Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk mới đây cho biết, Ba Lan đang gửi kiến nghị lên Liên Hợp Quốc yêu cầu cơ quan quốc tế này can thiệp vào vấn đề bồi thường chiến tranh.
Theo Thứ trưởng Mularczyk, mục đích của Ba Lan là làm cho cộng đồng quốc tế và các tổ chức quốc tế quan trọng nhất nhận thức được rằng có vấn đề về tội ác chiến tranh chưa được giải quyết. Các hành động của Ba Lan liên quan đến việc bồi thường thiệt hại trong ba tháng qua nhằm mục đích quốc tế hóa vấn đề bồi thường thiệt hại và làm cho các chính trị gia nhận thức rõ hơn về vấn đề này.
Ba Lan muốn Đức đền bù thiệt hại lên tới 1300 tỷ Euro.
Liên quan đến quá trình này, Thứ trưởng Mularczyk lưu ý rằng chính phủ Ba Lan đã thực hiện một số biện pháp, trong đó bao gồm việc gửi hơn 50 công hàm tới các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, Hội đồng châu Âu và NATO để thông báo về vấn đề này. Ngoài ra, chính phủ Ba Lan cũng đã tiếp cận với UNESCO liên quan đến các công trình văn hóa bị cướp phá khỏi Ba Lan trong chiến tranh.
Thứ trưởng Mularczyk cũng cho biết, động lực lớn nhất của Ba Lan là muốn tạo ra một nền tảng nhất định cho các cuộc đàm phán với Đức, quốc gia cần phải có trách nhiệm đối với những thiệt hại đã gây ra đối với Ba Lan.
Theo báo cáo được chuẩn bị bởi một nhóm hoạt động trong quốc hội do ông Mularczyk đứng đầu, những thiệt hại mà Ba Lan phải gánh chịu do sự xâm lược và chiếm đóng của Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai ước tính lên tới hơn 1300 nghìn tỷ euro./.
Theo Thủ tướng Andrej Babiš (ANO), cuộc chiến chống hạn hán đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Ông tuyên bố điều này tại cuộc họp báo hôm thứ Năm ở Slapy. Vì vậy, ông muốn đưa các khoản chi cho công tác này vào dự thảo ngân sách nhà nước cho năm tới.
Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 41 tuổi ngay tại hiện trường khi anh ta đang đột nhập vào một box giao nhận hàng tự động ở Praha 4. Tuy nhiên, các điều tra viên sau đó phát hiện đây hoàn toàn không phải lần đầu anh ta “đến nhận hàng”. Theo điều tra, người này đã sử dụng cách thức tương tự để đột nhập vào các tủ nhận hàng ít nhất 11 lần, và cảnh sát vẫn đang xác minh thêm các vụ việc khác tại vùng Trung Séc.
Hai anh em 37 và 35 tuổi ở Opava đã giả vờ bị khuyết tật trí tuệ nặng trong gần 20 năm. Nhờ đó, họ cùng nhau đã khiến nhà nước bị thiệt hại 11,5 triệu korun từ các khoản trợ cấp, trợ cấp chăm sóc và đi lại, cùng tiền lương hưu dành cho người khuyết tật. Cảnh sát đã buộc tội không chỉ hai anh em mà còn ba người thân vì đã giúp họ thực hiện hành vi gian lận.
Hai người đeo mặt nạ đã liều mạng khi “lướt tàu” nguy hiểm ở Rajhrad. Trong đoạn video được đăng trên mạng xã hội, có thể thấy họ ngồi ở phía cuối đoàn tàu và chỉ bám vào cần gạt nước. Cảnh sát vùng Nam Morava đã vào cuộc điều tra vụ việc.
Giá nhiên liệu tại Cộng hòa Séc đã giảm đáng kể trong tuần qua. Giá loại xăng bán chạy nhất Natural 95 giảm trung bình 0,71 korun, xuống còn 41,47 korun/lít, trong khi giá dầu diesel giảm 0,60 korun, xuống 44,06 korun/lít. Đây là số liệu của công ty CCS, đơn vị theo dõi giá nhiên liệu.
