Chuyện về tàu cứu hộ Đại Lãnh trong thảm sát Gạc Ma 1988
Tin Việt Nam
author14/03/2022 18:01

Con tàu, có mặt tại Trường Sa tháng 3/1988 ở thời khắc cực kỳ căng thẳng, từng tham gia các chuyến cứu nạn gian nan, nguy hiểm, nay ra sao?

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên VTC News mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.

Báo chí thời điểm đó mô tả trận lụt này là “trăm năm mới có một lần”. Ông Hiệu trên tàu cứu hộ Đại Lãnh đi mở đường cứu nạn đồng bào Quảng Nam thì bị mất liên lạc.

Trong cơn “đại hồng thủy”

Thượng tướng, viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu kể lại: “Tôi giữ chức phó trưởng ban Phòng chống lụt bão Trung ương và phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn trong vòng 7 năm. Ký ức mà tôi nhớ mãi là năm 1999, sự kiện lũ lụt diễn ra ở miền Trung từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đến Quảng Ngãi. Thời điểm đó tôi đang giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng”.


Hình ảnh tàu Đại Lãnh trên trang web của Tổng công ty bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam, công ty mẹ của Visal


Hình ảnh tàu Đại Lãnh tháng 3/1988 và chú thích ảnh trên Soha

Vì là phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn nên tướng Hiệu phải vào đặt sở chỉ huy chống thiên tai ở Đà Nẵng. Lúc này sự cố xảy ra, vùng Quảng Nam bị chia cắt, điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt. “Trực thăng nếu có gió từ cấp 5 trở lên là không thể bay được, đường bộ thì bị ngập nặng, xe lội nước cũng không đi được, đường biển thì sóng to gió lớn. Ba yếu tố mưa, gió và bão gặp nhau tạo nên đại hồng thuỷ gây chia cắt huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn…”, ông Hiệu nói.

Lúc đó, ông cùng Bộ tư lệnh Quân khu 5 họp ở sân bay Đà Nẵng và quyết định phải đi bằng tàu. Mà tàu của hải quân hay biên phòng là tàu chiến đấu, không đi được nên đoàn quyết định đi bằng tàu cứu hộ Đại Lãnh.

Đoàn đi gồm đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 5, hải quân, lực lượng cứu hộ của nhà nước, Bộ Quốc phòng và địa phương. “Chúng tôi đi từ cảng Đà Nẵng vào Quảng Nam nhưng sóng to, gió lớn, bão cấp 9 nên con tàu bị trôi dạt ra biển. Chỉ duy nhất người lái không bị say sóng, còn toàn bộ người trên tàu nôn ra mật xanh, mật vàng”.

Lực lượng trong bờ tìm cách ra cứu tàu nhưng bất thành. Đất liền mất liên lạc với con tàu trong nhiều giờ, không rõ tung tích cũng như sự an nguy của những người trên tàu.

Theo lời tướng Hiệu, sau khi bàn bạc, đoàn quyết định cho tàu cập vào Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

“Tàu ở ngoài xa, đồng bào phải dùng thuyền thúng bơi ra, mỗi thuyền thúng chở hai người. Vào đến bờ, phải nằm úp trên mặt đất khoảng mấy chục phút mới tỉnh dậy được. Lúc này, chúng tôi tiếp tục đi xe lội nước ra cứu đồng bào Quảng Nam”.

Tướng Hiệu bảo năm đó lụt to lắm. Ông còn nhớ, khi đài truyền hình phỏng vấn, ông đứng trả lời mà nước ngập nửa người.

Câu chuyện của thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và tàu Đại Lãnh khiến chúng tôi nhớ đến một câu chuyện khác, với một con tàu cũng mang tên Đại Lãnh nhưng diễn ra từ năm 1988: sự kiện Gạc Ma.

Ngày 14/3/1988, tại khu vực đá Gạc Ma, Len Đao và Cô Lin thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, quân Trung Quốc đã bắn cháy, bắn chìm một số tàu của Việt Nam, thảm sát 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam, chiếm đóng trái phép 6 bãi đá ngầm của Việt Nam.

