Tội phạm mạng đang ngày càng gia tăng tại Séc. Trong năm nay cứ mười vụ phạm tội thì sẽ có 1 vụ liên quan đến hình thức lừa đảo này. Ví dụ hiện nay một loại mã độc mới đang tấn công điện thoại di động với hệ điều hành Android và đánh cắp tiền hay tự động đăng ký các dịch vụ mất phí.
Cô Markéta Pišiová phải tham gia hội nghị nhiều lần trong năm vì công việc và cô thường sử dụng ứng dụng mà thông qua đó cô có thể trả lời câu hỏi của diễn giả sau khi quét mã QR.
Cô chia sẻ rằng, vì không có nhiều thời gian và muốn trả lời câu hỏi mà diễn giả đặt ra, cô đã ấn vào trang web và không nhận ra đó là một trò lừa đảo. Sau khi nhận được tin nhắn SMS đến điện thoại di động, cô đã xác nhận giống như cách làm thông thường và cuối cùng cô đã bị mất 100 nghìn korun.
Sau đó, cô vô tình đồng ý với khoản thanh toán hàng tuần nhưng lại không nhận được dịch vụ nào, cô đã nhanh chóng nhận ra mình bị lừa và ngay lập tức hủy khoản thanh toán và xóa ứng dụng. Một trong những loại virus phổ biến nhất hiện nay tại Séc cũng hoạt động theo cách tương tự. Thông thường, nhiều nhất là trẻ em thường tải các trò chơi từ các cửa hàng ứng dụng không chính thức về thiết bị và kéo theo các lừa đảo.
Trung bình, người dùng bị lừa mất 600 korun mỗi tháng. Năm ngoái, cảnh sát đã ghi nhận hàng trăm vụ lừa đảo truy cập trái phép vào máy tính hoặc lấy thông tin của người dùng và năm nay dự kiến con số cũng ở mức tương tự.
Chuyên gia cảnh báo, cần phải luôn cẩn thận trước những gì cần xác nhận hay đồng ý ở các trang web và ứng dụng, đồng thời suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện điều đó.
Hành khách bị chặn ở cửa kiểm tra an ninh sân bay thường vì mang theo sạc dự phòng vượt mức dung lượng cho phép hoặc chất lỏng quá quy định. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra mùa hè năm nay, nhân viên tại các sân bay còn phát hiện nhiều món đồ lạ như kiếm, đao, súng nước hay súng hơi.
Cao tốc D1 tại km 62, thuộc khu vực Benešov, đã bị phong tỏa vào chiều thứ Bảy theo hướng Brno sau khi một xe tải đầu kéo bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện và nhiều đơn vị cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Tài xế xe tải sau đó được lực lượng cứu hộ đưa tới Bệnh viện Benešov để kiểm tra.
Âm thanh của hơn 800 chiếc môtô vang dội khắp trung tâm Praha hôm thứ bảy, khi các tay lái hội tụ về sự kiện Prague Harley Days lần thứ 14. Trong số đó có Tổng thống Petr Pavel, một người đam mê xe phân khối lớn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông cũng trở thành đề tài công kích trên mạng xã hội từ cựu Bộ trưởng Tài chính Miroslav Kalousek.
Cảnh sát Praha hôm thứ Sáu đồng loạt phát đi hai thông báo truy tìm người mất tích là hai thanh niên sống tại thủ đô Séc. Một người là Martin Schönbauer, 26 tuổi, người còn lại là Vladimír Buriánek, 27 tuổi. Theo người phát ngôn cảnh sát Praha, hai vụ mất tích không liên quan đến nhau, song đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa có thông tin mới về tung tích của họ.
Vụ lừa đảo qua điện thoại, trong đó một kẻ giả danh cháu trai đã dụ dỗ cặp vợ chồng gần 90 tuổi giao vàng làm “tiền bảo lãnh” cho một vụ tai nạn bịa đặt, nay có diễn biến mới. Camera tại Praha 3 đã ghi lại hình ảnh người đàn ông đến nhận số vàng, và cảnh sát đang kêu gọi cả các tiệm kim hoàn lẫn thương nhân kim loại quý hỗ trợ điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, số vàng nặng 2,9 kg đã bị cắt nhỏ.
Thành phố Vizovice, thuộc vùng Zlínský, tối thứ Sáu đã phát đi cảnh báo tới người dân sau khi một con gấu mẹ xuất hiện gần sân chơi trẻ em. Con vật còn đi cùng hai gấu con, làm gia tăng nguy cơ hành vi hung hãn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng và không thả rông chó khi ra ngoài.
Cảnh sát CH Séc đang điều tra một loạt vụ hành hung nhằm vào trẻ vị thành niên tại khu vực Olomouc. Theo truyền thông địa phương, thủ phạm được cho là một nhóm thanh niên lớn tuổi chuyên đi tới các lễ hội làng để tìm và tấn công người tham dự. Một trong các nạn nhân hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Olomouc với nhiều vết gãy ở hàm và xương mặt.
Âm thanh rền vang của hơn 800 chiếc mô tô biểu tượng đã xé tan bầu không khí trên các tuyến phố Praha. Dẫn đầu đoàn diễu hành truyền thống năm nay là một “tay lái” đặc biệt: Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel, trực tiếp điều khiển chiếc Harley-Davidson tiến vào trung tâm thủ đô.
Cứ bốn trẻ em thì có một em chọn tìm đến trí tuệ nhân tạo thay vì người lớn khi gặp khó khăn về tâm lý. Đây là kết quả khảo sát do chính quyền Thủ đô Praha thực hiện đối với học sinh tiểu học và trung học. Dù vậy, nhìn chung sức khỏe tinh thần của trẻ em tại Praha đang cải thiện, với hơn một nửa số em cho biết mình cảm thấy ổn, mức cao nhất trong vòng mười năm qua.
Hành khách bị chặn ở cửa kiểm tra an ninh sân bay thường vì mang theo sạc dự phòng vượt mức dung lượng cho phép hoặc chất lỏng quá quy định. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra mùa hè năm nay, nhân viên tại các sân bay còn phát hiện nhiều món đồ lạ như kiếm, đao, súng nước hay súng hơi.
Cao tốc D1 tại km 62, thuộc khu vực Benešov, đã bị phong tỏa vào chiều thứ Bảy theo hướng Brno sau khi một xe tải đầu kéo bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện và nhiều đơn vị cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Tài xế xe tải sau đó được lực lượng cứu hộ đưa tới Bệnh viện Benešov để kiểm tra.
Hôm nay, 4.9, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành, TTTM Sapa, Praha, CH Séc buổi casting tuyển chọn diễn viên quần chúng và diễn viên phụ cho dự án phim quốc tế Beyond the Broken Bridge – Hành trình tìm nguồn cội đã chính thức diễn ra. Hoạt động do Cinexia Productions tổ chức, nhằm tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho bộ phim, đồng thời mở ra cơ hội để cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc và châu Âu trực tiếp góp mặt trong một dự án điện ảnh mang tinh thần kết nối văn hóa và bản sắc Việt trên bình diện quốc tế.
Âm thanh của hơn 800 chiếc môtô vang dội khắp trung tâm Praha hôm thứ bảy, khi các tay lái hội tụ về sự kiện Prague Harley Days lần thứ 14. Trong số đó có Tổng thống Petr Pavel, một người đam mê xe phân khối lớn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông cũng trở thành đề tài công kích trên mạng xã hội từ cựu Bộ trưởng Tài chính Miroslav Kalousek.
Cảnh sát Praha hôm thứ Sáu đồng loạt phát đi hai thông báo truy tìm người mất tích là hai thanh niên sống tại thủ đô Séc. Một người là Martin Schönbauer, 26 tuổi, người còn lại là Vladimír Buriánek, 27 tuổi. Theo người phát ngôn cảnh sát Praha, hai vụ mất tích không liên quan đến nhau, song đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa có thông tin mới về tung tích của họ.
Vụ lừa đảo qua điện thoại, trong đó một kẻ giả danh cháu trai đã dụ dỗ cặp vợ chồng gần 90 tuổi giao vàng làm “tiền bảo lãnh” cho một vụ tai nạn bịa đặt, nay có diễn biến mới. Camera tại Praha 3 đã ghi lại hình ảnh người đàn ông đến nhận số vàng, và cảnh sát đang kêu gọi cả các tiệm kim hoàn lẫn thương nhân kim loại quý hỗ trợ điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, số vàng nặng 2,9 kg đã bị cắt nhỏ.
Thành phố Vizovice, thuộc vùng Zlínský, tối thứ Sáu đã phát đi cảnh báo tới người dân sau khi một con gấu mẹ xuất hiện gần sân chơi trẻ em. Con vật còn đi cùng hai gấu con, làm gia tăng nguy cơ hành vi hung hãn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng và không thả rông chó khi ra ngoài.
Cảnh sát CH Séc đang điều tra một loạt vụ hành hung nhằm vào trẻ vị thành niên tại khu vực Olomouc. Theo truyền thông địa phương, thủ phạm được cho là một nhóm thanh niên lớn tuổi chuyên đi tới các lễ hội làng để tìm và tấn công người tham dự. Một trong các nạn nhân hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Olomouc với nhiều vết gãy ở hàm và xương mặt.
Âm thanh rền vang của hơn 800 chiếc mô tô biểu tượng đã xé tan bầu không khí trên các tuyến phố Praha. Dẫn đầu đoàn diễu hành truyền thống năm nay là một “tay lái” đặc biệt: Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel, trực tiếp điều khiển chiếc Harley-Davidson tiến vào trung tâm thủ đô.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này