ANO tuyên bố chiến thắng, nhưng không còn tiếng nhạc Italy và không khí ăn mừng
Một năm sau màn ăn mừng tưng bừng chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện, phong trào ANO tiếp tục tuyên bố thắng cử sau cuộc bầu cử địa phương năm 2026. Tuy nhiên, kết quả không hoàn toàn như kỳ vọng, còn Chủ tịch Andrej Babiš xuất hiện với vẻ bối rối và khó chịu.

Cách đây đúng một năm, Chủ tịch ANO Andrej Babiš đứng trên sân khấu tại khu Chodov ở Praha để ăn mừng chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện. Khi đó, ca khúc Italy nổi tiếng Sara Perche Ti Amo vang lên khắp khán phòng, còn ông Babiš bước lên sân khấu trong những điệu nhảy đầy phấn khích.
Sau cuộc bầu cử địa phương năm nay, hình ảnh của ông tại bục phát biểu đã hoàn toàn khác. ANO vẫn tuyên bố chiến thắng, nhưng lãnh đạo phong trào tỏ ra khó chịu và lúng túng — tương tự bức tranh kết quả bầu cử của chính đảng này.
Từ “trưng cầu dân ý” đến câu hỏi về việc từ chức
Bốn năm trước, khi còn ở phe đối lập, ông Babiš từng nói trong một cuộc phỏng vấn với Novinky: “Chúng tôi đã nói rằng cuộc bầu cử địa phương nên là một cuộc trưng cầu dân ý về chính phủ của ông Fiala.”
Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã đảo ngược. ANO đang là chính đảng mạnh nhất trong liên minh cầm quyền. Khi được hỏi vào tối 10/10 rằng liệu cuộc bầu cử năm nay có thể được xem là một cuộc trưng cầu dân ý hay không, ông Babiš đáp: “Ý là chúng tôi phải từ chức sao?”
Phó chủ tịch thứ nhất của ANO, ông Karel Havlíček, đưa ra đánh giá thận trọng hơn.
“Phong trào ANO đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Chúng tôi nắm thành phố lớn thứ ba và thứ tư. Ở một số nơi, chúng tôi tăng cường được vị thế; đúng là tại một số nơi khác, chúng tôi bị mất phiếu, nhưng điều đó hoàn toàn bình thường”, ông Havlíček nói, đồng thời cho rằng kết quả của ANO không tệ.
“Tấn công từ vị trí đối lập bao giờ cũng dễ hơn”, ông Havlíček tổng kết tại cuộc họp báo.
Không có màn ăn mừng lớn, cũng không có thêm các thành viên khác của đảng xuất hiện trên sân khấu. Chỉ có ông Babiš và ông Havlíček. Ngay sau cuộc họp báo, cả hai lặng lẽ rời đi.
Một ngày bầu cử khác thường
Toàn bộ ngày bầu cử của ANO cũng diễn ra trong bầu không khí dè dặt. Khác với thông lệ, phong trào này không tổ chức một trung tâm theo dõi bầu cử truyền thống tại Praha. Ngay từ trước, ANO chỉ gọi sự kiện này là một cuộc họp báo, cuối cùng bắt đầu vào khoảng 21 giờ.
Trong suốt buổi chiều, chỉ có năm chính trị gia của ANO xuất hiện trước các phóng viên. Họ phát biểu vài câu với truyền thông rồi nhanh chóng rời đi.
Người đầu tiên có mặt tại địa điểm tổ chức, vào khoảng 15 giờ, là ông Jan Hušbauer, người đứng đầu danh sách ứng cử của ANO tại Praha. Ban đầu, ông tỏ ra lạc quan, nhưng sau đó biến mất và chỉ quay lại gặp báo chí ít phút trước 22 giờ 30.
“Đây không phải là thành công, nhưng cũng không phải là thất bại”, ông Hušbauer nhận định.
Ở thời điểm gần 70% số phiếu được kiểm, ANO đứng thứ tư tại Praha với khoảng 15% phiếu bầu. Kết quả này đang tiến gần mức thấp nhất từ trước đến nay của phong trào trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Praha.
Năm 2018, ANO giành được 15,37% số phiếu. Đến khuya 10/10 năm nay, tỷ lệ hiển thị bên cạnh tên ANO chỉ còn 14,44%.
Tham vọng tại Praha không thành hiện thực
Bầu cử địa phương tại Cộng hòa Séc có những đặc thù riêng. Mỗi chính quyền đô thị đều quan trọng, nhưng “phần thưởng” lớn nhất luôn là thủ đô.
Dù các thành viên Hội đồng thành phố Praha được bầu trong khuôn khổ bầu cử địa phương, thủ đô của Séc về nhiều mặt giống một vùng hành chính cấp tỉnh hơn, xét cả về dân số lẫn quy mô ngân sách. Thị trưởng Praha cũng là thành viên Hiệp hội các vùng của Cộng hòa Séc.
Sau thành công vang dội năm 2014, khi ANO giành chiến thắng tại thủ đô, phong trào này vẫn chưa thể trở lại vị trí dẫn đầu. Vài tuần trước cuộc bầu cử năm nay, khả năng chiến thắng của ANO tại Praha đã không được đánh giá cao, nhưng tham vọng của đảng rõ ràng lớn hơn nhiều so với kết quả thực tế.
“Tôi sẽ coi một kết quả bắt đầu bằng số hai trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Praha là thành công”, Phó chủ tịch ANO Robert Králíček từng nói với các phóng viên tại trung tâm theo dõi bầu cử.
Tuy nhiên, đến tối 10/10, có thể thấy ANO thậm chí không tiến gần mức 20% mà ông Králíček kỳ vọng.
Thắng ở Plzeň và Ostrava, mất thành trì Ústí nad Labem
Praha không phải là nỗi thất vọng duy nhất của ANO. Phong trào này đã bảo vệ thuyết phục vị trí dẫn đầu tại Plzeň và Ostrava — hai thành phố lớn thứ tư và thứ ba của Cộng hòa Séc.
Tuy nhiên, ANO lại để mất Ústí nad Labem, nơi từng được xem là một thành trì vững chắc của phong trào.
Trong cuộc đua vào Thượng viện, ANO cũng không đạt kết quả như mong đợi. Vì vậy, dù tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương năm 2026, bầu không khí tại cuộc họp báo của phong trào hoàn toàn không giống một lễ mừng thắng lợi: không có âm nhạc Italy, không có sân khấu đông người và cũng không có những bước nhảy của ông Babiš như một năm trước.
Theo Novinky











