Các thành phố và thị trấn trên khắp Cộng hòa Séc đang phải chi trả nhiều hơn để thu hút bác sĩ. Hiện đang thiếu hụt bác sĩ đa khoa, bác sĩ nhi, nha sĩ và các chuyên gia khác. Việc thu hút một bác sĩ trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt thường đòi hỏi khoản đầu tư lên đến hàng triệu korun.
Thị trưởng Cvikov, ông Petr Vrabec, đã thành công trong việc đưa một bác sĩ đa khoa mới về thành phố 4.000 dân với tổng chi phí đã vượt quá 4 triệu korun. Ông cho biết, chi phí cao để thu hút bác sĩ là một thực tế mà các thành phố phải chấp nhận vì không thể để người dân thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong khi ở Praha và các thành phố lớn, chính quyền địa phương thường không phải đối mặt với vấn đề thiếu bác sĩ, thì ở các vùng quê, đây lại là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà các thị trưởng phải đối mặt. Các chính quyền địa phương đã nhận thức được rằng, để chiêu mộ bác sĩ về thành phố của mình làm việc thì cần phải cung cấp cho các bác sĩ những lợi ích nhất định. Các tiêu chuẩn thường là cung cấp phòng khám đầy đủ thiết bị, chỗ ở trong căn hộ của thành phố, hoặc thậm chí là đề nghị một lô đất để xây dựng nhà ở, cộng thêm tiền mặt. Trong khi Cvikov đang ăn mừng, thì ở Chrastava gần đó, công cuộc tìm kiếm bác sĩ vẫn chưa có kết quả, dù họ cũng đã bắt đầu sửa chữa phòng khám và chuẩn bị đầu tư hàng triệu korun. Nguồn: CNN Iprima News
Bị can, cựu giám đốc Bệnh viện Đại học Motol ở Praha, ông Miloslav Ludvík (62 tuổi), chỉ sáu ngày sau khi được trả tự do khỏi trại tạm giam và sau 11 tháng bị giam giữ, đã nhận thêm một quyết định “trả tự do” khác vào hôm thứ Năm – lần này là quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại bệnh viện lớn nhất Séc.
Các nhà bảo vệ thiên nhiên cùng cảnh sát đang điều tra một vụ việc xảy ra bên sông Vltava, ngay trung tâm Praha. Trong một đoạn video do người dân quay lại, một người đàn ông mặc ủng cao su đã bế đi hai con thiên nga từ bờ kè khu Smíchov. Nhân chứng cho biết một vụ tương tự đã xảy ra vài ngày trước đó.
Thủ tướng kiêm chủ tịch phong trào ANO Andrej Babiš cùng các bộ trưởng trong chính phủ của ông nhiều lần đặt nghi vấn đối với thống kê về đóng góp và chi tiêu liên quan đến người tị nạn Ukraine tại Séc.
Các hãng Danone, Nestlé và Lactalis Nutrition Santé đang thu hồi khỏi thị trường một số lô sữa bột cho trẻ sơ sinh có nguy cơ chứa độc tố nguy hiểm cho sức khỏe trẻ nhỏ.
Vào thứ Năm, học sinh tại Séc đã nhận được bảng điểm kèm theo phần thưởng cho những nỗ lực học tập của mình. Tuy nhiên một số phần thưởng chỉ dành cho học sinh đạt điểm một. Các chuyên gia tâm lý cho rằng điều này là không công bằng.
Công ty Bảo hiểm Y tế Công (VZP) muốn từ năm tới sẽ trao phần thưởng tài chính cho những khách hàng tham gia khám sức khỏe định kỳ. Mỗi năm, họ có thể nhận được hàng nghìn korun.
Bộ Giao thông Vận tải Séc phối hợp với các bộ ngành khác, đang chuẩn bị để “vá” một lỗ hổng lâu năm trong luật pháp liên quan đến đăng ký phương tiện. Chính phủ dự định hợp nhất các sổ đăng ký thi hành án và cung cấp quyền truy cập dễ dàng hơn, để bất cứ người nào khi mua xe cũng đều có thể kiểm tra xem chủ cũ có đang trong tình trạng bị thi hành án hay không.
Muốn “bù thêm” cho khoản lương hưu vốn không cao tại Ukraine, hai công dân cao tuổi người Ukraine đã sang Cộng hòa Séc nhận trợ cấp nhân đạo dành cho người tị nạn chiến tranh. Thực tế, họ không hề tị nạn ở Séc mà vẫn sinh sống tại Ukraine và chỉ qua lại Séc định kỳ để làm thủ tục và nhận tiền.
