Một gia đình tại thành phố Opava, CH Séc, đã bị cáo buộc thực hiện vụ lừa đảo trợ cấp xã hội kéo dài gần hai thập kỷ, khi hai người con trai trưởng thành liên tục giả vờ bị khuyết tật nặng để nhận lương hưu mất sức lao động và các khoản trợ cấp. Theo cảnh sát, thủ đoạn này đã giúp họ chiếm đoạt hơn 11,5 triệu korun trước khi bị phát giác.

Thông tin về vụ việc được cảnh sát công bố trong một thông cáo báo chí. Theo đó, hai anh em ruột trưởng thành bị nghi thực hiện hành vi gian lận với sự hỗ trợ của cha mẹ và những người được ghi nhận là “người chăm sóc”. Thủ đoạn này kéo dài tới 19 năm, qua mặt cả bác sĩ lẫn cơ quan chức năng, từ đó giúp họ được công nhận là đủ điều kiện nhận lương hưu tàn tật và trợ cấp xã hội.
Giả khuyết tật nặng để nhận trợ cấp
Theo hồ sơ điều tra, vụ việc bắt đầu từ năm 2007, khi người anh, hiện 37 tuổi, với sự hỗ trợ của cha mẹ đã giả vờ mắc khuyết tật nghiêm trọng đến mức cần được chăm sóc liên tục. Trước các bác sĩ và cán bộ kiểm tra tình trạng sức khỏe, người này tạo ra ấn tượng rằng mình không thể tự sinh hoạt bình thường.
Người phát ngôn cảnh sát Jan Segsulka cho biết: “Người này không giao tiếp, giả vờ bị chậm phát triển nặng hoặc ngủ mê mệt trong những lần kiểm tra tại nơi cư trú. Theo lời cha mẹ, chàng trai vừa tròn tuổi trưởng thành khi đó không thể giao tiếp, không thể tự đi vệ sinh và còn có biểu hiện hung hăng vô cớ. Đây cũng là một trong những lý do khiến một số xét nghiệm không thể được thực hiện.”
Người em, nhỏ hơn anh khoảng một năm rưỡi, cũng bị cho là đã hành xử tương tự. Ông Segsulka nói thêm: “Người này bắt đầu ‘sự nghiệp diễn xuất’ vào năm 2010. Trước đó, chàng trai 19 tuổi gần như khỏe mạnh này đã hoàn thành bậc tiểu học và học vài năm trung học. Ấn tượng về một người ‘bệnh tật’ còn được tăng thêm bằng việc phát ra nhiều âm thanh kỳ quặc.”
Cảnh sát theo dõi, phát hiện hai anh em sinh hoạt bình thường
Từ quá trình điều tra độc lập, các trinh sát dần nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo và bắt đầu thu thập chứng cứ trong thời gian dài.
Theo cảnh sát, họ phát hiện hai anh em này đi lại trong thành phố Opava mà không cần bất kỳ sự giám sát nào, tự đến các trung tâm thương mại, ký hợp đồng vay tiền với các tổ chức tài chính phi ngân hàng cũng như ký hợp đồng thuê bao với các nhà mạng di động. Trong mọi trường hợp, họ đều giao tiếp rất tốt và di chuyển không hề gặp khó khăn.
Ông Segsulka cho biết: “Chúng tôi xác định được rằng cả hai anh em đều di chuyển trên địa bàn thành phố Opava mà không có bất kỳ sự giám sát nào, tự đi đến các trung tâm mua sắm, ký hợp đồng vay với các tổ chức phi ngân hàng hoặc hợp đồng thuê bao với các nhà mạng. Họ luôn giao tiếp rất tốt và đi lại không gặp bất kỳ trở ngại nào.”
Thậm chí, với người em, tại cơ quan hành chính thành phố còn từng phát sinh một vụ vi phạm hành chính vì có hành vi thô lỗ và xúc phạm bằng lời nói trong một chuyến đi tàu.
Các lời khai mà cảnh sát thu thập từ những người từng tiếp xúc với hai nghi phạm cũng không cho thấy họ là những người không thể tự lập hay không thể sống bình thường.
5 người bị truy tố, đối mặt án tù
Từ những chứng cứ nói trên, cảnh sát đã khởi tố 5 người về tội lừa đảo. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền mà nhóm này chiếm đoạt vượt quá 11,5 triệu korun.
Trong đó, người em bị cho là đã nhận 5,3 triệu korun, còn người anh nhận hơn 6,2 triệu korun.
Người phát ngôn cảnh sát cho biết: “Ba bị can nam đối mặt với mức án tù từ 2 đến 8 năm. Đối với hai bị can nữ, Bộ luật Hình sự quy định khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù cho hành vi nêu trên.”
Theo TN Nova
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