Trong những tấm hình tư liệu vào thời điểm tháng 3/1988 mà phóng viên VTV (nhà báo Nguyễn Văn Vinh) lưu lại có một tấm ảnh đặc biệt, mặt sau tấm ảnh có dòng chữ “Tàu Mỹ Á cập tàu Đại Lãnh tại đảo Cô Lin, tặng anh Nguyễn Văn Vinh”. (báo Tuổi trẻ 20/4/2018).

“Tàu Đại Lãnh ngày đó là tàu cứu hộ lớn nhất của Xí nghiệp Liên hiệp trục vớt cứu hộ. Chỉ ba ngày sau khi xảy ra vụ Gạc Ma, một nhóm thợ lặn bảy người cùng một nhóm đặc công nước từ Thủy Nguyên (Hải Phòng) vào được lệnh lên đường”, ông Nguyễn Trọng Tâm, thợ lặn trên tàu cứu hộ Đại Lãnh kể với báo Tuổi trẻ. “Tàu Đại Lãnh nằm đó hỗ trợ anh em gần ba tuần thì tàu Mỹ Á ra. Đó là con tàu chở đoàn nhà báo đầu tiên ra Trường Sa sau sự kiện Gạc Ma”. Và đó là lý do có tấm ảnh “Tàu Mỹ Á cập tàu Đại Lãnh tại đảo Cô Lin” nói trên.

“Lấy danh nghĩa tìm kiếm vết xác tàu HQ 605. Nhưng khi ấy Đại Lãnh ở lại suốt 23 ngày là vì còn nhiệm vụ lớn hơn, thay thế tàu bị bắn chìm, đồng đội đã mất để tiếp tục giữ đảo”, thợ lặn Nguyễn Trọng Tâm chia sẻ với Soha.

Tàu Đại Lãnh ở Gạc Ma 1988 và tàu Đại Lãnh ở Đà Nẵng 1999 là một?

Phóng viên VTC News đem thắc mắc này hỏi thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu. Ông không chắc chắn tàu Đại Lãnh cứu hộ ở Gạc Ma năm 1988 với tàu Đại Lãnh năm 1999 ở Đà Nẵng có phải là một con tàu không. Nhưng tướng Hiệu khẳng định: “Chỉ có một con tàu trục vớt cứu hộ mang tên Đại Lãnh”.

Tiếp tục đi tìm câu trả lời, phóng viên tìm thấy một bài trên báo Người lao động điện tử, đăng ngày 18/12/2011 với tựa đề “Visal vững tay chèo giữa biển lớn”, có đoạn viết: “…ngày 30/6/1976, Công ty Trục vớt thuộc Phân cục Đường biển Miền Nam đã được thành lập (nay là Công ty TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ Việt Nam – Visal) thuộc Bộ GTVT”.

“…Đặc biệt, trong những ngày nóng bỏng ở Trường Sa năm 1988, cán bộ thuyền viên tàu Mỹ Á, tàu Đại Lãnh và các cán bộ của công ty đã tình nguyện, kiên cường cùng lực lượng hải quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ gìn, bảo vệ biển đảo quê hương thân yêu của Tổ quốc”.

Theo trangvangtructuyen.vn, năm 1982, Visal lúc đó là Xí nghiệp Liên hợp trục vớt cứu hộ Việt Nam. Năm 2006 đổi thành Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam. Năm 2010 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam và nay chuyển đổi thành Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Như vậy Visal chính là Xí nghiệp Liên hiệp trục vớt cứu hộ có tàu Đại Lãnh ra Gạc Ma năm xưa.

Phóng viên VTC News liên hệ với Visal và được cho biết, theo thông tin lưu trữ, tàu Đại Lãnh được đóng vào năm 1969. Đại diện Visal cho biết thêm, tàu Đại Lãnh đã tham gia nhiều đợt cứu hộ cứu nạn, nổi bật là sự kiện Gạc Ma tháng 3/1988, lũ lụt miền Trung tháng 11/1999…

Qua giới thiệu của Visal, phóng viên liên lạc được với ông Đào Ngọc Cẩn, từng là thuyền trưởng tàu cứu hộ Đại Lãnh. Ông Cẩn nói mình bắt đầu làm việc tại Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam từ năm 1983. Trước đó, ông Cẩn có thời gian công tác trong lực lượng hải quân, là một trong những thành viên của Đoàn tàu Không số, đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân ngày nay, với nhiệm vụ mở con đường vận tải biển chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam.

