Các nữ diễn viên Ba Lan bị mất trộm tài sản - lễ hội Divadlo ở Plzeň dừng các chương trình nghệ thuật
Lễ khai mạc Liên hoan Sân khấu Quốc tế lần thứ 31 được tổ chức ở Plzeň vào thứ Tư, ngày 13 tháng 9, đã để lại dấu ấn không tốt đẹp.
Đó là khi màn biểu diễn Trójanek của Euripides đã kết thúc giữa chừng bởi thông báo của giám đốc liên hoan phim Jan Burian và đạo diễn Jan Klata rằng đã có một vụ trộm trong phòng thay đồ của các diễn viên trong phần đầu tiên của chương trình, trong đó các nữ diễn viên của Teatr Wybrzeź đến từ Gdansk, Ba Lan , đã bị mất giấy tờ, tiền bạc và các vật dụng có giá trị khác.
Các nữ diễn viên bị sốc đã không thể thực hiện phần còn lại của màn trình diễn. Cảnh sát Séc đã đến nhà hát. Cảnh sát Plzeň đang tích cực giải quyết vụ việc.
Vụ việc đã gây ảnh hưởng xấu đến không khí ngày khai mạc lễ hội danh giá. Theo Jan Burian và giám đốc Nhà hát J.K. Tyl, nơi tổ chức lễ hội, Martin Otava, chưa từng có chuyện như thế này xảy ra. Burian nói: “Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi hiểu rằng các nữ diễn viên, những người phải xử lý việc khóa thẻ, tài khoản, điện thoại di động và những vấn đề cần thiết khác trong thời gian nghỉ ngơi, không thể bắt đầu ngay một màn trình diễn khi sự việc xảy ra”.
Lễ khai mạc có sự tham dự của một số vị khách quý quan trọng, dẫn đầu là thị trưởng Plzeň, Roman Zarzycký, người đã nói đùa trong bài phát biểu khai mạc rằng hôm nay là ngày 13, nhưng có lẽ nó sẽ không có ý nghĩa gì xấu nên ông ấy chúc lễ hội vẫn luôn may mắn. Thật không may, dự đoán ngoài ý muốn của ông đã trở thành sự thật.
Màn trình diễn Trójanek, trong đó hầu hết là phụ nữ biểu diễn, được đưa đến lễ hội bởi đạo diễn nổi tiếng Jan Klata, người cũng được khán giả Séc biết đến nhờ hợp tác với Divadlo pod Palmovka của Praha. Sau khi buổi biểu diễn bị gián đoạn, khán giả có thể gặp đạo diễn để nghe chia sẻ, nơi ông giải thích một cách hấp dẫn về quá trình tạo ra tác phẩm, chủ đề chính là hình ảnh một đất nước bị chiến tranh tàn phá với tất cả những hậu quả đáng tiếc của nó.
Quá trình sản xuất đã được thực hiện ngay cả trước xung đột ở Ukraine, nhưng sau cuộc xung đột này, nó đã trở nên phù hợp và ấn tượng. Klata, dựa trên bản thiết kế của một bi kịch cổ xưa, đã xây dựng một hình ảnh ẩn dụ về nỗi đau khổ của những người phụ nữ thành Troy mất chồng trong chiến tranh và giờ đây còn phải chịu thêm đau khổ khi chứng kiến cảnh con gái và con cái của họ bị hãm hiếp và sát hại.
Thật đáng tiếc khi chương trình không thể hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Đạo diễn Klata hứa với công ty Ba Lan rằng ông sẽ quay lại với Trójanek để khán giả có thể thấu hiểu hơn những người phụ nữ thành Troy của ông.
(Nguồn: Idnes)












