Năm nay đánh dấu 20 năm kể từ khi hệ thống babybox (hộp an toàn dành cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi) được đưa vào hoạt động tại Cộng hòa Séc. Tính đến nay, các babybox đã cứu sống 274 trẻ em.
Người sáng lập hệ thống, ông Ludvík Hess, cho biết ông đã từng gặp gỡ một số em bé được đặt vào babybox trong suốt những năm qua. Có em không hề biết về nguồn gốc đặc biệt của mình, nhưng cũng có em tự hào chia sẻ điều đó. Tuy nhiên, ông Hess không cảm thấy vui mừng trước con số 274, bởi theo ông, điều này phản ánh thực trạng bất ổn về mặt xã hội, nghèo đói và những mối quan hệ gia đình đổ vỡ.
Babybox là những chiếc hộp có sưởi, nơi cha mẹ có thể ẩn danh để lại trẻ sơ sinh không mong muốn, các hộp này đã bắt đầu đi vào hoạt động tại Cộng hòa Séc từ năm 2005. Chiếc đầu tiên được lắp đặt tại quận Hloubětín ở Praha. Vào thời điểm đó, người sáng lập Ludvík Hess hoàn toàn không thể đoán được sau 20 năm sẽ có bao nhiêu chiếc babybox và có bao nhiêu trẻ em được đặt vào đó.
Hiện nay, trên khắp cả nước đã có 88 babybox, và vào ngày 1 tháng 6 – dịp kỷ niệm ngày mở chiếc babybox đầu tiên, sẽ khai trương chiếc thứ 89 tại Trutnov, thành phố khu vực cuối cùng trong cả nước chưa có babybox.
Ông Hess chia sẻ: “Tôi mong rằng có thể đạt tới con số 100 babybox, nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào kinh phí và vào việc tôi còn giữ trong tay được chiếc điện thoại hay không.”
Ông Hess hiện đã 78 tuổi, ông đang đối mặt với những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là khó khăn trong việc đi lại và cảm thấy mệt mỏi hơn trước. Chính vì vậy, ông không dám chắc khi nào mới có thể đạt được cột mốc 100 chiếc babybox.
Trong công việc liên quan đến hệ thống babybox, ông nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ người chế tạo các thiết bị này – ông Zdeněk Juřica.

Trong suốt 20 năm qua, đã có 274 trẻ em được đặt vào các hộp babybox do ông Hess sáng lập, hiện được lắp đặt trên khắp cả nước. Ông Hess thừa nhận rằng, ông không còn cảm thấy vui nữa, vì con số đó phản ánh sự bất ổn xã hội, nghèo đói và các mối quan hệ gia đình, xã hội không tốt. Ông vẫn giữ liên lạc với một vài em bé từng được cứu từ babybox.
"Chỉ là một vài trường hợp thôi. Có một bé gái 15 tuổi, khi được tìm thấy trong babybox ở Kladno, tôi đặt tên cho cháu là Anežka Česká. Giờ tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với cháu. Hồi tôi khai trương babybox ở Podolí, cháu cũng đến và tặng tôi một bức tranh do chính tay cháu vẽ," ông Hess chia sẻ.
Từ khi bắt đầu triển khai đến năm 2011, các babybox đều là loại thế hệ cũ, cần mở bằng tay và có nhiều hạn chế. Từ năm 2012, hệ thống babybox hiện đại hơn đã được đưa vào sử dụng: hoạt động tự động, có hệ thống điều hòa nhiệt độ, làm từ thép không gỉ và được trang bị hệ thống báo động thông minh, có khả năng gửi email và tin nhắn SMS đến những người được chỉ định khi có em bé được đặt vào bên trong. Vào thứ Ba vừa qua, ông Hess đã hoàn tất việc thay thế tất cả 46 babybox thế hệ cũ bằng loại thế hệ mới tại Hodonín.
Nguồn: Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này