Luboš Miko: Nửa đời ngồi tù, nửa đời trộm cắp – Và rồi trở thành sát nhân.

Cuộc đời của Luboš Miko là chuỗi ngày chìm đắm trong tù tội và trộm cắp. Nhưng rồi hắn bắt đầu giết người. Vì tiền, gã đàn ông nghiện cờ bạc sẵn sàng đoạt mạng bất cứ ai bằng bất cứ cách nào. Chỉ vì 200 korun, hắn đã sát hại một tài xế taxi lớn tuổi và tấn công hai phụ nữ khác. Một trong số đó là một người phụ nữ Việt Nam – chủ cửa hàng tạp hóa nơi hắn thường xuyên ghé uống bia – bị hắn chém bằng con dao dài.
“Sát nhân tập tễnh” và dấu vết không thể chối cãi
Trong podcast HLASY ZLOČINU, nhà báo Jakub Kvasnička phân tích: “Do cách đi khập khiễng của mình, hắn được gọi là ‘Sát nhân tập tễnh’. Và chính đặc điểm này trở thành manh mối quan trọng trong vụ án vốn rất phức tạp về mặt chứng cứ.”
Nhà báo Václav Janata bổ sung: “Đây là một vụ án kỳ lạ và khó hiểu. Thậm chí, Miko đã đánh cắp khẩu súng từ một nhà sưu tập để giết người, nhưng sau đó lại trả nó về nguyên chỗ cũ – chỉ khác là đã bắn hết vài viên đạn.”

22 ngày điên cuồng và bản án chung thân
Jakub Kvasnička tiếp tục chia sẻ: “Trong vòng vỏn vẹn 22 ngày vào mùa hè năm 2009, Miko đã gây ra một vụ giết người cùng hai vụ tấn công tàn bạo khác.”
Miko là một tên tội phạm tái phạm, và theo các chuyên gia tâm lý, hắn gần như “không thể cải tạo”, bởi những lần chịu án trước đó không mang lại bất kỳ sự ăn năn hay sửa đổi nào. “Việc thả hắn ra đồng nghĩa với nguy cơ tái phạm cực kỳ cao.” Vì lý do này, hắn đã bị kết án tù chung thân.
Václav Janata khẳng định: “Hắn là một kẻ có trí tuệ dưới mức trung bình, xảo quyệt và chỉ hành động vì lợi ích cá nhân, hoàn toàn không có khả năng cải tạo. Chung thân là bản án duy nhất phù hợp.”


Toàn bộ diễn biến vụ án sẽ được phân tích trong số mới nhất của podcast HLASY ZLOČINU trên CNN Prima news.
TamdaMedia sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin.
(Theo CNN Prima news)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này