“Tôi làm vì đam mê” – Nhân viên mới của Tamda Group đã nói
CỘNG ĐỒNG, Tin nổi bật
author21/04/2021 15:22

TDM – Hơn một năm qua, dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên toàn thế giới, dẫn đến sự sụp đổ của nhiều ngành nghề, tỉ lệ thất nghiệp gia tăng không ngừng tại nhiều quốc gia. Tất nhiên, với thời gian Lockdown kéo dài nhiều tháng, Cộng hòa Séc cũng không nằm ngoài danh sách bị ảnh hưởng. Tuy vậy trong thời gian đó, Tamda Group vẫn liên tục phát triển và nhận thêm những nhân viên mới, tạo công ăn việc làm cho một số đồng bào trong cộng đồng người Việt tại đây. Hãy cùng Tamdamedia lắng nghe tâm sự của bốn nhân viên mới với vị trí công tác và độ tuổi khác nhau để hiểu thêm về công việc của họ.

Ảnh: Anh Lê Văn Hùng – nhân viên lái xe của TamdaExpress

Lê Văn Hùng, 47 tuổi – lái xe của TamdaExpress

Tôi vào làm ở Tamda từ năm 2015, nhưng vì khi đó giấy tờ cư trú chưa đủ điều kiện để lái xe nên tới đầu năm 2021 tôi xin chuyển sang bộ phận giao hàng của TamdaExpress. Phải nhấn mạnh rằng tôi xin chuyển sang bộ phận này vì sở thích lái xe. “Cái này nó là đam mê!”

Ở độ tuổi của mình, tôi đánh giá tầm cỡ và sự ổn định là yếu tố mấu chốt để chọn lựa nơi xin việc, cũng giống như mình từ quê ra thành phố chắc chắn sẽ có sự khác nhau. Cho nên tôi chọn Tamda để đầu quân bởi tin tưởng vào nền tảng vững chắc và sự bài bản của công ty này.

Sau khi làm được một thời gian, tôi có đón vợ con sang và ngay lập tức xin việc cho cô ấy vào làm cùng tại Tamda, ở bộ phận cửa hàng. Hiện tại con gái lớn của tôi đã đủ tuổi lao động và cũng đang công tác tại phòng dán Návod tại tổng kho.

Hiện gia đình tôi có ba người lớn đều làm việc cho Tamda, chúng tôi rất hài lòng với công việc cũng như thu nhập. Nếu như tương lai không mở cửa hàng ra làm riêng mà vẫn làm nhân viên thì chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục làm việc cho Tamda thôi.

Thực ra để nói về việc lái xe, thì cần phải – như tôi nói đấy – là đam mê, là sở thích. Bởi vì đôi khi thời gian đi làm và về nhà khá bất thường, giờ giấc không ổn định. Nhưng có cái hay là sẽ tới được những nơi mà nếu như mình không làm công việc này, tôi nghĩ cả đời sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới. Như tôi là một người rất thích lái xe, nên tôi thấy vị trí hiện tại rất phù hợp với mình. Hơn nữa hiện nay một chuyến chở hàng thường có hai người thay phiên nhau lái. Trên mỗi xe đều có máy quẹt thẻ, ấn định thời gian cầm lái tối đa đối với một lái xe để đảm bảo an toàn và sức khỏe, cũng như quy định của bộ giao thông vận tải. Nhờ vậy việc giao hàng cho khách luôn đạt hiệu quả cao và đúng giờ, thời gian kết thúc công việc cũng sớm hơn.

Vì tính chất công việc, chúng tôi thường không kịp ăn cơm trưa ở công ty, thì mỗi bữa sẽ được trợ cấp để mình tự “giải quyết” trên đường. Ngay cả trong thời kỳ dịch bệnh khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa như hiện nay, gia đình tôi vẫn nhận được đầy đủ lương thưởng, không hề bị ảnh hưởng như những công việc khác.

Nếu để đưa ra lời khuyên cho những bạn đang có ý định xin vào làm lái xe của Tamda, thì bạn cần phải có bằng C, và hãy yên tâm là sẽ còn được công ty đào tạo kỹ lưỡng trước khi chính thức bắt tay vào công việc.

Ảnh: Anh Đào Huy Hùng – nhân viên phòng kinh doanh

Đào Huy Hùng, 38 tuổi – nhân viên phòng kinh doanh

Tính đến nay mình đã làm việc tại Tamda Group được gần bảy tháng. Mình đầu quân cho Tamda qua sự giới thiệu của bạn bè và cũng có một quá trình tìm hiểu về công ty này. Khoảng một tuần sau khi nộp đơn xin việc thì được gọi tới phỏng vấn. Thời gian đầu mình vào học việc tại PKD, đến giữa tháng hai thì được phân cụ thể vào phụ trách xuất nhập khẩu. Mình thấy vị trí hiện tại rất phù hợp với khả năng cũng như kiến thức của mình.