“Năm 1992, tôi tiếp nhận chức vụ thuyền trưởng tàu Đại Lãnh. Trong sự kiện lũ lụt miền Trung Việt Nam tháng 11/1999, máy bay không bay được, đường bộ không đi được, nên lựa chọn đường thuỷ, tàu Đại Lãnh được điều động tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Tàu chúng tôi chở phái đoàn của ông Nguyễn Huy Hiệu, lúc bấy giờ đang giữ chức phó trưởng ban Phòng chống lụt bão Trung ương và phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn. Tàu chở đoàn đến khu vực Dung Quất, sau đó ghe ra đón đoàn.

Khi tiếp nhận tàu Đại Lãnh, tôi cũng được biết con tàu này đã từng tham gia cứu hộ sự kiện Gạc Ma tháng 3/1988”, ông Cẩn nói.

Như vậy, có thể nói tàu Đại Lãnh là một vật chứng lịch sử quan trọng. Vậy bây giờ nó đang ở đâu?

Đại diện Visal cho biết: sau 50 năm hoạt động, tàu Đại Lãnh được công ty thanh lý cho một đơn vị khác và họ đã cắt ra bán phế liệu.

(Nguồn: VTC)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
701696771_1513620447442356_4645901753530000678_n.jpg
Trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương bị bắt vì buôn lậu hơn 50 tấn caffeine
Từ vỏ bọc doanh nghiệp dược và các hợp đồng mua bán giả, Trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương Trần Phi Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine xuyên quốc gia.
19-05-2026
hinh-anh-18-5-26-luc-2104-17791130657771960261484.png
Nhật Bản chọn Việt Nam cho chương trình đào tạo tài xế xe buýt nước ngoài
Thành phố Sapporo (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản) đã khởi động một sáng kiến mới nhằm đào tạo các tài xế người nước ngoài, do tình trạng thiếu hụt tài xế xe buýt địa phương
19-05-2026
Học sinh tử vong.webp
5 học sinh tử vong khi tắm sông Lô sau giờ ôn thi
Một học sinh gặp nạn khi tắm ở bãi bồi sông Lô sau giờ ôn thi chiều 18/5, 4 bạn đi cùng lao xuống cứu nhưng cũng bị nước cuốn khiến cả 5 em tử vong.
18-05-2026
Ảnh màn hình 2026-05-18 lúc 06.28.30.png
Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 90 tấn chất phóng xạ ra nước ngoài
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, thu giữ 84 tấn quặng Monazite chứa chất phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài.
18-05-2026
image-50-1779066662568840269607.png.webp
Campuchia trục xuất 457 công dân Trung Quốc và Việt Nam liên quan lừa đảo trực tuyến
Động thái này nằm trong nỗ lực mạnh tay của chính phủ nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm công nghệ cao và bảo vệ nạn nhân bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo.
18-05-2026
cao-bang-1-10265121.jpg
Mưa lũ cuốn trôi xe khách, tàn phá đường ở Cao Bằng
Mưa lũ tràn qua nhiều xã ở Cao Bằng trong đêm 16/5, cuốn trôi ô tô khách và gây ngập, sạt lở trên nhiều tuyến giao thông.
17-05-2026
Ảnh màn hình 2026-05-17 lúc 06.57.45.png
Thượng đỉnh Mỹ - Trung và lựa chọn chiến lược của Việt Nam
Lịch sử quan hệ giữa các cường quốc cho thấy khi tương quan sức mạnh thay đổi đến mức không bên nào còn đủ khả năng áp đảo tuyệt đối, cạnh tranh thường chuyển dần từ đối đầu trực diện sang thương lượng để tái lập trạng thái cân bằng quyền lực mới.
17-05-2026
miu-le-17784935650641340817088-359-0-860-956-crop-1778774115080467891534.webp
Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam
Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
16-05-2026
screenshot20260515174748gallery-1778842335547.webp
Công an làm việc với người bị tố quấy rối, đánh 2 cô gái ở Hà Nội
Công an phường Đống Đa đã yêu cầu những người liên quan vụ xô xát tại vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu, Hà Nội đến trụ sở làm việc.
