Sau hơn hai năm sửa chữa toàn diện, chiếc metronome biểu tượng của Praha trên đồi Letná sẽ bắt đầu chuyển động trở lại.
Công trình tu sửa, với chi phí gần 2 triệu korun, được giám sát bởi chủ sở hữu metronome, công ty PSN, và đã được xác nhận hoàn thành trong một thông cáo báo chí gần đây.
Tác phẩm này được dựng lên vào năm 1991, trên bệ trống sau khi một đài tưởng niệm khổng lồ dành cho cố lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin bị phá bỏ vào cuối năm 1962.
Chiếc metronome màu đỏ im lặng được thiết kế bởi nghệ sĩ quốc tế Vratislav Novák và chính thức mang tên “Time Machine” (Cỗ Máy Thời Gian). Nó có thể là chiếc metronome lớn nhất thế giới, mặc dù Geneva (từ năm 1972) và Gdańsk (từ năm 2016) mỗi nơi đều có một chiếc đồng hồ con lắc lớn hơn.
Giám đốc điều hành PSN, ông Max Skala, nhấn mạnh tầm quan trọng văn hóa: “Metronome là một biểu tượng quan trọng của Praha. Kể từ khi được lắp đặt, nó vừa thiết lập nhịp điệu của thời gian trôi qua, vừa tưởng nhớ khoảnh khắc đất nước chúng ta giành lại tự do sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi tự hào duy trì nó và nhắc nhở mọi người hàng ngày về giá trị của tự do.”
Quá trình tu sửa bao gồm thay thế hoàn toàn các bánh răng, kiểm tra siêu âm tất cả các mối hàn, bổ sung các biện pháp an toàn hiện đại và lắp đặt hệ thống chiếu sáng cùng camera mới.
Chiếc metronome cũng được làm mới bề mặt, phục hồi vẻ ngoài nổi bật vốn có của nó.
Với chiều cao 25 mét và nặng bảy tấn, chiếc metronome ban đầu được vận chuyển đến đồi Letná bằng trực thăng từ nhà xưởng ČKD.
Ban đầu được dự định là một công trình tạm thời cho Triển lãm Chung Tiệp Khắc, nhưng nó đã trở thành một phần cố định của đường chân trời Praha suốt hơn ba thập kỷ.
Metronome có thể nghiêng tới 60 độ, được điều khiển bởi trọng lượng hai tấn, đảm bảo một chuyển động nhịp nhàng và mê hoặc.
(Theo praguemorning)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này