Phóng sự: chứng tích từ chuyến đi đến Matxcơva: Đói và hàng giờ chờ đợi ở biên giới. Nga vẫn giả vờ như không có cuộc chiến tranh nào.
CỘNG ĐỒNG, Người Việt tại Séc
author13/12/2022 15:14

Trong tình hình hiện tại muốn thông qua cửa khẩu để vào Nga là một chuyện không hề dễ dàng, điều này đã được Jaroslav D. cùng với vợ là người gốc Nga tự mình trải nghiệm bởi họ cần đến Nga vì lý do cá nhân. Hai vợ chồng đã phải đợi 33 tiếng tại cửa khẩu, nơi mà muốn đi vệ sinh cũng là điều khó khăn. Ngược lại cuộc sống trong đất nước Nga hoàn toàn không có dấu vết của việc đất nước đang trực tiếp tham gia vào một cuộc chiến đầy máu tanh. Jaroslav đã kể lại cho ban biên tập CNN Prima News những quan sát của mình.

Vượt qua cửa khẩu để vào Nga đúng là một cơn ác mộng. “Chúng tôi đến cửa khẩu giữa biên giới Lát-vi-a và Nga theo quốc lộ từ Riga đến Mát-xcơ-va, đó là một trong những cửa khẩu lớn nhất. Lúc tới cửa khẩu thì phía trước đã có khoảng 12 chiếc xe con đang xếp hàng đợi cho nên chúng tôi nghĩ là sẽ phải chờ thêm khoảng 1 giờ đồng hồ, cuối cùng để vượt qua biên giới chúng tôi đã mất 33 tiếng, ” Jaroslav tâm sự.

Tất nhiên vấn đề chính là ở chỗ các hải quan Nga. ” Sau 6 tiếng đồng hồ thì đến lượt chúng tôi kiểm tra hộ chiếu và chỉ mất khoảng 20 phút là xong. Sau đó là khoảng thời gian chờ bất tận tại nơi trung lập để có thể vượt qua cửa khẩu sang Nga. Mấy cán bộ biên phòng cho chúng tôi biết là cứ 1 tiếng thì có 2 xe được thông qua, ” Jaroslav giải thích rõ hơn. Chờ đợi hàng giờ đồng hồ tại cửa khẩu mang đến cho chúng tôi những phức tạp khó chịu. “Chúng tôi ngủ tạm trong xe và thay phiên nhau trông xem hàng xe phía trước có chuyển động không để không bị người phía sau vượt lên trước. Ở đó cũng không có cửa hàng gì để có thể mua sắm được. Đối với nhà vệ sinh thì lúc còn ở lãnh thổ Lát-vi-a các cán bộ tại cửa khẩu có cho chúng tôi dùng nhờ, nhưng ở địa phận trung lập thì không được. Buổi sáng thì phía Nga cho chúng tôi đi vệ sinh sau khi chúng tôi giao nộp hộ chiếu kiểm tra. Chúng tôi có đủ nước uống nhưng đồ ăn thì không có nhiều bởi không nghĩ đến việc sẽ phải đợi thời gian lâu như vậy. Tất nhiên là chúng tôi rất đói nhưng vì mệt mỏi nên cũng không nghĩ đên ăn nhiều. “Jaroslav giải thích.

Giai đoạn kiểm tra hộ chiếu trải qua bình yên, điều tổi tệ xảy ra là lúc kiểm tra hải quan. “Chúng tôi phải lôi tất cả mọi thứ từ xe ra, ngoài ô tô thì phải mở tung tất cả va li, tuy nhiên họ không tìm tòi gì trong đó nhiều. Hơn nữa chỉ có một cán bộ hải quan kiểm tra tất cả xe con, xe buýt cho cả 2 chiều và anh ta cũng hơi chểnh mảng nên nó mới mất thời gian như vậy. Cuối cùng xe của chúng tôi phải qua kiểm tra bằng X-quang,” Jaroslav mô tả.

Đang chiến tranh sao? Hoàn toàn không nhận ra điều đó

Sau hơn một ngày chờ đợi cuối cùng 2 vợ chồng anh Jaroslav cũng thông qua cửa khẩu. Mặc dù đất nước đang chiến tranh với Ukraina nhưng điều đó hoàn toàn không nhìn ra được. “Tại Matxcơva không có dấu hiệu gì. Nếu mà tôi không biết trước tình hình thì hoàn toàn không nhìn ra cái gì. Nếu chú ý kỹ thì có thể ở đó có nhiều hơn các biển quảng cáo và các khẩu hiệu yêu nước, nhưng cả nước đều sinh hoạt bình thường một cách kinh ngạc. Hầu như các nhãn hiệu mà chúng ta quen thuộc đều có thể tìm thấy được ở đó.” Anh mô tả.

Các kệ hàng đều đầy đủ hàng hóa. “Theo như mẹ vợ tôi kể thì vào tháng ba đúng là không có hàng, lúc hè thì bắt đầu đầy các loại hàng nhãn hiệu Trung Quốc, giờ thì đã có các loại hàng mang nhẫn hiệu phương tây. Tất nhiên là McDonald’s không có ở đó, nhưng muốn ăn Burger King thì không vấn đề gì. Anh chia sẻ.

Họ đã thử ăn tại chuỗi đồ ăn nhanh Chutné a tečka mới thay thế cho McDonald’s. “Tôi đã rất tò mò. Những người này đều đã quen làm bánh mỳ kẹp theo một phương thức nào đó và họ vẫn tiếp tục làm chúng theo cách đó. Vị của chúng cũng giống y hệt và nội thất trong quán cũng không khác gì. Những con ma-nơ-canh tương tự vẫn ở đó và ngay cả khi đến mùa pho mát ở McDonalds, họ cũng có nó,” anh nói.

Cuộc sống ở đó hoàn toàn bình thường, những thực phẩm cơ bản có thể hơi đắt một chút, nhưng mà mọi thứ đều có thể mua được, ở đó vẫn có các câu lạc bộ thể thao. Còn về việc ủng hộ chiến tranh thì những ai có quan điểm chỉ trích đều e ngại nói về điều đó. Jaroslav nói thêm.

(nguồn:

https://cnn.iprima.cz/tricet-hodin-na-hranici-ale-valka-jako-by-v-rusku-nebyla-svedectvi-z-cesty-do-moskvy-195214)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil