TamdaMedia Logo

Cảnh sát Praha bắt người nước ngoài tra tấn và làm nhục người vô gia cư

LinhMuzikantova,

Cảnh sát Praha đã bắt giữ một người nước ngoài lẩn trốn thi hành án kể từ khi bị tòa tuyên án vào tháng 1 năm nay. Người này từng là thành viên nhóm bảo vệ tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Praha, nơi nhiều người vô gia cư bị tra tấn dã man. Sau khi chấp hành án tù, đối tượng sẽ bị trục xuất khỏi Cộng hòa Séc.

Snímek obrazovky 2026-09-18 091649.jpg
Ảnh: CNN Prima News

Trong nhiều tháng, cảnh sát đã truy tìm đối tượng và lấy lời khai của các nhân chứng. Mục tiêu của chiến dịch là một nam thanh niên lẽ ra đã phải thụ án từ lâu nhưng cố tình trốn tránh.

“Sau nhiều tháng điều tra và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên thuộc Đội số 9 đã xác định được tung tích người đàn ông bị truy nã và bắt giữ đối tượng trên phố Vídeňská,” ông Richard Hrdina, người phát ngôn Cảnh sát Praha, cho biết với CNN Prima NEWS.

Vụ án gây chú ý bởi tính chất đặc biệt tàn bạo. Người đàn ông vừa bị bắt là một trong ba đối tượng đã biến cầu thang thoát hiểm của một trung tâm thương mại ở trung tâm Praha thành nơi tra tấn.

Nhóm thanh niên này làm nhân viên bảo vệ nhưng đã lạm dụng vị trí của mình theo cách nghiêm trọng nhất. Chúng nhắm vào những người vô gia cư, đưa nạn nhân tới khu vực phía sau trung tâm thương mại rồi đánh đập dã man, dùng dao hoặc kéo gây thương tích, thậm chí làm nhục họ về tình dục.

Tháng 1 năm nay, tòa án đã tuyên án đối với cả ba bị cáo. Tuy nhiên, người đàn ông nói trên đã tìm cách trốn thi hành án.

“Người bị kết án đã được đưa thẳng đến nhà tù để chấp hành mức án 40 tháng. Sau khi mãn hạn tù, người này phải rời khỏi Cộng hòa Séc và bị cấm nhập cảnh trong ít nhất 5 năm,” ông Hrdina cho biết thêm.

Một thành viên khác trong nhóm cũng nhận mức án tương tự. Người thứ ba, một sinh viên mới 19 tuổi, được hưởng án treo.

Nguồn CNN Prima News

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích