TDM – Nhớ hương vị quê nhà trong mỗi bữa ăn, anh Bùi Lê Khởi quyết định nhờ người quen mang hạt giống Việt sang Hàn để trồng thử. Không ngờ kết quả thu được là vườn nông sản Việt trĩu quả trên sân thượng ở xứ người.
Những quả bầu, bí trĩu nặng của chàng trai Việt trên sân thượng ở xứ HànNVCC
“Mỗi người con xa đất nước thì luôn nhớ về quê hương, nhớ những hương vị Việt trong mỗi bữa ăn. Vì vậy việc trồng được nông sản Việt để ăn hằng ngày thì cảm giác không có gì hạnh phúc hơn. Những bữa ăn mang đậm hương vị Việt cho mình cảm giác đỡ nhớ nhà, nhớ quê”, anh Bùi Lê Khởi, chủ nhân của vườn nông sản Việt trĩu quả trên sân thượng ở Hàn Quốc, chia sẻ.
Thành quả nông sản đáng ngưỡng mộ của chàng trai Việt ở xứ HànNVCC
Trồng nông sản Việt để đỡ nhớ quê nhà
Anh Bùi Lê Khởi sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, hiện anh sinh sống tại Hàn Quốc. Vì ít có dịp được về quê nên lúc nào anh cũng nhớ về quê và những món ăn ở quê nhà. Chính vì thế mà anh nảy ra ý tưởng trồng nông sản Việt ở xứ người để lúc nào cũng được ăn những món ăn ưa thích.
Anh Bùi Lê Khởi – chủ nhân vườn rau trên sân thượng ở Hàn QuốcNVCC
“Từ trước tới giờ mình cũng rất thích trồng cây và nó cho mình cảm giác thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. Nơi xứ người mình càng nhớ những món ăn quê nhà, mà nhà mình lại có sân thượng, tại sao mình không thử trồng một số loại rau Việt. Vậy là mình nhờ người quen khi sang Hàn Quốc mang theo một vài giống rau Việt trồng thử. Và kết quả ngoài sức tưởng tượng, cây lớn nhanh, sai quả, không bị sâu bệnh”, anh Khởi kể.
Với sân thượng rộng chừng 50 m2 anh Khởi trồng bầu, bí, mướp, khổ qua, rau muống, cải, mồng tơi, đậu cove, rau thơm mỗi thứ một ít… Anh Khởi đang dự tính trồng thêm susu với su hào.
Cà chua cũng sai quảNVCC
Mới đây anh Khởi đã “gây sốt” khi khoe thành quả những giàn mướp, bầu và bí trĩu quả trên sân thượng ở xứ người khiến ai nấy cũng phải trầm trồ.
Bí quyết trồng rau trên sân thượng
Với vườn nông sản Việt trĩu quả trên sân thượng ở xứ người, anh Khởi cho biết bí quyết để trồng đạt năng suất như vậy thì đầu tiên là chọn giống, phải chọn giống phù hợp với thời tiết để đạt được độ sinh trưởng tối đa cho cây. Thứ hai là cách làm đất và ủ phân cũng rất quan trọng vì nó quyết định độ sinh trưởng của cây theo từng giai đoạn. Thứ ba là cách thức tưới nước sẽ làm cho đất luôn có độ ẩm dù là mùa hè nóng bức.
Các loại rau cũng xanh tốtNVCC
“Những khó khăn khi trồng rau ở xứ người đó là lúc đầu mình chưa biết nên trồng loại rau củ quả gì, nó có sống và phát triển được không, có phù hợp với khí hậu với thời tiết ở Hàn không? Mà mùa hè thì nóng cộng với việc sân thượng bằng bê tông lại càng nóng hơn. Nhưng cuối cùng mình đã chọn được giống cây phù hợp, làm giảm độ nóng bằng lưới che mát để ở bề mặt sân thượng nơi mình trồng, cộng thêm phương pháp tưới nhỏ giọt để đất luôn giữ độ ẩm”, anh Khởi chia sẻ.
Vì trồng rau sạch để phục vụ cho bữa ăn gia đình nên anh Khởi tự lên mạng học cách để chế các loại thuốc sinh học trị sâu bệnh cho cây.
“Mình thấy cách pha nước rửa chén với bột ớt rồi xịt lên rất hiệu quả. Mình xịt vài lần là thấy hết rầy trên thân cây đậu cove. Do diện tích ít với rầy cũng chưa nhiều nên mình thấy dùng cách này rất hiệu quả và không phải tìm mua thuốc đặc trị cho cây”, anh Khởi bật mí.
Đậu đũa, đậu cove trĩu nặng cànhNVCC
Theo đó, anh Khởi sẽ pha 1 ml nước rửa chén với 1 lit nước, sau đó cho thêm từ 1 đến 2 muỗng bột ớt rồi khuấy đều, sau đó lọc rồi cho vào bình xịt. Nhưng do hỗn hợp này rất cay và nóng nên anh phải đeo khẩu trang với kính mắt khi xịt để đề phòng hỗn hợp bắn vào mắt.