Nếu để nói về những khó khăn thì chủ yếu là do bản thân mình là người hướng nội, ít nói nên mình thấy giao tiếp với mọi người cần phải có sự cố gắng. Tính cách của mỗi người cũng khác nhau nên mình nghĩ việc tương tác với đồng nghiệp xung quanh cần một chút thời gian để làm quen. Nhưng nếu mình cần giúp đỡ gì về chuyên môn trong công việc thì mình cũng không ngại đi hỏi sếp và các bạn xung quanh.

Về thu nhập thì mình thấy khá là ổn. Hiện tại mình làm riêng biệt một mảng, nên mình thấy tương lai còn nhiều không gian để phát huy chuyên môn nên mình rất hài lòng với vị trí được giao phó và chắc chắn là vẫn còn muốn gắn bó với công việc này.

Cá nhân mình hi vọng việc giao tiếp với các đồng nghiệp khác sẽ được thuận lợi hơn nữa, để có thể  tiếp cận thêm nhiều thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Tuy vậy, mình vẫn có thêm một phương thức để trình bày ý tưởng là viết vào những báo cáo hằng tháng, hoặc nếu như thấy có gì được và chưa được thì mình luôn có cơ hội được trình bày trong các cuộc họp nhóm để cùng đồng nghiệp trao đổi, giúp cho công việc tiến triển tốt hơn.

Ảnh: Bạn Nguyễn Thị Oanh – nhân viên cửa hàng

Nguyễn Thị Oanh, 23 tuổi – nhân viên tổ Châu Á, khu nhà lạnh bảo quản rau củ quả tươi

Em vào làm việc tại Tamda đã được bốn tháng. Em nghe mọi người nói rằng làm việc ở Tamda thì rất ổn định nên em quyết định thử vận may. Trước đó nhà máy nơi em làm cũ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nên thời gian làm bị cắt giảm, thu nhập không đều, cũng không biết trước được tương lai.

Sau khi thử việc hơn một tuần thì em phải quay lại công ty cũ để làm. Nhưng Tamda cũng đồng ý đợi em giải quyết nốt những vấn đề còn vướng mắc với chỗ làm cũ xong sẽ quay lại kí hợp đồng chính thức vì em là giấy tờ lao động.

Vị trí hiện tại của em là ở Tổ Châu Á, nhân viên bồi hàng, khu rau củ quả tươi trong nhà mát.

Khi vào làm ở Tamda em không thấy áp lực gì, nhất là về vấn đề ngôn ngữ, vì em cũng mới sang được ba năm. Trước đây ở công ty cũ em cũng được học tiếng đủ để giao tiếp cơ bản với quản đốc và những từ liên quan đến các đồ vật mà mình thao tác hằng ngày. Khó hơn thì sẽ có phiên dịch. Em thấy môi trường làm việc ở Tamda dễ chịu hơn vì được giao lưu với các anh chị đồng nghiệp bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng cũng học thêm được nhiều từ tiếng Séc mới trong quá trình bồi hàng ở đây.

Em cảm thấy rất hài lòng với vị trí hiện tại. Vì em là con gái nên khi xin việc thì công ty cũng đã ưu tiên vào những vị trí không phải bê vác nặng. Cái khó khăn duy nhất khi chuyển tới làm ở đây đó là phải quen với việc đứng rồi đi lại nhiều cả ngày, và phải cố gắng nhớ hết vị trí các khu, số của các dãy khác mà mình không phụ trách để nếu khách có hỏi thì mình còn biết mà hướng dẫn khách. Về việc này thì cấp trên không ép buộc mình phải học thuộc lòng nhưng là một nhân viên của Tamda, mặc đồng phục công ty mà khi khách hỏi hàng này ở đâu, hàng kia ở đâu mà mình không biết thì không nên. Ít nhất thì mình cũng phải biết được hàng đó ở tầng trên hay tầng dưới, ở khoảng dãy nào.

Em là người mới nhất và ít tuổi nhất trong nhóm nên được các chị chỉ bảo rất nhiều, không hề có hiện tượng ma cũ bắt nạt ma mới mà người ta hay nghĩ là một công ty toàn người Việt sẽ có thể xảy ra. Mọi người ở đây rất hòa đồng với nhau. Nếu có gì mình chưa biết thì các chị sẽ hướng dẫn, kể cả về những nội quy mà một người mới vào như em chưa thể nắm hết được.

Về thu nhập tại Tamda, nó ổn định hơn rất nhiều lúc em còn làm tại công ty cũ. Bữa trưa em đã được ăn tại công ty nên ngoài tiền thuê nhà thì em chỉ còn phải thanh toán những chi phí cá nhân, tiền ăn sáng ăn tối. Hơn nữa ở đây em còn được ăn bữa trưa thuần Việt, bởi vì em nghĩ là người Việt mình không phải ai cũng ăn quen đồ tây. Mà cơm ở đây còn rất là đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra Tamda còn hỗ trợ thêm tiền trách nhiệm theo khu vực công tác nữa.

