Một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa hai người đàn ông ở một quán bar ở Brno vào tháng 10 năm ngoái đã kết thúc trong bi kịch.

Daniel Štěpán, mới 20 tuổi, đã ra khỏi quán với một người đàn ông lớn tuổi hơn 12 tuổi, và họ đã có những hoạt động thân mật với nhau. Tuy nhiên, vào buổi sáng, Štěpán đã cầm một con dao và đâm dã man vào người đàn ông đang ngủ. Vào ngày thứ Ba, tại tòa án Brno, Štěpán đã bị phán 16 năm tù vì tội giết người rất tàn nhẫn.
Theo cáo buộc, Daniel Štěpán không thích các hoạt động thân mật, nên đã giết chết nạn nhân bằng 80 nhát dao.
Vụ án xảy ra vào ngày 12 tháng 10 năm ngoái. Cặp đôi đã đến căn hộ của nạn nhân sau khi làm quen tại một quán bar.
"Ngay khi đến nơi, họ đã ôm ấp nhau và đã có những hoạt động khác. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo đã bày tỏ sự không đồng ý và nạn nhân đã dừng lại. Cả hai ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, bị cáo cảm thấy mình bị lợi dụng và muốn rời đi. Nhưng sau đó, hắn muốn giải quyết mọi chuyện," công tố viên Eva Žďárská cho biết trong cáo trạng.
Thế nhưng, thay vì giao tiếp, Štěpán đã lấy con dao và tiến đến gần người đàn ông đang ngủ với lời lẽ "đồ khốn". Đối tượng bắt đầu đâm vào nạn nhân một cách điên cuồng, nạn nhân đã kêu cứu nhưng không có ích gì. "Hung thủ chủ yếu đâm vào mặt, cổ và thân người nạn nhân. Cuối cùng, bị cáo đã lấy một cây guitar nằm gần đó và dùng hết sức đánh nạn nhân vào đầu," công tố viên cho biết thêm.
Nạn nhân đã chết tại chỗ, các bác sĩ đã đếm được khoảng 80 nhát dao trên cơ thể ông. Ba nhát đã đâm trúng tim. Sau khi gây án, Štěpán đã bỏ trốn. Cảnh sát được gọi đến bởi chủ nhà, người bị đánh thức bởi tiếng ồn. Đội cảnh sát đã vào căn hộ và phát hiện thi thể của người đàn ông nằm trong vũng máu. Hung thủ bị bắt hai ngày sau đó.
Công tố viên đã từ chối thỏa thuận
Trước khi vụ án bắt đầu, Štěpán đã cố gắng đạt được thỏa thuận với công tố viên, nhưng bà đã từ chối đề xuất 15 năm tù vì cho rằng án phạt quá nhẹ.
Tại tòa án, Štěpán đã nhận tội. "Tôi hoàn toàn nhận thức được hành động của mình. Tôi cảm thấy hối hận sâu sắc. Hành động của tôi thật không thể hiểu nổi. Trong giây phút đó, tôi không phải là chính mình, và tôi sẽ mang theo nó suốt đời. Không có từ nào có thể biện minh cho hành động của tôi. Tôi muốn xin giảm án," người đàn ông đã khóc trước tòa.
Theo chuyên gia tâm lý, Štěpán có sự tự ti thấp, nhưng lại bù đắp bằng những tham vọng cao hơn. Kết quả điều tra cho thấy hắn cũng không có xu hướng hành vi hung hãn. Theo chuyên gia, vấn đề phục hồi xã hội cũng không phải là khó khăn.
Theo cuộc khảo sát tình dục, Štěpán là người dị tính, nhưng đã có hành vi buông thả và thử nghiệm, thiết lập các mối quan hệ một lần với cả nam và nữ. "Ngay từ năm 11 tuổi, hắn đã tích cực tìm kiếm nội dung khiêu dâm. Cố gắng tìm kiếm những trải nghiệm mới đóng vai trò quan trọng trong hành động mà hắn hiện đang bị buộc tội," nữ chuyên gia tình dục cho biết.
Tòa án không quyết định án phạt đặc biệt
Ông đã phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm, thậm chí án phạt đặc biệt, nhưng hội đồng xét xử do thẩm phán Dušan Beránek chủ trì cuối cùng đã quyết định án tù 16 năm. Štěpán đã được hưởng khoan hồng từ việc nhận tội, chưa có tiền án và tuổi còn trẻ. "Tại thời điểm đó, không cần thiết phải xử án đặc biệt, bởi vì tính cách của hắn không gây nguy hiểm cho xã hội," thẩm phán Beránek cho biết.
"Hành động đó được nói rất khó trước gia đình nạn nhân, nhưng hành động này không khác biệt gì so với các vụ giết người tương tự. Đây là một vụ giết người tàn bạo, bị cáo đã hành xử một cách thú tính, điều này đã phản ánh trong chính bản chất của hành vi. Do đó, chúng tôi đã xem xét mức án giữa 15 và 20 năm tù," thẩm phán đã giải thích.
"Bị cáo không giấu diếm rằng tất cả những gì đã xảy ra, từ khi làm quen cho đến những hoạt động thân mật, đều diễn ra với sự đồng ý của bị cáo. Khi bị cáo phản đối, nạn nhân đã dừng lại. Bị cáo có thể rời khỏi căn hộ, nhưng lại có nhu cầu phải giải quyết gì đó với con dao trong tay. Bị cáo không cố gắng làm giảm nhẹ tội lỗi của mình. Cũng vì lý do đó, chúng tôi tin tưởng vào sự hối lỗi chân thành của bị cáo," thẩm phán Beránek tóm tắt.
Theo phán quyết, Štěpán có thể thụ án trong một loại nhà tù nhẹ hơn, so với mức án mong đợi cho tội giết người. Ngoài án tù, người đàn ông còn phải thanh toán hàng triệu đồng như một khoản bồi thường cho gia đình nạn nhân.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này