Cảnh sát Séc đang điều tra vụ việc một người đàn ông giả danh doanh nhân giàu có để lừa tiền người khác. Tuy nhiên, đối tượng không lừa qua mạng, như hiện nay thường thấy, mà gặp nạn nhân trực tiếp để tạo niềm tin. Đối tượng đã chiếm đoạt vài triệu korun và dùng số tiền này cho lối sống xa hoa của mình.

Người đàn ông này hứa hẹn làm giàu từ các dự án bất động sản, chủ yếu là đầu tư vào năng lượng mặt trời tại Dubai. Theo cảnh sát, số tiền thu được đã vượt quá ba triệu korun. Khách hàng bị lừa không bao giờ nhận được lợi nhuận hứa hẹn lên đến 15% mỗi tháng, vé máy bay rẻ hay kỳ nghỉ miễn phí.
Theo phát ngôn viên cảnh sát Magdaléna Vlčková, nghi phạm còn giả danh là một doanh nhân thành đạt đại diện cho một công ty từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Anh ta gặp nạn nhân trực tiếp để trao đổi.
Trong một lần, anh ta gặp một “nạn nhân” tại một nhà hàng nhanh, tại đó bị quay bằng camera giấu kín. Thực tế, “nạn nhân” này là người đóng vai để kiểm tra cách thức lừa đảo. Trong đoạn video, nghi phạm nói: “Bạn sẽ có ngay 50–60 nghìn korun. Sau đó bạn không phải lo trả nợ ba tháng, tiền sẽ ở đó. Tiền sẽ chuyển vào tài khoản quỹ và giữ nguyên.” Khi được hỏi tiền chỉ nằm đó và sinh lời, anh ta đáp: “Đúng vậy.”
Cảnh sát muốn giam người đàn ông này, nhưng thẩm phán để anh ta tại ngoại. Anh ta nói muốn bồi thường thiệt hại: “Bạn biết đấy, tôi đang hạnh phúc. Tuyệt vời. Nhưng không có nghĩa là tôi thoát khỏi truy tố hình sự. Tôi muốn trả lại tiền, nhưng từ trong tù thì khó quá.”
Theo cảnh sát, nghi phạm thường đi xe hơi sang trọng và mặc đồ từ các thương hiệu thời trang cao cấp. Hiện có 10 người bị hại được ghi nhận, những nạn nhân khác có thể liên hệ với cảnh sát. Người đàn ông này đối mặt với án tù lên tới tám năm vì loạt vụ lừa đảo.
(Theo CNN Prima NEWS)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này











