Khi số người chết do trận động đất kép kinh hoàng nhất trong hơn 100 năm qua ở Venezuela vẫn đang tăng, ngày càng có nhiều câu chuyện của những người sống sót từng bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Ông Juan Zapata, một nạn nhân may mắn sống sót sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc sinh tử. "Khi được cứu, tôi nói, 'tôi đang ở tầng 5 và họ bảo tôi, không, ông đang ở tầng hầm. Tôi không thể tin được chuyện gì đã xảy ra với mình", ông Zapata chia sẻ từ giường bệnh tại một bệnh viện dã chiến ở La Guaira.
Vào ngày 24/6, sau bữa tối tại căn hộ tầng 5 nhìn ra biển Caribbean, ông Zapata bị hất văng giữa phòng bởi hai trận động đất liên tiếp. Ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt hơn 55 giờ, giữa hai thanh cột thép, trước khi được lực lượng cứu hộ phát hiện và giải thoát.
Ban đầu, ông Zapata được điều trị tại bệnh viện công ở La Guaira, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sau khi chứng kiến tòa nhà Costa Brava của mình bị phá hủy hoàn toàn, ông được chuyển đến bệnh viện dã chiến do tổ chức cứu trợ thiên tai Samaritan's Purse điều hành. Ông đang hồi phục sau khi bị gãy nhiều xương sườn, cùng nhiều vết cắt và trầy xước nghiêm trọng. "Tất cả tài sản vật chất đều đã mất, nhưng may mắn tôi vẫn còn sống", ông nói.
Trận động đất đã khiến ông Zapata mất liên lạc với con gái ở Mỹ và em gái ở Canada do điện thoại bị mất. Ông cũng không còn bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.
Ngày 4/7, chính phủ Venezuela đã công bố số người chết chính thức lên tới 2.954 người. Gần 30.000 quan chức cùng 3.281 nhân viên cứu hộ quốc tế đã được triển khai để hỗ trợ các nạn nhân. Hơn 16.000 người đã mất nhà cửa, một số đang sống trong các nơi trú ẩn chính thức, số khác trong các khu lều tạm. Một con số không chính thức nhưng được lan truyền rộng rãi cho thấy hơn 41.000 người vẫn đang mất tích.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã kịch liệt bác bỏ những chỉ trích về việc chính phủ phản ứng chậm trễ.
Bệnh viện dã chiến, một phần trong nỗ lực phối hợp giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và các nhóm viện trợ tại Venezuela, đã điều trị cho khoảng 400 bệnh nhân. Giám đốc y tế Peter Holz cho biết: "Ban đầu tất cả đều là những trường hợp chấn thương do động đất gây ra, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành các ca phẫu thuật tiếp theo".
Bệnh viện được dựng lên trên một sân bóng chày, với đội ngũ 100 người của Samaritan's Purse. Ông Holz cho biết, dần dần, hoạt động sẽ được bàn giao cho các bác sĩ địa phương hoặc tích hợp thiết bị và vật tư vào các phòng khám địa phương để sử dụng lâu dài.
"Nó sẽ phát triển thành một trung tâm y tế cộng đồng", ông Holz nói thêm và bày tỏ, "có rất nhiều câu chuyện buồn nhưng cũng có rất nhiều hy vọng giữa những đống đổ nát đó".
Tại khu nhà ở công cộng bị tàn phá ở La Guaira, thường được gọi là Los Cocos, một nhóm dân thường do giáo viên thể dục Alexander Delgado quản lý, vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.
Miguel Poleo cũng tham gia đội cứu hộ để tìm kiếm con gái riêng của vợ và gia đình cô. Tuy nhiên, cho đến nay, ông chỉ tìm thấy con chó đã chết của họ trong đống đổ nát. "Tôi nghĩ tất cả không còn sống nữa", ông nói trong lúc nghỉ ngơi sau khi kéo đống đổ nát ra khỏi một đường hầm.
Cả Poleo và Delgado đều khẳng định sẽ ở lại cho đến khi tất cả các nạn nhân được tìm thấy. Ông Poleo, một cựu thợ máy, mong muốn vợ mình có cơ hội chôn cất con gái và các cháu. "Chúng ta cần tìm thấy các thi thể", ông đau buồn nói.
Nguồn: Dân trí
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này


















