Một câu chuyện khó tin nhưng may mắn có cái kết tốt đẹp đã xảy ra ở một cụ ông 83 tuổi ở Brno. Ông cụ vào thứ Bảy (9/5) đã đi từ khu Lesná của Brno băng qua rừng để đến Soběšice gần đó xem bóng đá. Tuy nhiên, trên đường đi ông bị ngã và bị mắc kẹt giữa các thân cây. Phải đến sáng thứ Hai, một người đàn ông dắt chó đi dạo mới phát hiện ra ông. Như vậy, người đàn ông lớn tuổi đã phải ở ngoài trời suốt ba ngày.
Vào khoảng 9 giờ 30 sáng thứ Hai, tổng đài khẩn cấp của cảnh sát nhận được cuộc gọi. Người đàn ông dắt chó gần phố Seifertova ở Brno đã tìm thấy một cụ ông bị mắc kẹt trong rừng, nhưng không thể tự giải cứu ông ra khỏi các cành cây. Ngay lập tức một chiến dịch cứu hộ được triển khai, với sự tham gia của cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu.
“Cảnh sát từ Brno-sever đã đến hiện trường và giải cứu được ông cụ. Cụ ông 83 tuổi rất may mắn khi được người qua đường phát hiện, vì ông có thể đã bị mắc kẹt từ thứ Bảy – khi ông đi qua đường rừng để đến Soběšice xem bóng đá,” phát ngôn viên cảnh sát Andrea Cejnková cho biết.
“Bệnh nhân ở trong khu vực địa hình khó tiếp cận. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng và cung cấp liệu pháp oxy. Với sự hỗ trợ của lính cứu hỏa, chúng tôi đưa ông bằng cáng chuyên dụng và sau khi sơ cứu đã chuyển ông đến Bệnh viện Đại học Sv. Anna ở Brno với các chấn thương mức độ trung bình đến nặng,” phát ngôn viên cứu hộ Michaela Bothová cho biết.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này




