Một ngày xuân ở Prague
Văn hóa và du lịch
author26/04/2022 11:39

Anh Toni Phạm, sống ở Đức, ghi lại những khoảnh khắc cuối xuân sang hè khi sang thủ đô CH Czech du lịch, cuối tháng 4.

Cuối tháng tư, anh Toni đã thực hiện được ước mơ thuở nhỏ khi có chuyến du lịch ba ngày hai đêm đến thủ đô Prague, CH Zech. Prague đang là giữa mùa xuân, không khí mát mẻ. Mùa xuân và hè là thời điểm nơi đây có nhiều nắng nhất trong năm. Trên ảnh là cầu thang dẫn lên Cung điện Prague.

Prague là thủ đô, cũng là thành phố lớn nhất nước, được Time Out năm 2021 bình chọn là thành phố đẹp nhất thế giới. Nơi này có nhiều công trình cổ kính. Trên ảnh là một nghệ sĩ đường phố chuyên vẽ tranh biếm họa.

“Các công trình kiến trúc ở Prague cổ kính, độc đáo theo phong cách Gothic, baroque; văn hóa ẩm thực phong phú… Có rất nhiều điều thú vị để bạn trải nghiệm”, nam du khách nói.

“Tôi đi bộ đến các nơi trong thành phố, từ những con đường lớn, len lỏi qua các hẻm nhỏ để cảm nhận được mọi thứ một cách chân thật nhất”, Toni nói.

Old time Square – Quảng Trường Cổ (người Việt ở CH Czech thường gọi là quảng trường Con Gà), nơi tập trung rất nhiều di tích cổ xưa như Tháp đồng hồ thiên văn, nhà thờ thánh Nicolas, nhà thờ Đức Mẹ trước Týn (Church of Our Lady before Týn)…

Từ Quảng trường cổ len lỏi qua những con phố nhỏ sầm uất với rất nhiều cửa hiệu bán đồ lưu niệm, các quầy bánh kẹo, bánh ống cuộn truyền thống, nhà hàng, quán bar… là đến khu vực cầu Charles. Đây là một địa điểm rất nổi tiếng ở Prague, đông du khách ghé thăm, và có nhiều hoạt động sôi nổi trên cầu. Đây là nơi biểu diễn của nhiều nghệ sĩ đường phố.

Được xây dựng vào năm 1357, cầu Charles (người Việt đặt tên là Cầu Tình) bắt qua con sông Vltava, nối liền khu phố Cổ và khu Mala Strana bên bờ kia sông. 30 bức tượng thánh được đặt 2 bên ở các nhịp cầu từ thế kỉ thứ 17, mang phong cách nghệ thuật cả Gothic và Baroque. Trên ảnh là những tòa nhà đẹp như tranh khi đứng từ cầu nhìn sang.

“Đi hết cầu Charles, qua những con đường nhỏ, không xa, là đến khu vực những bậc thang dẫn lên lâu đài Prague, khu vực quanh lâu đài rộng lớn cũng là nơi khá nhiều di tích để tham quan. Tôi thích cảm giác đứng trên cao nhìn toàn cảnh thành phố, nơi có những mái nhà ngói đỏ đặc trưng”, anh Toni nói.

Anh chọn khách sạn ở khu vực quảng trường Wenceslas (Quảng trường con Ngựa). Đây là khu rất sầm uất. Khu vực này tập trung nhiều hàng quán, các cửa hiệu mua sắm hai bên luôn tấp nập người qua lại. Từ nơi này, anh đi bộ đến Quảng Trường Cổ, cầu Charles, rồi men theo các con phố nhỏ để lên đến lâu đài Prague…

 

“Bạn hãy thử bánh cuộn hoặc xoắn ốc tẩm đường truyền thống, nhồi hoa quả và có creme bên trên nhé. Nó có đủ loại hương vị cho bạn chọn. Nếu đến vào ngày thời tiết nắng đẹp, hãy thử một ly bia. Thành phố có rất nhiều loại bia nổi tiếng”, anh Toni gợi ý về ẩm thực địa phương.

“Mọi người có thể di chuyển bằng tàu điện đến các địa điểm, nhưng tôi cho rằng trên các con đường dẫn đến các địa điểm khác nhau có rất nhiều điều thú vị để nhìn ngắm và trải nghiệm. Bạn nên tản bộ để cảm nhận hết được nhịp thở của thủ đô nhé”, nam du khách gợi ý.

Trên ảnh là những chiếc chai pha lê – một mặt hàng rất nổi tiếng ở đất nước này.

“Lúc nhỏ, tôi mê mẩn những bộ phim của Tiệp Khắc (ngày nay là CH Czech và Slovakia). Một trong số đó là Maika – phim truyền hình rất nổi tiếng mà nhiều khán giả Việt Nam từ thế hệ 6X đến 9X đều biết. Do đó, tôi luôn mơ ước có một ngày được đặt chân đến đất nước nổi danh với những bộ phim gắn liền với tuổi thơ của mình”, anh Toni Phạm chia sẻ.

(Nguồn: Vnexpress)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil