Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ đối diện khó khăn sau động đất
Người Việt 5 châu, Uncategorized
author21/02/2023 09:26

Tính đến nay, đã 2 tuần trôi qua sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kì và Syria nhưng con số về người thiệt mạng vẫn chưa ngừng tăng lên. Công tác cứu hộ cứu nạn đã chuyển sang tiềm kiếm những nạn nhân thiệt mạng và hỗ trợ những người dân chịu thiệt hại sau thảm họa. Sau nhiều lần không thể liên lạc do hệ thống viễn thông và internet bị mất kết nối, ngày hôm nay chúng tôi đã may mắn liên lạc được với gia đình bạn NGÔ THỊ KIM THẢO – hiện đang sinh sống tại Besni – Adiyaman – Thổ Nhĩ Kỳ, đây là 1 trong số những gia đình người Việt đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn địa chấn khủng khiếp vừa qua.

Vâng rất cảm ơn Thảo khi đã có thể trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay, Thảo có thể cho biết thời điểm xảy ra trận động đất thì gia đình bạn đã ra sao ạ?

Ngô Thị Kim Thảo – Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỹ

Lúc mà động đất ở chỗ em là 4h26 phút ngày 6.2. Lúc đó gia đình em đang ngủ, rồi nghe tiếng động lớn, đất rung từ dưới nhà rung lên rất là mạnh, vợ chồng em mới giật mình tỉnh dậy. Lúc đó chưa xác định được trận động đất có cường độ kéo dài như vậy. Tại vì lúc em qua đây khoảng 3 năm trước, lúc mà em sinh em bé là có trải qua một trận động đất cũng mạnh, khoảng 6,4 độ richter rồi, cũng có biết, nhưng thời gian của nó ngắn, tầm khoảng 10-20 giây thôi là nó đã hết rồi. Trận 6.2 vừa qua nó rất là dài, và cường độ nó mạnh hơn trận trước rất là nhiều. Lúc đó thì 2 vợ chồng em đang ngủ, chưa xác định được mình có phải chạy ra khỏi nhà hay không, tưởng nằm đó để chờ trận đó kết thúc, nhưng thời gian lâu quá mà nó không kết thúc. Cuối cùng là hơn một phút trôi qua, khi trận động đất đó yên rồi thì 2 vợ chồng em mới chạy ra khỏi nhà, chứ thật sự lúc đó 2 vợ chồng em nghĩ là không chạy được vì em đang ở nhà biệt lập, em ở trên tầng 1, ở dưới là nhà kho, lúc đó em mới ẵm con cùng với chồng chạy ra khỏi nhà. Mà lúc đó mọi người đều hoảng loạn chạy ra khỏi nhà hết. Lúc đó bên ngoài tầm khoảng -5 đến -6 độ C. Vì mình chạy đi gấp nên không mang quần áo gì theo hết, chỉ mang mỗi cái mền cho bé con rồi chạy ra khỏi nhà. Lúc đó em chỉ nghĩ là 2 vợ chồng em mất, rồi chết thôi. Mình nghĩ động đất sẽ qua nhanh thôi nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Mình cứ tưởng tượng là, mình cầm một bó lúa xong mình lắc. Và cái nhà cũng lắc y chang như vậy luôn. nên lúc chạy ra khỏi nhà rồi mới biết mình còn sống và an toàn, rất là mừng.

Vậy cho đến nay tinh thần của Thảo và gia đình như thế nào sau khi trải qua nỗi sợ hãi của trận động đất kinh hoàng này?

Ngô Thị Kim Thảo – Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỹ

Kiểu đó giống như là tâm lý của mình rồi chị, em chỉ cần cảm nhận một dư chấn nhỏ thôi, em sẽ ngồi bật dậy em ẵm con em lên chạy. Có hôm em bật dậy ẵm con em lên em chạy ra tới cầu thang thì nó hết rồi và mình đi ngược vào. Nhưng kiểu mình bị tâm lý, bị ám ảnh do trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 4h26 phút thì khoảng 1h trưa cùng ngày luôn, lúc đó gia đình em nghĩ là nó kết thúc rồi, rồi lên ăn uống, dọn dẹp lại nhà cửa, lấy một số quần áo. Rồi tầm khoảng 1h, 1h hơn thì có một trận nữa cũng mạnh ngang ngửa trận đầu tiên luôn nhưng không kéo dài như trận đầu tiên. Lúc đó em sợ quá, không nghe lời chồng em nữa mà ẵm con chạy ra ngoài luôn.

Sau khi thoát nạn và chạy được ra khỏi nhà thì Thảo và gia đình đã phải sinh hoạt ra sao dưới thời tiệt giá lạnh như vậy?

Ngô Thị Kim Thảo – Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỹ

Những ngày đầu sau động đất thì thiếu nước sạch để sử dụng, không có điện, thiếu quần áo ấm để mặc. Những ngày đầu mình không dám vào nhà, phải ở ngoài đường cho nên cần rất nhiều quần áo ấm, có khi là tối ngủ trong xe. Vì không có điện nên hệ thống sưởi cũng ko hoạt động nên phải ở ngoài suốt. Ở trong lều thì mình có sử dụng lò sưởi, lò sưởi bằng củi, lò sưởi truyền thống nhưng mình đốt lên nó chỉ giữ ấm cho mình 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Khi nào trong đó hết củi thì nó lạnh ghê lắm. Vì buổi đêm xuống -5 đến -6 độ C rất lạnh mà lại còn có mưa kèm theo tuyết nữa nên em và chồng ngủ ở ngoài khoảng 2 – 3 ngày là chịu không nổi rồi. Rồi sau đó đánh liều đi lên nhà luôn. Trước khi đi lên nhà thì tụi em có chuẩn bị đồ đạc để trong giỏ sẵn để ngoài xe, có gì chỉ ôm bé chạy thôi chứ ngủ ở ngoài thì thật sự là ngủ không nổi. Con em thì em giữ ấm cho bé được nhưng hiện tại thì chồng em với em ai cũng bị bệnh hết.

Căn nhà của Thảo và gia đình đã bị thiệt hại ra sao, bạn có thể chia sẻ với khán giả?

Ngô Thị Kim Thảo – Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỹ

Gia đình em có 2 vợ chồng và một bé gái hơn 3 tuổi. Nhà em không phải là chung cư mà dạng biệt lập . Nhà em lúc động đất kết thúc có đi kiểm tra thì ở phía dưới nứt từ dưới nền nứt lên, cũng ít thôi chứ không nhiều. Ở trên trần cũng có nước nhỏ, đồ đạc cũng rơi vỡ lung tung rồi sau đó mình cũng dọn dẹp lại. Nhưng so với mọi người thì nhà em còn may mắn, có nơi trú ẩn, gia đình em vẫn an toàn. Hiện tại nhà em vẫn chưa sửa chữa, cái thứ 2 là bây giờ gia đình em có thể vô nhà chứ không cần phải ngủ ngoài xe hoặc ngoài lều như những ngày đầu động đất nữa. Tới hôm nay thì dư chấn vẫn còn. Như tối hôm qua em ngủ là vẫn còn dư chấn. Dư chấn mà giữa đêm mình ngủ mình vẫn có thể cảm nhận được thức giấc luôn. Nó vẫn còn mạnh.

Vậy Thảo có thể cho chúng tôi biết tình hình hiện tại của khu vực Thảo đang sống như thế nào không ạ?

