đó không ổn, hãy gọi cho chúng tôi – ngay cả khi việc đó không có gì nghiêm trọng – hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi muốn nghe các nhân chứng, “Olivera nói thêm.

(TamdaMedia)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil