Như TamdaMedia đã đưa tin, về một vụ án giết người kinh hoàng được cảnh sát Đức xác nhận vào ngày 30/3 vừa qua, xảy ra tại Bersarinplatz, CHLB Đức, nạn nhân là người Việt Nam, hung thủ vẫn đang lẩn trốn. Hôm nay, 1.4 người nhà của nạn nhân đã chia sẻ với TamdaMedia về toàn bộ sự việc đã xảy ra.
Theo người nhà, sự việc xảy ra vào tối thứ Bảy, ngày 29/3, lúc 12h đêm, anh N.T.A (34 tuổi) sau khi ăn cơm ở nhà xong đã được bạn bè rủ gọi đến ăn nhậu tại nhà một người bạn tại tòa nhà trên phố Petersburger Straße ở quận Friedrichshain. Tại bữa nhậu đó có những người bạn cùng làng cùng xóm ở quê ở Hà Tĩnh, Việt Nam cùng sinh sống tại Đức. Trong đó bao gồm cả hung thủ của vụ án tên là Dũng.

Trong quá trình ăn nhậu, Dũng và một người tên Thái có xích mích với nhau. Tuy nhiên cả hai cũng đã chủ động làm hòa ngay sau đó. Khi ấy nạn nhân – anh N.T.A cũng đã uống chén rượu trong người, và đập 1 chai bia xuống sàn nhà. Tuy nhiên theo lời kể của người nhà cũng như từ chủ nhà trong bữa nhậu thì hành động của anh N.T.A không liên quan đến bất cứ câu chuyện nào kể cả chuyện xích mích của hai người kia.
Người nhà của nạn nhân cho biết: Anh N.T.A ăn cơm xong có nhắn tin gọi hỏi bạn bè thì bạn bè nói đang nhậu ở chỗ đó (nơi xảy ra vụ việc) nên bảo anh xuống nhậu cùng họ, và có cả bạn bè đều là người cùng làng cùng xóm ở Việt Nam. Trong đó có anh T, anh Dũng, anh N.T.A. với anh Tr. Sau đó anh T với anh Dũng xích mích nhau. Xích mích nhau xong thì không hiểu sao sau đó họ lại đứng dậy giải hòa rồi. Anh N.T.A khi đó cũng đã uống chén rượu rồi, lúc đó anh N.T.A có đập 1 chia bia xuống nền nhà nhưng hành động này không liên quan đến ai.
Bữa tiệc tạm dừng mọi người đã ra ban công hút thuốc. Khi hút thuốc xong thì Dũng ở trong nhà vệ sinh, rồi vào nhà bếp lấy một con dao nhọn, màu trắng, bằng nhôm đâm mạnh vào anh N.T.A khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ luôn. Theo lời kể của người nhà không có thù oán gì với Dũng và thậm chí còn không quen biết Dũng. Và có vẻ như hung thủ đã lầm tưởng nạn nhân là người đã xích mích trước đó với mình.

Người nhà cũng chia sẻ thêm rằng, khi họ ra hút thuốc ở ngoài ban công. Khi hút thuốc xong thì anh kia ở trong nhà vệ sinh, rồi vào nhà bếp lấy một con dao nhọn, màu trắng, bằng nhôm đâm nhầm anh N.T.A chết ngay tại chỗ. Người nhà nạn nhân nói thêm rằng anh N.T.A không có thù oán gì với họ cả, và thậm chí còn không biết họ là ai”

Sau sự việc, anh N.T.A đã được lực lượng cứu thương đến hiện trường để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh N.T.A đã không qua khỏi và tử vong ngay tại hiện trường. Thủ phạm sau khi gây án đã bỏ trốn. Sau đó, chủ nhà và những người tại bữa nhậu đã bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai. Tuy nhiên sau khi nắm rõ sự việc, và nhận định họ không phải là hung thủ nên đều đã được cảnh sát Berlin thả về nhà. Tuy nhiên trong quá trình phá án họ vẫn có thể bị gọi đến để lấy lời khai trong trường hợp cần thiết. Họ cũng sẵn sàng làm nhân chứng cho gia đình nạn nhân. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục truy tìm hung thủ đã bỏ trốn.
Được biết, “Gia cảnh khó khăn, anh vừa Đức được 1 năm. Theo chia sẻ của người nhà, ở Việt Nam gia đình anh N.T.A còn đang có khoản nợ rất lớn và còn có 4 đứa con thơ.


Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này