Buổi tập luyện bóng đá của các thiếu niên tại thành phố Opava vào chiều thứ Sáu đã bất ngờ biến thành thảm kịch. Một trong những cậu bé tham gia buổi tập đã bị sét đánh trúng, bất tỉnh tại chỗ và ngừng thở.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều. Trong lúc buổi tập diễn ra, tia sét bất ngờ đánh trúng một trong các cầu thủ nhí. Cậu bé nằm bất động và đã ngưng hô hấp. Người có mặt tại hiện trường lập tức gọi cấp cứu, theo thông tin từ người phát ngôn của lực lượng cứu hộ Moravskoslezský, bà Jana Šedovičová, được TN.cz dẫn lại.
“Đội cấp cứu đầu tiên đã có mặt tại hiện trường chỉ sau năm phút từ khi nhận cuộc gọi. Trong thời gian chờ đợi, nhân viên tổng đài hướng dẫn người gọi thực hiện hồi sinh tim phổi (ép tim ngoài lồng ngực),” bà Šedovičová cho biết.
Ngoài việc ngừng tim, nạn nhân còn bị bỏng do tia sét. Lực lượng cấp cứu tiến hành hồi sinh tim phổi, truyền dịch tĩnh mạch, tiêm thuốc cấp cứu và đặt ống thở để hỗ trợ hô hấp.
Chỉ trong vòng bốn phút sau khi đến nơi, đội ngũ y tế đã phục hồi được nhịp tim cho cậu bé nhờ thiết bị sốc tim (defibrillator). Nạn nhân sau đó được trực thăng đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Đại học Ostrava trong tình trạng nghiêm trọng nhưng đã ổn định.
Ngoài cậu bé bị sét đánh trực tiếp, các nhân viên y tế còn chăm sóc cho bảy thiếu niên khác và một người lớn, những người có mặt gần hiện trường vào thời điểm xảy ra tai nạn và xuất hiện các triệu chứng sức khỏe bất thường có tính chất nội khoa. Người phát ngôn xác nhận rằng tính mạng của họ không bị đe dọa, và họ đã được chuyển đến các bệnh viện ở Opava, Ostrava và Krnov bằng xe cứu thương.
Bên cạnh đó, đội phản ứng nhanh cũng cử một nhà tâm lý học đến hiện trường để hỗ trợ tinh thần cho những người bạn của nạn nhân sau sự việc đầy chấn động này.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này