Bài giảng khiến giáo viên Pháp bị chặt đầu
Tin thế giới
author18/10/2020 05:51

TDM – Giáo viên tận tụy Samuel Paty thích cho học sinh tranh luận về các vấn đề như tự do ngôn luận và một bài giảng về chủ đề đó đã khiến ông mất mạng.

Samuel Paty, 47 tuổi, là giáo viên lịch sử và địa lý tại trường trung học cơ sở Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Paris. Đầu tháng này, trong khóa học về đạo đức, quyền và bổn phận của công dân, Paty cho học sinh xem tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed – vấn đề gây nhiều tranh cãi ở Pháp kể từ khi tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo bị tấn công vì đăng tranh như vậy năm 2015.

Tuy nhiên, bài giảng của ông làm dấy lên cuộc tranh cãi mới, dẫn đến một tội ác làm rung chuyển nước Pháp – quốc gia chịu nhiều vết thương từ làn sóng bạo lực Hồi giáo.


Một người phụ nữ đặt hoa tưởng niệm giáo viên Samuel Paty tại trường Conflans-Sainte-Honorine ngày 17/10. Ảnh: AFP.

Nordine Chaouadi, phụ huynh của một học sinh 13 tuổi, cho biết trước khi cho học sinh xem tranh biếm họa, Paty đã cảnh báo rằng các học sinh Hồi giáo có thể cảm thấy bức tranh phản cảm và họ có thể giơ tay để xin ra ngoài thay vì ở lại xem tranh.
Advertising

Chaouadi cho biết con trai ông, một học sinh Hồi giáo, cho rằng thầy giáo có lòng tốt và tôn trọng đức tin của họ. “Anh ấy làm vậy để bảo vệ bọn trẻ, không làm chúng bị sốc”, Chaouadi nói.

Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng nghĩ vậy, cha của một học sinh rất phẫn nộ nên đã yêu cầu đuổi việc giáo viên trong một cuộc họp với ban lãnh đạo nhà trường. Ông cũng mở một chiến dịch trên mạng xã hội để chỉ trích thầy giáo.

Người đàn ông công bố tên của giáo viên và địa chỉ trường học trên mạng xã hội, nhấn mạnh rằng đã đến lúc “dừng lại”, bài đăng này được một nhà thờ Hồi giáo ở Paris chia sẻ. Ông còn cùng con gái đến đồn cảnh sát để nộp đơn tố cáo Paty.

“Gã khốn này không nên ở trong hệ thống giáo dục quốc gia, không nên dạy con chúng ta nữa. Hắn nên tự giáo dục lại mình”, phụ huynh nói trong đoạn ghi âm đăng trên mạng xã hội.

Ngày 16/10, Paty bị chặt đầu khi đang trên đường từ trường về nhà. Nghi phạm Abdullakh Anzorov, 18 tuổi, đã bị cảnh sát tiêu diệt. Cậu ta sinh ra ở Moskva, nguyên quán ở khu vực Chechnya, đến Pháp cùng gia đình khi 6 tuổi. Nghi phạm là gương mặt xa lạ với cộng đồng tình báo Pháp.

Theo công tố viên chống khủng bố Jean-Francois Ricard, bằng chứng ban đầu cho thấy hung thủ đã lảng vảng bên ngoài trường học vào chiều 16/10 và hỏi các học sinh nơi anh ta có thể tìm thấy nạn nhân. Phụ huynh đã yêu cầu sa thải thầy giáo là một trong 10 người bị bắt vì liên quan đến cuộc tấn công.

Nhiều học sinh và phụ huynh đã tập trung vào cuối tuần này để đặt hoa tưởng niệm giáo viên. “Thầy ấy rất tuyệt, rất sẵn sàng hỗ trợ học trò và là một người biết lắng nghe”, học sinh cũ Hugo nói.

“Mọi người đều được đưa ra ý kiến của mình trong lớp học của thầy ấy, điều đó thật tuyệt vời, bây giờ chúng ta phải tiếp tục, chúng ta không được nhượng bộ”, một sinh viên giấu tên cho biết.

Các nhà lập pháp và liên đoàn giáo viên đã ca ngợi lòng dũng cảm của Paty khi sẵn sàng đề cập đến những điều bị coi là cấm kỵ trong xã hội Pháp. Họ cho rằng tự do ngôn luận là nguyên lý cốt lõi của nền dân chủ.

“Nếu chúng ta không thể nói về tranh biếm họa của Charlie Hebdo trong trường học, chúng ta đang chối bỏ thực tế. Ở Pháp, đất nước của tự do ngôn luận, điều này không được phép xảy ra”, nhà lập pháp trung hữu Antoine Savignat nói.

(Nguồn: Vnexpress)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil