“Thùng thuốc súng” Gaza bùng nổ, xung đột Israel – Palestine đánh dấu ngày đẫm máu nhất
Tin thế giới
author17/05/2021 09:24

Với con số thương vong không ngừng tăng trong suốt 1 tuần giao tranh, ngày 16/5 đánh dấu ngày chết chóc nhất trong cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và Palestine.
Israel đã đánh bom nhà của thủ lĩnh Hamas, đồng thời phá hủy nhà của một gia đình ở Dải Gaza sau khi Hamas phóng hơn 100 quả rocket về phía Israel ngày 16/5, đánh dấu ngày chết chóc nhất trong cuộc xung đột kéo dài 1 tuần giữa hai bên cho tới nay.

Khói đen bốc lên sau một cuộc không kích của Israel ở thành phố Gaza nhằm vào Ngân hàng Intaj được cho là có liên hệ với lực lượng Hamas ngày 14/5. Ảnh: AFP



Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) cho biết, lực lượng này đã đánh bom nhà của Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas từ năm 2017 ở khu Khan Yunis nằm ở phía nam của Dải Gaza sáng 16/5. Người phát ngôn IDF Hidai Zilberman thông tin tới truyền thông địa phương rằng ông Sinwar không bị thương trong cuộc tấn công trên.

Hai cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza đã khiến ít nhất 43 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em và 50 người khác bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, Bộ Y tế Palestine cho hay.

Truyền thông Palestine và các đội phòng vệ dân sự cho biết họ đã cứu 5 trẻ em khỏi đống đổ nát sáng 16/5. Hình ảnh của chiến dịch cứu hộ cho thấy một bé gái bị chảy máu đầu được đưa ra khỏi đổng đổ nát với biểu cảm kinh hoàng và hoảng sợ.

IDF cho biết trên Twitter sáng 16/5 rằng lực lượng Hamas đã phóng 120 quả rocket từ 19h tối 15/5 – 7h sáng 16/5, trong đó 11 quả rơi ở Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết trong một thông báo trên Twitter hôm 15/5 rằng: “Israel không có lợi ích trong việc leo thang căng thẳng song luôn sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào”, đồng thời nhắc lại nhận định của một quan chức quân sự Israel rằng nước này chuẩn bị tấn công các “mục tiêu quan trọng” trong “một thời gian nữa”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh ông sẽ “làm bất kỳ điều gì để khôi phục trật tự” và rằng “điều này sẽ cần thời gian”. Ngày 15/5, Thủ tướng Israel cho biết nước này sẽ “phản ứng mạnh mẽ” ở Gaza “cho tới khi an ninh của người dân chúng tôi được đảm bảo và khôi phục”, đồng thời nói rằng Israel sẽ cố gắng tránh thương vong cho dân thường.

Tuy nhiên, số dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh này vẫn tiếp tục tăng lên. Theo số liệu thống kê mới nhất, số người thiệt mạng ở Dải Gaza đã lên đến 197, trong đó có ít nhất 58 trẻ em và 34 phụ nữ, Bộ Y tế Palestine cho biết. Từ khi các cuộc không kích bắt đầu diễn ra ở Dải Gaza tuần trước, ít nhất 1.225 người bị thương và con số này vẫn tiếp tục tăng lên.

Lực lượng Quốc phòng Israel ngày 16/5 đã công bố những bức ảnh cho thấy các khu lắp đặt tên lửa và lối vào đường hầm của Hamas đặt cạnh các cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện và trường học. Phía Israel cáo buộc “Hamas đặt các mục tiêu quân sự một cách có chủ ý và có hệ thống bên trong khu dân cư, khiến cho dân thường gặp nguy hiểm”.

Xung đột Israel – Palestine gần đây đã leo thang thành những cuộc giao tranh tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Gaza năm 2014, cuộc chiến khiến hơn 2.200 người ở Dải Gaza thiệt mạng, một nửa trong số đó là dân thường, trong đó có hơn 550 trẻ em, báo cáo của Liên Hợp Quốc cho hay.

Trong một thông báo, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết ông cảm thấy “choáng váng” khi số dân thường thương vong tăng lên.

“Tổng thư ký muốn nhắc nhở tất cả các bên rằng việc nhắm vào dân thường và các cơ sở truyền thông là động thái vi phạm luật pháp quốc tế và phải tránh bằng mọi giá”, tuyên bố của Liên Hợp Quốc cho hay.

Sáng 15/5, em bé 5 tháng tuổi Omar là người duy nhất còn sống sót trong một ngôi nhà trở thành mục tiêu không kích của Israel ở trại tị nạn al-Shati. Cuộc tấn công trên đã khiến 10 người trong gia đình của em thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Ít nhất 20 người Palestine khác đã bị thương sau khi một vài ngôi nhà xung quanh bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel.

Các lực lượng ở Dải Gaza đã phản ứng trước các cuộc không kích ở trại tị nạn ngày 15/5 bằng loạt tên lửa nhắm vào các thành phố của Israel như Tel Aviv, Beersheba, Ashdod và Sderot. Một người đàn ông Israel 55 tuổi đã thiệt mạng chiều 15/5 sau khi một tên lửa rơi vào một vài tòa nhà trong một khu dân cư ở ngoại ô Tel Aviv, nâng số người Israel thiệt mạng lên con số 10.

Không lâu sau đó, tòa nhà Jala’a, vốn là nơi đặt trụ sở của các hãng truyền thông AP, Al Jazeera và một số hãng truyền thống khác trở thành mục tiêu cuộc không kích của Israel./.

(Nguồn: VOV)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil