Cách đây 54 năm, Tiệp Khắc đã trải qua một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử của mình. Vào ngày 21 tháng 8 năm 1968, quân đội của Hiệp ước Warsaw đã tấn công vào Tiệp Khắc và Tiệp Khắc phải chịu sự lãnh đạo của Liên Xô. Trong bài phát biểu tại lễ tưởng niệm cuộc xâm lược vào ngày 21/8/2022 một số chính trị gia đã nhắc đến cuộc chiến trong quá khứ và cuộc chiến hiện tại ở Ukraine.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Séc Petr Fiala nhắc lại thời khắc lịch sử này đối với người Séc và Slovakia, đây là mốc thời gian đánh dấu sự xâm lược, chiếm đóng, phản bội và sỉ nhục. Nó nhắc nhở họ về sự tự do và độc lập mong manh như thế nào.
Thủ tướng nói rằng, sau 54 năm, Nga với sự giúp đỡ của Belarus đã tước đoạt sự độc lập và tự do của Ukraine. Nga đã mở ra cuộc chiến tranh tàn bạo, giết người hàng ngày, phá hủy trường học, bệnh viện và đuổi người dân ra khỏi nhà cửa. Vì vậy ý chí giúp đỡ Ukraine của Séc sẽ không dừng lại. Séc sẽ tăng cường viện trợ quân sự và viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Ông rằng đây là nhiệm vụ không chỉ của Séc mà còn của các nước khác.
Các nghị sĩ khác của Séc như chủ tịch Hạ viện, chủ tịch phong trào ANO, các Bộ trưởng đã nhắc đến sự kiện lịch sử của Tiệp Khắc và Nga đang lặp lại điều đó bằng cuộc chiến ở Ukraine. Họ đều bày tỏ sự ủng hộ đối với quốc gia có chủ quyền, tự do và độc lập.
Ủng hộ 1968 korun cho đại sứ quán Ukraine
Để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ Liên Xô đưa quân vào Tiệp Khắc trấn áp phong trào đấu tranh đòi dân chủ – phong trào Mùa Xuân Praha 1968, người dân Séc đã quyết định quyên góp tiền ủng hộ Ukraina để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến tranh chống lại Nga.
1968 koruna Séc, tương đương với 80 euro. Đây là số tiền mà nhiều người Séc đã quyết định quyên góp một cách tượng trưng cho qũy do Đại sứ quán Ukraina tại Praha tổ chức nhằm mua thiết bị quân sự cho quân đội Ukraina. Những người quyên góp thường gửi số tiền liên quan đến số 68 như quyên góp 68 korun, 1968 korun hay 19 680 korun.
“Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, đã có hàng chục vụ chuyển 1968 koruna được thực hiện”, đại sứ quán Ukraina cho biết trên mạng xã hội. Tính đến hiện tại, người Séc đã gửi hơn 24 triệu korun để hỗ trợ Ukraine. Kể từ đầu cuộc chiến ở Ukraine, trong tài khoản của đại sứ quán Ukraine đã nhận được hơn 1,2 tỷ korun tiền ủng hộ từ người Séc.
Ngày khối Warszawa tấn công Tiệp Khắc
Năm 1968, tượng trưng cho năm đen tối đối với người Séc và người Slovakia, khi vào ngày 21 tháng 8, quân đội của Hiệp ước Warszawa đã nghiền nát phong trào Mùa xuân Praha nổi tiếng và dẫn đến một cuộc chiếm đóng quân sự kéo dài hơn 20 năm, cho đến lúc người lính Liên Xô cuối cùng rời đi vào năm 1991.
Vào ngày 21/8/1968, khoảng 100.000 binh sĩ, 2.300 xe tăng và 700 máy bay chiến đấu đã tiến vào Tiệp Khắc và chiếm đóng phần lớn các thành phố quan trọng. Sau đó đội quan chiếm đóng tăng lên tới 750.000 binh sĩ.
Cuộc chiến năm 1968 đã làm 137 người thiệt mạng và 500 người chịu hậu quả nghiêm trọng liên quan đến cuộc xâm lược. Sau khi bị chiếm đóng khoảng 300.000 người đã đi di cư.
Một buổi hòa nhạc mang tên NeverMore 68 đã được tổ chức vào tối Chủ nhật này tại Praha với sự tham gia của một ban nhạc rock Ukraina. Trong bài phát biểu qua video, thủ tướng Séc Petr Fiala và người đồng cấp Slovakia Eduard Heger khẳng định rằng, sự kiện 1968 là lịch sử chung, sự cận kề của cuộc xung đột và những đau khổ của thường dân, đó là những lý do cần hỗ trợ tích cực cho Ukraina và người dân Ukraina.
(BBT TamdaMedia)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này