Ngày 29/1, Thủ tướng Séc Andrej Babiš cho biết, không có lý do để cách chức ông Petr Macinka khỏi vị trí Bộ trưởng Ngoại giao. Đây là phản hồi của thủ tướng về vụ việc liên quan đến cáo buộc đe dọa Tổng thống Petr Pavel thông qua các tin nhắn SMS, xuất phát từ người đứng đầu Bộ ngoại giao.
Phó giám đốc cũ của Bệnh viện Motol, ông Pavel Budinský, người bị buộc tội trong vụ án tham nhũng của bệnh viện, đã được tại ngoại. Ông là người cuối cùng trong số các bị can vẫn còn bị tạm giam; cựu giám đốc bệnh viện Miloslav Ludvík đã được tòa án trả tự do từ tuần trước. Ngày 29/1, ông Ludvík nói với Đài Truyền hình Séc rằng ông không can thiệp vào các hợp đồng và không nhận hối lộ. Tuy nhiên, công tố viên vẫn khẳng định ông có tội.
Bị can, cựu giám đốc Bệnh viện Đại học Motol ở Praha, ông Miloslav Ludvík (62 tuổi), chỉ sáu ngày sau khi được trả tự do khỏi trại tạm giam và sau 11 tháng bị giam giữ, đã nhận thêm một quyết định “trả tự do” khác vào hôm thứ Năm – lần này là quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại bệnh viện lớn nhất Séc.
Các nhà bảo vệ thiên nhiên cùng cảnh sát đang điều tra một vụ việc xảy ra bên sông Vltava, ngay trung tâm Praha. Trong một đoạn video do người dân quay lại, một người đàn ông mặc ủng cao su đã bế đi hai con thiên nga từ bờ kè khu Smíchov. Nhân chứng cho biết một vụ tương tự đã xảy ra vài ngày trước đó.
Thủ tướng kiêm chủ tịch phong trào ANO Andrej Babiš cùng các bộ trưởng trong chính phủ của ông nhiều lần đặt nghi vấn đối với thống kê về đóng góp và chi tiêu liên quan đến người tị nạn Ukraine tại Séc.
Các hãng Danone, Nestlé và Lactalis Nutrition Santé đang thu hồi khỏi thị trường một số lô sữa bột cho trẻ sơ sinh có nguy cơ chứa độc tố nguy hiểm cho sức khỏe trẻ nhỏ.
Công ty năng lượng ČEZ từ thứ Sáu đã giảm giá cho khách hàng mới ký hợp đồng giá cố định. Theo đó, giá khí đốt giảm tới 40% so với cùng kỳ năm trước và giá điện giảm 10%.
Công ty Bảo hiểm Y tế Công (VZP) muốn từ năm tới sẽ trao phần thưởng tài chính cho những khách hàng tham gia khám sức khỏe định kỳ. Mỗi năm, họ có thể nhận được hàng nghìn korun.
Bộ Giao thông Vận tải Séc phối hợp với các bộ ngành khác, đang chuẩn bị để “vá” một lỗ hổng lâu năm trong luật pháp liên quan đến đăng ký phương tiện. Chính phủ dự định hợp nhất các sổ đăng ký thi hành án và cung cấp quyền truy cập dễ dàng hơn, để bất cứ người nào khi mua xe cũng đều có thể kiểm tra xem chủ cũ có đang trong tình trạng bị thi hành án hay không.
Nhu cầu thuê căn hộ tại Séc đã hạ nhiệt vào những tháng cuối năm ngoái, kéo theo đó là sự chững lại, thậm chí giảm nhẹ của giá thuê. Sau nhiều tháng tăng nóng, mức giá trung bình đã ngừng leo thang. Dữ liệu của công ty tư vấn Deloitte cho thấy tại khoảng một nửa số thành phố tỉnh lỵ, giá thuê cuối năm còn thấp hơn đôi chút so với mùa hè.
Muốn “bù thêm” cho khoản lương hưu vốn không cao tại Ukraine, hai công dân cao tuổi người Ukraine đã sang Cộng hòa Séc nhận trợ cấp nhân đạo dành cho người tị nạn chiến tranh. Thực tế, họ không hề tị nạn ở Séc mà vẫn sinh sống tại Ukraine và chỉ qua lại Séc định kỳ để làm thủ tục và nhận tiền.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này