Vào buổi sáng thứ Tư ngày 9 tháng 7, cầu Karl (tiếng Séc: Karlův most), còn gọi là Cầu Charles và khu vực xung quanh đã sống lại với một cuộc diễu hành lịch sử nhân dịp kỷ niệm 668 năm đặt viên đá đầu tiên.

Dẫn đầu đoàn rước long trọng là hoàng đế Karl IV trong trang phục thời xưa, theo sau là các hiệp sĩ cưỡi ngựa, những người đánh trống, nhạc công và cư dân thành phố. Đỉnh điểm của sự kiện là cú gõ biểu tượng vào viên đá nền đúng vào lúc 5:31, tái hiện khoảnh khắc kỳ diệu của năm 1357. Chúng tôi đã ghi lại bầu không khí của cuộc rước trong video phóng sự.
Cuộc diễu hành truyền thống trong trang phục lịch sử bắt đầu ngay sau 5 giờ sáng từ Quảng trường Malá Strana và tiến qua cầu đến Quảng trường Křižovnické, nơi vào lúc 5:31 diễn ra nghi thức trọng thể tượng trưng cho việc đặt viên đá đầu tiên, giống như năm 1357.

Dẫn đầu đoàn rước là một diễn viên trong vai hoàng đế Karl IV, đi cùng là các hiệp sĩ cưỡi ngựa, người đánh trống, nhạc công thời trung cổ và các nhóm thị dân. Trên đường đi, cuộc rước có các màn trình diễn múa cổ và đấu kiếm. Hàng trăm người dân Praha và du khách đã dậy sớm để được chứng kiến màn trình diễn độc đáo này.
“Năm nay chúng tôi tập trung vào sự chuẩn xác và tính lịch thiệp của đoàn rước từ quan điểm của triều đình. Tôi phải cảm ơn Miroslav Smaha, người đã thủ vai vua và hoàng đế Karl IV. Ông không chỉ là người am hiểu nghi thức thời xưa mà còn đảm bảo rằng mọi y phục, biểu tượng và cờ hiệu đều chính xác,” giám đốc Bảo tàng cầu Karl Zdeněk Bergman giải thích với Novinky.

Một phần trong lễ hội còn có chương trình phụ. Khách tham quan có thể thưởng thức nhạc trung cổ của ban nhạc Řemdih, theo dõi màn biểu diễn của nhóm múa Regii Caroli regis và các màn biểu diễn đấu kiếm của nhóm Fedrfechtýři. Trong nhà thờ Thánh Phanxicô thành Assisi đã diễn ra thánh lễ dành cho những người đã tham gia xây dựng cầu.
Quán cà phê kiểu baroque cạnh Bảo tàng cầu Karl thu hút khách bằng các món từ trứng – gợi nhớ huyền thoại rằng trứng từng được thêm vào vữa để cây cầu có thể đứng vững hàng thế kỷ.
Các cuộc rước mừng kỷ niệm cầu Karl tại Praha đã được tổ chức từ năm 2007, khi cây cầu kỷ niệm 650 năm. “Cuộc rước đầu tiên thật sự là bữa tiệc lớn nhất. Thị trưởng khi đó (Pavel Bém – chú thích của tác giả) có cảm giác hài hước và yêu thích các truyền thuyết Praha. Khi ấy ông đồng ý để xe ngựa chở gà đi qua cầu Karl, đường ray xe điện được rải cát và trên đó là những trận đấu của các hiệp sĩ, quân Thụy Điển tấn công khu Phố Cổ,” giám đốc bảo tàng hồi tưởng lại.
“Nói chung, lễ kỷ niệm được tổ chức như vậy là bởi vì vào năm 1979, tiến sĩ Horský trong ấn phẩm tập san của ông đã lần đầu tiên giới thiệu giả thuyết về sự đối xứng của ngày đặt đá xây cầu, được biểu thị bằng dãy số 1-3-5-7-9-7-5-3-1,” ông Bergman nói. Các con số này được đọc giống nhau từ hai đầu và tạo thành chuỗi hình kim tự tháp.
Theo niềm tin thời đó, sự hài hòa số học này được cho là sẽ bảo đảm sự vững chắc cho cây cầu, khả năng chống chọi với thiên tai và ngăn chặn sự sụp đổ.







(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này