Một ngày làm việc bình thường bỗng chốc thay đổi khi các cảnh sát thuộc đội cảnh sát địa phương Neratovice nhận được tin báo về một vụ đột nhập vào xe ô tô cá nhân. Trên đường đến hiện trường, cảnh sát lái xe trên quốc lộ 1/9 hướng về Neratovice và phát hiện một chiếc xe đang dừng bên lề đường với đèn cảnh báo bật sáng. Khi tiến lại gần, cảnh sát thấy một người đàn ông bất ngờ chạy ra khỏi xe, mở cửa sau và kéo ra khỏi ghế một bé gái nhỏ bất tỉnh.
Cảnh sát Michal Novák và cảnh sát Daniel Zambo không chần chừ dù chỉ một giây, họ ngay lập tức dừng xe và hỏi người đàn ông đang bế bé gái xem cô bé bị làm sao. Bé gái bất tỉnh và da tái xanh rõ rệt. Người cha vô cùng hoảng loạn và nói với cảnh sát rằng con gái ông trong lúc đi xe bắt đầu nôn mửa, rồi mất ý thức, không còn phản ứng, không thở và da bắt đầu tím tái.
Các cảnh sát không chờ đợi thêm mà lập tức tiến hành cấp cứu tại chỗ, đặt bé gái nằm ngang trên mặt đất, kiểm tra miệng xem có bị tắc nghẽn bởi chất nôn hay vật cản nào khác không, rồi thực hiện động tác làm thông đường thở bằng cách ngửa đầu và đẩy hàm dưới về phía trước. Họ liên tục theo dõi nhịp thở, nhịp tim và màu da của bé.
Sau vài giây, bé Beátka 2 tuổi hít thở sâu rõ ràng lần đầu tiên, chứng tỏ đường thở đã thông. Michal và Daniel tiếp tục quan sát và gọi bé, rồi sau vài giây bé bắt đầu mở mắt. Trong suốt quá trình này, cha bé vẫn gọi điện thoại với trung tâm cấp cứu y tế, được hướng dẫn chi tiết cách sơ cứu.
Không lâu sau, đội y tế cứu thương cũng đến hiện trường. Các nhân viên y tế tiếp nhận bé và chuyển cô bé đến bệnh viện để khám kỹ hơn.
Cảnh sát đã có mặt đúng lúc, giúp đỡ người cha hoảng loạn và kịp thời cấp cứu bé gái. May mắn thay, cô bé 2 tuổi hiện đã bình an và khỏe mạnh sau sự việc.
Theo Policie ČR
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này