Hoa mướp Việt nở vàng sân thượng nơi xứ ngườiNVCC
Đối với anh Khởi, việc trồng rau như thế này cũng giúp anh giảm được nhiều căng thẳng sau mỗi ngày làm việc. Mà điều quan trọng nhất là gia đình anh có rau sạch đúng hương vị quê nhà để ăn. Không những thế, đa phần những loại nông sản anh trồng đều sai trái, nên anh còn mang biếu cho người quen cũng sinh sống bên Hàn, và với anh đó là niềm hạnh phúc vô bờ.
Anh Khởi đi xin các ống nước cũ rồi các thanh gỗ để về tự chế thành giàn trồng bí, bầu, mướp. Chậu trồng cây cũng do anh tự chế từ những thanh gỗ đi xin vềNVCC
“Với việc trồng được rau như thế này làm cho mình đỡ nhớ quê nhà hơn. Thật hạnh phúc khi mỗi bữa ăn luôn có hương vị Việt, những thứ mà những người con xa quê luôn nhớ về”, chủ nhân của vườn nông sản trĩu quả trên sân thượng ở Hàn Quốc bày tỏ.
Ngày 19/8/2026, tại thủ đô Praha (CH Séc), đã diễn ra hội thảo gặp gỡ, kết nối đầu tư giữa đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên với đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp người Việt tại châu Âu, CH Séc cùng cộng đồng doanh nghiệp Séc.
Claudia Haová, 17 tuổi, đang được xem là một trong những gương mặt triển vọng của giới khoa học trẻ tại Cộng hòa Séc sau khi phát triển mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận diện các bệnh lý ngoài da. Dự án được nữ sinh này bắt đầu từ năm 16 tuổi, với mong muốn kết nối niềm yêu thích đối với y học, da liễu và công nghệ AI.
Giải bóng đá Bắc Séc lần thứ XII vừa diễn ra tại Travčice, Litoměřice, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những hoạt động thể thao cộng đồng tiêu biểu của người Việt tại Cộng hòa Séc. Không chỉ là sân chơi tranh tài, giải đấu còn là dịp để bà con người Việt tại khu vực Bắc Séc giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.
Chiều 18/8/2026, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Cộng hòa Séc, Đại sứ Dương Hoài Nam đã tiếp và gặp gỡ Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Nguyên Toàn nhân dịp Thượng tọa nhận nhiệm vụ Phật sự tại Cộng hòa Séc.
Một nam công nhân người Việt 26 tuổi, sống tại thành phố Yao, tỉnh Osaka, đã tử vong sau vụ tai nạn đuối nước xảy ra trưa 15/8 trên sông Kumano, thuộc làng Totsukawa, tỉnh Nara.
Cảnh sát tỉnh Fukuoka ngày 15/8 thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi với cáo buộc xông vào một cửa hàng thực phẩm Việt Nam tại quận Higashi, thành phố Fukuoka, dùng dao đe dọa nhân viên để cướp khoảng 4,1 triệu yên. Hai nghi phạm khác hiện vẫn đang bỏ trốn và bị cảnh sát truy tìm.
Một người đàn ông 36 tuổi đang bị xét xử tại Tòa án bang Berlin với cáo buộc tham gia vụ cướp táo tợn nhằm vào một gia đình gốc Việt ở khu Fennpfuhl. Theo cáo trạng, trong lúc bị khống chế và đe dọa, người mẹ 56 tuổi đã chạy đến cửa sổ đang mở và rơi xuống đất, tử vong.
Nữ đạo diễn Séc gốc Việt Diana Cam Van Nguyen, người từng được biết đến rộng rãi qua phim ngắn “Milý tati”, đang bước vào một dấu mốc mới trong sự nghiệp với dự án phim điện ảnh đầu tay mang tên “Mezi světy” – tạm dịch “Giữa những thế giới”. Trong ngày 14/8, tại TOP HOTEL Praha, chương trình ra mắt và giới thiệu dự án đã diễn ra với sự tham dự của đạo diễn, ê-kíp sản xuất cùng các diễn viên chính.
Từ một trải nghiệm có thật trong đời, nữ đạo diễn Séc gốc Việt Diana Cam Van Nguyen đã phát triển “MEZI SVĚTY” thành một bộ phim dài đầu tay mang màu sắc tâm lý – tình cảm, xoay quanh căn tính, gia đình và sự lựa chọn của người trẻ gốc Việt giữa nhiều thế giới
Nữ đạo diễn Séc gốc Việt Diana Cam Van Nguyen, người từng được biết đến rộng rãi qua phim ngắn “Milý tati”, đang bước vào dấu mốc mới trong sự nghiệp với dự án phim điện ảnh đầu tay mang tên “Mezi světy” (Giữa những thế giới). Trong ngày 14/8, tại Praha đã diễn ra chương trình giới thiệu dự án, giao lưu với ê-kíp và tham quan không gian quay phim.
