Tại Hranice, thuộc Přerovsko, một người đàn ông 44 tuổi đã bị sát hại. Theo cảnh sát, người con trai kế đã đâm cha dượng bằng dao sau cuộc cãi vã tại buổi tiệc gia đình. Nạn nhân thường say rượu và có hành vi bạo hành đối với gia đình. Cảnh sát hình sự vùng Olomoucký đã buộc tội nam thanh niên 19 tuổi về tội giết cha dượng. Nếu bị kết án, nghi phạm có thể phải chịu mức án từ 10 đến 18 năm tù.

Cảnh sát đang truy tố một nam thanh niên 19 tuổi vì tội đặc biệt nghiêm trọng – tội giết người. Vụ việc xảy ra vào tối thứ Sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2025, sau 23 giờ, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một căn hộ ở Hranice.
Tại hiện trường, họ phát hiện một người đàn ông 44 tuổi bị sát hại trong lúc diễn ra tiệc sinh nhật gia đình. Theo cảnh sát, hung khí là một con dao dài, được dùng trước đó để cắt bánh sinh nhật.
Kẻ tấn công là con riêng của nạn nhân, đối tượng đã thú nhận toàn bộ hành vi. Với tội danh giết người, đối tượng hiện đối mặt mức án từ 10 đến 18 năm tù giam.
Theo lời ông Jan Lisický từ Cảnh sát vùng Olomoucký, đây không phải là một vụ giết người điển hình. Ông cho biết: “Xét đến các tình tiết của vụ việc, lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, chúng tôi không đề nghị viện công tố tạm giam người bị buộc tội giết người. Chúng tôi không thấy có lý do chính đáng, do đó nghi phạm sẽ được điều tra trong tình trạng tại ngoại”.
Cảnh sát hình sự cho biết, nhiều khả năng tội danh sẽ được chuyển đổi thành “ngộ sát”, trong trường hợp đó, nam thanh niên sẽ phải đối mặt với mức án từ 3 đến 10 năm tù.
Ông Jan Lisický cho biết thêm: “Đối tượng không nguy hiểm với những người xung quanh. Đối tượng đã thành khẩn thú nhận và hối hận về hành động của mình. Trong khoảnh khắc đó, cậu lo sợ cho tính mạng của bản thân, mẹ và bà, những người đã nhiều lần bị người cha dượng hành hung, vì vậy cậu đã quyết định hành động”.
Cả nam thanh niên và người cha dượng đều là người nước ngoài. Họ sinh sống hợp pháp tại Cộng hòa Séc với giấy phép cư trú tạm thời.
Sau khi người đàn ông rời bỏ gia đình, nam thanh niên vốn đang theo học chương trình trung học có thi tốt nghiệp maturita, đã phải bỏ học để kiếm tiền nuôi mẹ và bà, vì gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Mặc dù bản thân còn bệnh tật, bị khuyết tật và chịu nhiều căn bệnh phải luôn được bác sĩ giám sát, nam thanh niên vẫn nhận trách nhiệm nuôi sống gia đình sau khi cha dượng rời đi, với sự quyết tâm cao.
Ông Lisický giải thích: “Đáng tiếc là người cha dượng này liên tục tra tấn tàn bạo vợ cũ, mẹ cậu bé, bà nội và cả cậu bé, trong trạng thái say rượu thì bạo lực và hung hăng, gây ra bạo lực gia đình đối với tất cả các thành viên. Sự việc này thậm chí còn xảy ra ngay trong bữa tiệc sinh nhật”.
Cậu bé, vì sợ cho sức khỏe của bản thân và gia đình trước hành vi hung hãn, đã hành động. Cậu lấy con dao lớn để trên bàn và đâm vào bả vai của cha dượng một cách không may, khiến người đàn ông tử vong ngay tại chỗ.
Sau khi cảnh sát đến, thủ phạm đã thừa nhận tất cả. Cảnh sát hình sự cũng nhận thấy đây không phải là một vụ giết người điển hình mà đứng sau là một câu chuyện buồn mà cậu bé phải trải qua.
Theo cảnh sát, bữa tiệc là để mừng sinh nhật đứa trẻ con chung của cha dượng và mẹ cậu bé. Vì vậy, cha dượng vẫn tham dự dù đã rời gia đình và sang nước khác lập gia đình mới. Tại bữa tiệc, người đàn ông đã say rượu và bắt đầu tấn công gia đình, theo nhận định của cảnh sát hình sự.
Cảnh sát hình sự nhận định rằng cậu bé hành động dưới tác động của nỗi sợ hãi.
Cậu nặng khoảng 50 kg, nên không thể đấu lại về thể chất với cha dượng. Theo nhận định của các cảnh sát hình sự, cậu đã bị hoảng sợ trước hành vi của cha dượng và phản ứng để bảo vệ bản thân cùng các thành viên khác trong gia đình. Trước đó, cậu thường bị cha dượng đánh đập, và mỗi lần bị tấn công đều có thể đe dọa đến tính mạng của cậu.
Ông Lisický bổ sung rằng: “Cậu bé còn mắc bệnh hemophilia, nên bất kỳ vết thương nào cũng có thể dẫn đến chảy máu nghiêm trọng. Dù vậy, cậu vẫn phải chịu đựng bạo lực lặp đi lặp lại.”
Cảnh sát hình sự đồng ý rằng mặc dù cậu đã gây ra cái chết cho người khác, nhưng hành động này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi nạn nhân có hành vi vô cùng đáng lên án, và động cơ của cậu hoàn toàn dễ hiểu. Ông Lisický nhấn mạnh: “Cậu không tấn công với mục đích giết người, mà là để bảo vệ bản thân và những người thân trước sự tấn công, sỉ nhục và ngược đãi liên tục của người đàn ông luôn say xỉn.”
Trong năm nay, đây là vụ giết người thứ 9 tại vùng Olomoucký.
(Theo iDnes)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này










