Sáng sớm nay ngày 8/2, đã xảy ra một vụ cướp trắng trợn tại một cửa hàng Potraviny của người Việt tại Praha 9. Điều nguy hiểm là tên cướp này đã dùng súng dí vào nạn nhân và đe dọa rồi cướp tiền của cửa hàng.
Theo chia sẻ bà B.T. H. chủ của cửa hàng Potraviny bị cướp: Vào khoảng 9h30 sáng ngày 8/2, khi bà H. cùng chồng là ông L.H.L. đến cửa hàng để chuẩn bị mở bán thì bỗng có một đối tượng mặc quần áo tối màu, đội mũ len bịt kín mặt hở duy nhất đôi mắt, hắn cao chừng gần 1m8 xông vào cửa hàng. Khi đó, ông L. đang ở khu vực Kasa, bà H. đang ở ngay bên cạnh. Tên cướp đã dùng súng chĩa vào mặt bà H. và quay ra chĩa súng tiếp vào ông L. và đe dọa bắt ép hai ông bà đưa tiền. Bà H. hoảng hốt đã chạy vội ra ngoài để cầu cứu nhưng không có một ai khi đó. Tên cướp đã nhanh chóng cướp hết tiền trong quầy kasa của ông bà. May mắn là khi đó Kasa mới mở nên chỉ có khoảng 5 ngàn Korun trong đó. Tên cướp sau khi cướp được tiền đã bỏ trốn.
Bà H. sau đó đã kiểm tra camera tuy nhiên thật không may chiếc camera gặp sự cố nên đang cố gắng sửa chữa để lấy lại hình ảnh giúp gia đình báo cho cảnh sát.
Khu vực nơi cửa hàng bị cướp nằm gần metro C Střížkov.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về vụ việc!
(BBT TamdaMedia)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này