Một đợt dông mạnh mới đang di chuyển qua Séc trong ngày thứ Sáu, tập trung chủ yếu tại vùng Plzeň. Các nhà khí tượng cho biết quanh khu vực Brdy đã ghi nhận nhiều siêu dông, trong khi một siêu dông khác cũng hình thành gần Horažďovice. Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng nguy hiểm chính đi kèm là mưa rất lớn trong thời gian ngắn.
Tòa án Cấp cao Praha đã giữ nguyên các bản án tù đối với 5 người nước ngoài đưa 32 kg cocaine từ Đức vào CH Séc, Đài Truyền hình Séc (ČT) đưa tin. Phán quyết đã có hiệu lực pháp lý. Tòa xem xét kháng cáo của 5 người trong nhóm ban đầu gồm 8 thành viên, bị cáo buộc tổ chức vận chuyển ma túy giấu trong bánh ngọt bằng xe buýt tuyến từ Berlin đến bến Florenc ở Praha. Tòa chỉ rút ngắn thời gian trục xuất đối với một người, còn lại bác toàn bộ các kháng cáo. Trong đó có cả bản án 8 năm tù dành cho kẻ được xác định là cầm đầu đường dây.
Bầu trời sáng sớm thứ Sáu, ngày 28/8, sẽ được tô điểm bởi hiện tượng nguyệt thực một phần rõ nét. Từ Cộng hòa Séc, người dân có thể quan sát hiện tượng này ở vị trí thấp trên đường chân trời phía tây nam. Những địa điểm có tầm nhìn thoáng, không bị che khuất sẽ mang đến điều kiện quan sát tốt nhất.
Đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài tại Séc đang tiếp tục gây thiệt hại nặng cho cây thức ăn chăn nuôi. Do thiếu nghiêm trọng cỏ khô, cây họ đậu và ngô, nhiều nông dân không còn đủ thức ăn cho đàn gia súc, buộc phải bán bớt bò. Tại Agropodnik Košetice, doanh nghiệp này dự kiến giảm đàn tới 600 con, trong đó có cả bê non và bò nuôi vỗ béo.
Bộ Tài chính sẽ bắt đầu nhận đăng ký mua đợt phát hành thứ hai của Trái phiếu Cộng hòa (Dluhopis Republiky) dành cho người dân từ thứ Hai (24/8). Thời gian đăng ký kéo dài đến ngày 4/10. Trong đợt này, Bộ chỉ chào bán trái phiếu kỳ hạn ba tháng với lãi suất 3,75%/năm.
Một cựu nhân viên của Bệnh viện Quân y Trung ương (ÚVN) ở Praha đã bị công tố viên truy tố sau khi cảnh sát hình sự kết luận người này làm giả giấy chứng nhận thanh tra lý lịch để có được vị trí lãnh đạo với quân hàm và mức lương cao hơn. Vụ việc, theo truyền thông Séc, liên quan đến cựu phó giám đốc Zdeněk Brabec, người bác bỏ mọi cáo buộc.
Từ sáng thứ Sáu, một nhóm kỹ thuật viên đã bắt đầu thu dọn các mảnh vỡ của một tua-bin điện gió cao 30 mét bị đổ xuống cánh đồng gần thị trấn Potštát, thuộc khu vực Přerov. Công trình này là một phần của cụm điện gió gồm 4 tua-bin do công ty Vapol VTE vận hành. Chính quyền Potštát hiện yêu cầu kiểm tra tình trạng kỹ thuật của 3 tua-bin còn lại, Thị trưởng René Passinger cho biết. Giám đốc điều hành Vapol VTE, ông Václav Vachník, có mặt tại hiện trường để giám sát việc tháo dỡ, nhưng từ chối trao đổi với báo chí vào sáng thứ Sáu.
Cầm điện thoại trên tay, chỉnh bản đồ dẫn đường, thao tác hệ thống giải trí trong xe hoặc quá chú ý đến người đi cùng. Tất cả những hành vi này đều khiến tài xế xao nhãng điều quan trọng nhất là quan sát giao thông và điều khiển phương tiện an toàn. Trong khi đó, chỉ vài giây mất tập trung cũng có thể tương đương với hàng chục mét xe chạy mà người lái gần như không theo dõi diễn biến phía trước.
Cảnh sát đã công bố đoạn ghi hình từ một vụ tai nạn gần đây tại điểm giao cắt đường sắt ở thị trấn Rájec-Jestřebí như một lời cảnh báo, trong đó xuất hiện những hình ảnh gây sốc: hai người cố băng qua đường ray bất chấp tín hiệu cảnh báo. Một người trong số họ bị vấp ngã, không kịp tránh đoàn tàu đang lao tới và tử vong tại chỗ. Người còn lại chỉ bị thương.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này