Em cảm thấy may mắn khi được làm việc tại Tamda Group. Bởi vì trong thời điểm khó khăn như hiện tại, những người có visa lao động như em và bạn trai em (hiện tại cũng đang làm việc tại Tamda) cảm thấy rất lo lắng nếu như không thể tìm được một công việc với hợp đồng lâu dài. Em cũng đã giới thiệu thêm cho nhiều bạn đồng nghiệp cũ của mình để họ chọn lựa Tamda khi cần tìm một môi trường làm việc mang lại sự ổn định. Em nghĩ là làm việc cho Tamda giúp em bớt một khoản lo lắng về thu nhập, về công việc, về giấy tờ, có thể dành thời gian những vấn đề cá nhân khác. Ngay cả sau này nếu có kết hôn sinh con thì em nghĩ là thu nhập của một người trong hai đứa bọn em nếu tiếp tục làm cho Tamda thì tiết kiệm một chút là vẫn đủ sống.

Điều cuối cùng em muốn chia sẻ với các bạn mà đang đắn đo về việc có nên nộp đơn vào Tamda hay không là: ban đầu trước khi vào làm ở đây em cũng có những lo lắng về môi trường làm việc, chắc là cũng sẽ giống như các bạn đang có. Như em đã từng làm trong công ty tây, nên em có sự so sánh, em nghĩ là mọi việc đều do thái độ của mình. Mình tập trung làm tốt cái công việc của mình, ở đâu cũng vậy, mình hòa đồng với mọi người thì mọi người sẽ hòa đồng với mình. Lúc mình rảnh mình giúp đỡ người khác thì lúc cần người khác cũng sẽ giúp đỡ lại mình.

Em hi vọng mình sẽ được làm việc ở đây lâu dài.

Ảnh: Em Nguyễn Đức Anh, 19 tuổi – nhân viên TamdaExpress tại kho Hostivice

Nguyễn Đức Anh, 19 tuổi – Nhân viên của TamdaExpress tại kho Hostivice

Em vào làm ở Tamda từ mùng 1 tháng 11 năm 2020. Đến nay đã được 5 tháng. Em được một anh bạn giới thiệu tới Tamda. Em chọn địa điểm hiện tại bởi vì thấy khoảng cách từ nhà em tới cửa hàng tại TTTM Sapa hay tới kho cũng như nhau, nếu sau này có xe ô tô riêng thì cũng chỉ mất 15 phút lái xe từ nhà. Hiện tại em di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Thời gian làm việc của em khá sớm, ngày thường em sẽ phải dậy từ 5 giờ 30, còn cuối tuần thì từ 5 giờ để chuẩn bị đi làm. Nhưng em được kết thúc việc sớm hơn những nhân viên ở cửa hàng. Ban đầu phải dậy sớm thế thì cũng khá là ngại, nhưng chỉ một thời gian là sẽ quen thôi. Hằng ngày 8 giờ 30 mình còn được ra ngoài ăn sáng, 11 giờ cũng được hít thở khí trời, ngồi nghỉ giữa ca, 12 giờ thì ăn trưa do công ty nấu.

Nói là làm việc ở kho hàng, nhưng nếu làm rồi thì sẽ thấy không hề vất vả, bởi có những thiết bị, máy móc hiện đại hỗ trợ. Chính nhờ những máy móc này mà việc sai sót rất ít khi xảy ra.

Em mới vào làm chưa đến nửa năm, nên chỉ có thể nói là em hài lòng với công việc hiện tại, với môi trường làm việc ở đây. Em là nhân viên nhỏ tuổi nhất của TDE, các chú các anh đều rất hòa đồng và sẵn lòng hướng dẫn, giúp đỡ em. Sếp thì rất là vui tính.

Em đã có trvalý, nên không bị áp lực về vấn đề giấy tờ cư trú, nhưng em vẫn chọn công việc này mặc dù ở độ tuổi của em, nhiều bạn trẻ có trvalý chắc sẽ tìm kiếm những công việc để có thể dậy muộn hơn, ngủ muộn hơn hoặc gần trung tâm hơn. Nhưng em nghĩ không cần biết là công việc như thế nào, có nhàn hay không thì mình đều nên thử mọi thứ. Bố mẹ em cũng rất yên tâm khi em làm việc ở đây.

Với em hiện tại, đây quả thực là một công việc lý tưởng và em nghĩ là mình sẽ còn làm việc cho Tamda nhiều năm nữa.

(BBT Tamdamedia)

Nếu bạn được truyền cảm hứng và muốn trở thành một thành viên của Tamda Group, đừng ngần ngại gửi đơn xin việc cho chúng tôi theo mẫu dưới đây và gửi tại quầy Info của Tamda Group:

Hoặc điền online trực tiếp tại đường link sau:

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil