CNN Prima NEWS đã thu được những cảnh quay độc quyền về vụ đấu súng trong gara ở khu vực Libeň, Praha. Tại đó, vào tháng 9, một người đàn ông đã tấn công không báo trước người anh em họ của mình, bằng 7 phát súng. Dù bị thương nặng, nạn nhân vẫn sống sót sau vụ nổ súng, một phần nhờ sự giúp đỡ của nhân chứng tình cờ chứng kiến vụ việc.
Vụ nổ súng ở Libeň, Praha gợi nhớ đến những năm 1990 hỗn loạn, mặc dù vụ việc chỉ xảy ra cách đây vài tháng. Nguyên nhân vụ xả súng là một mâu thuẫn gia đình bình thường, nhưng sau đó dần leo thang. Trong gara đã có nhiều phát súng được bắn ra, trong đó bảy phát trúng nạn nhân. Sau đó, nhờ các bác sĩ cứu chữa, nạn nhân đang hồi phục. Kẻ tấn công được cho là Dominik Telvák cùng đồng phạm.
Phát ngôn viên cảnh sát Praha, Jan Daněk cho biết, vụ việc vẫn chưa được kết thúc, cảnh sát hình sự vẫn đang điều tra và vụ án chưa được khép lại chủ yếu là vì chưa tìm ra Dominik Telvák, đối tượng này đang bị phát lệnh truy nã châu Âu.
Biến mất tại Albania
Kẻ xả súng bị truy nã được cho là đã biến mất tại Albania ngay ngày sau vụ tấn công. Theo thông tin của CNN Prima NEWS, đối tượng có mối liên hệ gần gũi với các trùm cấp cao của mafia Albania. Vụ xả súng xảy ra tại gara ngầm ở khu Libeň, Praha. Kẻ xả súng cùng hai đồng phạm lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Các đối tượng bị hoảng sợ bởi một người đi đường tình cờ chạy vào gara. Chính người này đã cứu mạng nạn nhân bị bắn.
Trùng hợp thay, tối định mệnh đó, người qua đường mặc áo phông có biểu tượng Superman. Nếu người này không gọi cứu trợ kịp thời, có lẽ nạn nhân đã không sống sót sau vụ nổ súng.
Với tội danh cố ý giết người man rợ, Dominik Telvák có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm. Tuy nhiên, không rõ đối tượng vẫn đang ẩn náu ở vùng Balkans hay đã trốn ra ngoài châu Âu.
(Theo CNN Prima NEWS)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