Ngô Thị Kim Thảo – Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỹ

Em ở cách thị trấn 12-15km, chỗ em ở tương đối an toàn, không có nhà bị sập, đổ hoàn toàn. Ví dụ chỉ có bị nứt, hoặc bị vỡ một phần. Theo em biết khu vực em ở ko bị thiệt hại về người hay vật chất nhiều. cách khu em ở cách 12-15km thì khu đó rất nhiều nhà bị đổ sập, nó đổ sập hoàn toàn luôn. Như gia đình chị chồng em, chung cứ của chị ấy bị phá bỏ, đồ đạc bị chuyển đi hết. Khu cách nhà em 12-15km là đổ sập hoàn toàn rất nhiều. Sập hoàn toàn luôn chứ không phaỉ nghiêng hay vỡ nứt gì hết. Có một cái may mắn là bệnh viện không ảnh hưởng gì nên vẫn cứu chữa được cho mọi người. Còn riêng gần nhà em mà tới thành phố Adiyaman, cách đây khoảng 50 cây số, em có đi nhận hàng cứu trợ trên đó thì thấy tan hoang hết. Em có quay clip để gửi cho người nhà em ở Việt Nam coi, thì tan hoang hết không còn gì hết.

Vậy phía Hội đoàn người Việt cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhưng hỗ trợ nào đối với các trường hợp như gia đình Thảo ạ?

Ngô Thị Kim Thảo – Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỹ

Lúc động đất vừa xong thì em có nhận được điện thoại của chị Nga ở bên Hội người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ hỏi thăm tình hình sức khỏe, thiếu thốn những gì để chị ấy hỗ trợ. Em có nói là em thiếu quần áo ấm cho gia đình em, nhưng cũng không hỗ trợ được vì những hình thức vận chuyển đều đang tạm dừng để ưu tiên công tác cứu hộ và viện trợ thôi. Cho nên hội cũng đã giúp đỡ bằng cách chuyển khoản cho gia đình em. Em cũng rất cảm ơn Hội người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó cũng có nhận được gọi điện hỏi thăm của Đại sứ quán. Họ cũng có chuyển khoản, cách đây khoảng mấy hôm cũng có mấy anh trong đội cứu hộ cứu nạn của Việt Nam qua đây làm nhiệm vụ ở thành phố Adiyaman, họ cũng có tới để động viên hỏi thăm gia đình em rồi trao một số phần quà cho gia đình em. Cũng rất cảm ơn mọi người vì đang xa xứ mà thấy mọi người tới hỏi thăm mình vậy thì rất là cảm động.

Vậy Thảo và gia đình đã có kế hoạch nào để có thể ổn định lại cuộc sống sau những thiệt hại đến từ trận động đất này?

Ngô Thị Kim Thảo – Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỹ

Bây giờ gia đình của em đã an toàn về tính mạng nhưng cuộc sống kinh tế mình cũng phải nghĩ tới vì chồng em đi làm nhà máy không biết hỏng hóc như thế nào, nhà máy chồng em làm cũng an toàn những không biết là sau trận động đất này có tiếp tục hoạt động hay không. Em chỉ lo sợ nhất là nếu chồng em bị mất việc thì gia đình em sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Bên đây chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ giúp đỡ những gia đình bị nạn trong trận động đất, như là mình bị hỏng nhà cửa hay thiệt mạng thì người ta sẽ hỗ trợ mình đi di tản. Nhưng gia đình em thì không được nhận khoản hỗ trợ đó vì gia đình em nhà cửa cũng không bị tàn phá. Nhưng kinh tế em chỉ lo rằng nếu chồng em bị mất việc thì kinh tế gia đình em không biết như thế nào. Em thì chỉ ở nhà chăm con và nội trợ thôi.

Vâng một lần nữa rất cảm ơn Thảo đã có thể tham gia cuộc phỏng vấn của TamdaMedia hôm nay. Mong rằng Thảo cùng bà con người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn khỏe mạnh, bình an và vực dậy cuộc sống kinh tế và tinh thần sau thảm họa đáng tiếc này. Và hãy cứ chia sẻ với hội đoàn người Việt tại Thổ Nhĩ Kỹ nói riêng và người Việt tại châu Âu nói chung, chúng tôi tin rằng người Việt chúng ta dù có ở nơi đâu cũng sẽ luôn dang rộng vòng tay nhân ái và yêu thương đồng bào của mình trong mọi hoàn cảnh.

(BBT TamdaMedia)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil