Dù Transylvania hay Edinburgh đều là những điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích phong cách kiến trúc Gothic, nhưng ai muốn trải nghiệm cảm giác rùng rợn hơn thì nên ghé thăm nhà nguyện chứa hài cốt ở Kutná Hora. Theo tờ Daily Mail của Anh, đây là di tích ghê rợn nhất châu Âu. Tờ báo nhấn mạnh rằng nhà thờ Các Thánh được trang trí bằng hài cốt của khoảng 70.000 người, vì vậy trước dịp Halloween và Lễ Các Đẳng Linh Hồn, đây được xem là địa điểm lý tưởng để tham quan.
Tờ Daily Mail cho biết thêm rằng Kutná Hora, nơi có nhà nguyện chứa hài cốt, nằm cách Praha khoảng một giờ đi xe, nhờ đó biến cả di tích lẫn thành phố trở thành điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch trong ngày. Và dù Halloween là dịp tuyệt vời để chiêm ngưỡng hàng chục nghìn bộ hài cốt, thì điểm tham quan độc đáo này mở cửa quanh năm.
Tờ báo viết tiếp: “Những tháng mùa hè thực ra là thời điểm tuyệt vời để ghé thăm, bởi trong nhà nguyện có các buổi tham quan đêm thắp nến, do các tu sĩ hướng dẫn, và bao gồm cả phần biểu diễn đàn organ.”
Daily Mail cũng trích dẫn những đánh giá tích cực từ du khách trên mạng: “Đây là một nơi thú vị, nơi bạn nhận ra rằng những bộ xương kia từng thuộc về những con người thật. Đó là địa điểm tuyệt vời để ngồi lại và suy ngẫm. Nhà nguyện không lớn, và bên trong bị cấm chụp ảnh để thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất,” một du khách chia sẻ.
Một du khách khác viết: “Một nhà nguyện nhỏ tuyệt vời với bộ sưu tập hài cốt kỳ quái, được biến tấu thành nghệ thuật,” và Daily Mail nhận xét rằng ai đủ can đảm để không bị choáng trước khoảng 8 triệu bộ xương, bao gồm cả một chiếc đèn chùm làm từ xương, sẽ không thất vọng.
Trang trí bắt nguồn từ thế kỷ 18
Tại nhà nguyện Sedlec, có hài cốt của khoảng 40.000–70.000 người, chủ yếu từ thời kỳ dịch hạch thế kỷ 14 và các cuộc chiến tranh Hussite. Ban đầu, xương được chôn trong mộ, nhưng theo thời gian tích tụ quá nhiều, nên phải chuyển vào nhà nguyện dưới lòng đất.
Hình thức nghệ thuật hiện tại lại bắt nguồn từ thế kỷ 18, khi gia tộc Schwarzenberg nhờ thợ điêu khắc František Rint sắp xếp các bộ xương. Ông đã thỏa sức sáng tạo, biến xương thành chiếc đèn chùm, huy hiệu Schwarzenberg và các trang trí khác dọc theo hành lang và cổng ra vào.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này