Praha đã trải qua những thay đổi lớn trong 30 năm qua…

Những bức ảnh hiếm hoi từ thời xã hội chủ nghĩa những năm 1980 cho thấy một thành phố yên tĩnh hơn, không có đám đông khách du lịch và các biển quảng cáo thương mại như ngày nay.
Phố Jindřišská, nối Quảng trường Václav và Quảng trường Senovážné, vẫn còn giữ dáng vẻ tương tự như hiện nay, dù tuyến đường tàu điện nổi đã thay đổi.
Tuy nhiên, Cầu Charles giờ đây đông khách tham quan gần như cả ngày, trong khi những năm 1980, đây là nơi yên bình dành cho người dân địa phương vào sáng sớm.
Những bức ảnh trẻ em chơi trên phố Rytířská gợi nhắc một thời mà người dân vẫn sống ở trung tâm thành phố – điều mà ngày nay khó có thể tưởng tượng.
Ngôi giáo đường cũ-mới (Old-New Synagogue) là một trong những địa điểm biểu tượng của Praha, nhưng vào những năm 1980, nó trông khá xuống cấp, với mặt tiền cũ kỹ và nội thất lộn xộn. May mắn thay, nó đã được phục hồi để phản ánh tầm quan trọng lịch sử.
Quảng trường Václav cũng đã thay đổi. Những khẩu hiệu như “Với Liên Xô mãi mãi” đã biến mất, và Bảo tàng Quốc gia được tân trang đẹp mắt, khiến quảng trường trở thành nơi dễ chịu và hấp dẫn hơn cho khách tham quan.








(Theo praguemorning)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này