Một thanh niên đã để quên ví sau khi thanh toán tại quầy tự phục vụ ở một cửa hàng tại khu vực Vršovice, Praha. Người đàn ông đến ngay sau đó không chỉ mang theo hàng hóa của mình mà còn lấy luôn chiếc ví bị bỏ quên. Chỉ ít phút sau, thẻ thanh toán trong ví đã bị sử dụng trái phép 6 lần, với tổng số tiền gần 2.500 korun. Hiện cảnh sát đang truy tìm người liên quan.
Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ) đã mở rộng cảnh báo nguy cơ cháy ra toàn bộ lãnh thổ Séc trong bối cảnh hạn hán kéo dài, nhiệt độ gia tăng và gió được dự báo mạnh lên vào cuối tuần. Cảnh báo hiện có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.
Hôm nay ít nhất 5 người thiệt mạng khi cố gắng vô hiệu hóa thiết bị nổ tại Sevastopol, thành phố lớn nhất ở bán đảo Crimea. Cũng tại thành phố này, một sĩ quan quân đội Nga dường như đã bị ám sát.
Theo Thủ tướng Andrej Babiš (ANO), cuộc chiến chống hạn hán đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Ông tuyên bố điều này tại cuộc họp báo hôm thứ Năm ở Slapy. Vì vậy, ông muốn đưa các khoản chi cho công tác này vào dự thảo ngân sách nhà nước cho năm tới.
Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 41 tuổi ngay tại hiện trường khi anh ta đang đột nhập vào một box giao nhận hàng tự động ở Praha 4. Tuy nhiên, các điều tra viên sau đó phát hiện đây hoàn toàn không phải lần đầu anh ta “đến nhận hàng”. Theo điều tra, người này đã sử dụng cách thức tương tự để đột nhập vào các tủ nhận hàng ít nhất 11 lần, và cảnh sát vẫn đang xác minh thêm các vụ việc khác tại vùng Trung Séc.
Hai anh em 37 và 35 tuổi ở Opava đã giả vờ bị khuyết tật trí tuệ nặng trong gần 20 năm. Nhờ đó, họ cùng nhau đã khiến nhà nước bị thiệt hại 11,5 triệu korun từ các khoản trợ cấp, trợ cấp chăm sóc và đi lại, cùng tiền lương hưu dành cho người khuyết tật. Cảnh sát đã buộc tội không chỉ hai anh em mà còn ba người thân vì đã giúp họ thực hiện hành vi gian lận.
Hai người đeo mặt nạ đã liều mạng khi “lướt tàu” nguy hiểm ở Rajhrad. Trong đoạn video được đăng trên mạng xã hội, có thể thấy họ ngồi ở phía cuối đoàn tàu và chỉ bám vào cần gạt nước. Cảnh sát vùng Nam Morava đã vào cuộc điều tra vụ việc.
Giá nhiên liệu tại Cộng hòa Séc đã giảm đáng kể trong tuần qua. Giá loại xăng bán chạy nhất Natural 95 giảm trung bình 0,71 korun, xuống còn 41,47 korun/lít, trong khi giá dầu diesel giảm 0,60 korun, xuống 44,06 korun/lít. Đây là số liệu của công ty CCS, đơn vị theo dõi giá nhiên liệu.
Một thanh niên đã để quên ví sau khi thanh toán tại quầy tự phục vụ ở một cửa hàng tại khu vực Vršovice, Praha. Người đàn ông đến ngay sau đó không chỉ mang theo hàng hóa của mình mà còn lấy luôn chiếc ví bị bỏ quên. Chỉ ít phút sau, thẻ thanh toán trong ví đã bị sử dụng trái phép 6 lần, với tổng số tiền gần 2.500 korun. Hiện cảnh sát đang truy tìm người liên quan.
Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ) đã mở rộng cảnh báo nguy cơ cháy ra toàn bộ lãnh thổ Séc trong bối cảnh hạn hán kéo dài, nhiệt độ gia tăng và gió được dự báo mạnh lên vào cuối tuần. Cảnh báo hiện có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.
Hôm nay ít nhất 5 người thiệt mạng khi cố gắng vô hiệu hóa thiết bị nổ tại Sevastopol, thành phố lớn nhất ở bán đảo Crimea. Cũng tại thành phố này, một sĩ quan quân đội Nga dường như đã bị ám sát.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này