Một người qua đường đã báo cảnh sát về người đàn ông nguy hiểm này. Jakub Ghanem, phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: “Trung tâm điều phối ngay lập tức cử 4 chiếc xe tuần tra gần nhất đến hiện trường” .
Khi cảnh sát đến đường Dlouhé, họ nhìn thấy một người đàn ông đứng giữa đường gần Tòa thị chính. “Theo diễn biến, anh ta có thể bị ảnh hưởng bởi ma túy. Anh ta hét to một cách khó hiểu và kề con dao vào cổ. Anh ta còn dùng dao đâm vào cổ họng nên đã có chảy máu”, người phát ngôn cảnh sát chỉ ra.
Các sĩ quan đã gọi nhân viên y tế và cố gắng cẩn thận tiếp cận người đàn ông nguy hiểm. "Một trong những sĩ quan đã có thể nói chuyện với anh ấy và giúp anh ấy bình tĩnh lại. Người đàn ông nói chuyện không mạch lạc, phát ra đủ loại tiếng la hét, và hơn hết, anh ta vẫn đang kề dao vào cổ mình. Anh ta bị bao vây bởi cảnh sát tuần tra và cảnh sát thành phố trong một vòng quây tròn,” Ghanem nói thêm.
Lực lượng cảnh sát đã phải cùng nhau cố gắng ngăn chặn người đàn ông tự cắt cổ mình. Nhưng anh ta bất ngờ rút con dao ra khỏi cổ và dùng nó đâm vào bụng mình. “Chỉ khi đó anh ấy mới có chút tỉnh táo để chú ý đến lời kêu gọi từ phía cảnh sát và đặt con dao xuống. Các sĩ quan và cảnh sát sau đó đã sơ cứu cho anh ta và ngay lập tức bàn giao anh ta cho lực lượng cứu hộ”, người phát ngôn của cảnh sát cho biết thêm.
(Theo Blesk)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này