Một người đàn ông được cho là đã trút sự bực tức của mình lên chiếc gương trong một trung tâm mua sắm ở khu Smíchov, Praha vào cuối tháng 7, và hiện cảnh sát đang truy tìm người này. Sau khi đấm vỡ tấm kính, người đàn ông đã nhìn thẳng vào ống kính camera an ninh, vì vậy cảnh sát kêu gọi người dân hỗ trợ nhận dạng. Với thiệt hại khoảng 15.000 korun, người này có thể phải đối mặt với mức án lên tới một năm tù.
“Có lẽ người đàn ông này đã cảm thấy bực bội vì sau khi đi vệ sinh, anh ta không thể rửa tay đầy đủ trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại. Bình đựng xà phòng có thể đã hết, và vì vậy anh ta không nghĩ ra cách nào khác ngoài việc dùng nắm đấm đập vỡ chiếc gương để giải tỏa sự khó chịu”, phát ngôn viên cảnh sát Praha Jan Rybanský mô tả sự việc xảy ra tại trung tâm mua sắm ở Smíchov.
Ông nói thêm rằng vào thời điểm đó, người đàn ông có lẽ đã nhận ra trong phòng có thể có camera.
“Và anh ta đã không nhầm. Khi quay đầu lại, anh ta nhìn thẳng vào ống kính camera”, ông Rybanský cho biết, đồng thời nói thêm rằng nếu người dân nhận ra nghi phạm, họ nên liên hệ với đường dây cảnh sát 158.
“Lời kêu gọi này cũng áp dụng cho chính nghi phạm. Nếu nhận ra mình trong đoạn ghi hình, người này có thể đến bất kỳ đồn cảnh sát nào ở Praha.”, phát ngôn viên cảnh sát kết luận.
Cảnh sát tạm thời xác định thiệt hại vào khoảng 15.000 korun. Nếu bị bắt và chứng minh có tội, người đàn ông bị tình nghi có thể phải chịu mức án lên tới một năm tù.
(Theo iDnes)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này