16-05-2026
700419310_1452030636961712_5439387827555258246_n.jpg
Bắt giám đốc công ty chứa hơn 400.000 sản phẩm nước yến, yến sào giả bán qua mạng
Sau một thời gian phát hiện, khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm tại chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát, cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam Giám đốc công ty này.
16-05-2026
Tin nổi bật
Cảnh sát Ostrava truy tìm sợi dây chuyền vàng trị giá hàng trăm nghìn korun biến mất sau vụ ẩu đả trên phố Stodolní
download (15).jfif
Bị đánh rơi hay bị đánh cắp? Cảnh sát Ostrava đang truy tìm một sợi dây chuyền vàng có giá trị lên tới hàng trăm nghìn korun. Chủ nhân của nó đã làm mất sau khi bị tấn công trên phố Stodolní nổi tiếng ở trung tâm thành phố Ostrava, thuộc vùng Moravskoslezský. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm.
7 giờ trước
Trào lưu nguy hiểm tại Séc: Tài xế liều lĩnh lái xe băng qua giữa vòng xuyến để "câu view"
download (14).jfif
Xu hướng nguy hiểm, khi các tài xế cố tình lái xe băng qua giữa vòng xuyến, đã xuất hiện trên các tuyến đường ở vùng Plzeňský. Một thanh niên đã đăng lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh anh ta lái xe xuyên qua vòng xuyến trái với luật giao thông rồi sau đó quay trở lại làn đường bình thường. Trang Krimi Plzeň đã đưa tin về vụ việc này. Các chuyên gia giao thông trước đây cũng đã lên án kiểu lái xe liều lĩnh như vậy.
8 giờ trước
Hội đồng niên Tân Hợi 1971 CH Séc tưng bừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55 – Dấu ấn của tình thân và sự gắn kết cộng đồng
2C1A0040.JPG
Tối ngày 16/5/2026, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành thuộc TTTM Sapa Praha, Hội đồng niên Tân Hợi 1971 CH Séc đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55 với chủ đề: “Mừng sinh nhật 55 tuổi” trong không khí ấm áp, sôi động và đầy cảm xúc.
9 giờ trước
Cảnh sát truy đuổi quái xế đi scooter điện với tốc độ lên tới 100 km/h ở vùng Zlínský
download.jfif
Các cảnh sát ở vùng Zlínský vừa trải qua một cuộc truy đuổi bất thường. Tại Sehradice, cách đây không lâu, một người đàn ông đã cố bỏ chạy khỏi cảnh sát bằng xe scooter điện, nhưng phương tiện này với các thông số kỹ thuật của nó thực chất giống mô tô hơn. Có lúc người này chạy với tốc độ lên tới 100 km/h. Sau đó đã rõ ràng lý do tại sao anh ta lại có màn lái xe điên cuồng này — bởi anh ta đang bị cấm lái tất cả các loại xe cơ giới cho đến năm 2030.
10 giờ trước
Tại Praha, xe buýt va chạm với tàu điện tramvaj : 18 người bị thương, thông báo kế hoạch cấp cứu khẩn cấp
tainan.PNG
Tại khu vực Záběhlice của Praha vào trưa thứ Ba, một vụ va chạm trực diện đã xảy ra giữa tàu điện và xe buýt. Theo lực lượng cứu hộ, vụ tai nạn khiến 18 người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Nhà chức trách đã phải kích hoạt “traumaplán” tức kế hoạch ứng phó y tế khẩn cấp dành cho tai nạn nghiêm trọng. Tài xế của một trong hai phương tiện đã bị mắc kẹt và phải nhờ lực lượng cứu hỏa giải cứu.
10 giờ trước
Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chrastava, Cộng hòa Séc
701889580_950752664621659_7306103653658265699_n.jpg
Ngày 19/5/2026, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng lãnh đạo các hội đoàn người Việt tại châu Âu và Cộng hòa Séc đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tại bia tưởng niệm Bác Hồ ở thành phố Chrastava.
12 giờ trước
Va chạm trực diện giữa xe buýt và tàu điện nổi ở Praha: 15 người bị thương, kích hoạt “traumaplán”
download (9).jfif
Sau vụ va chạm giữa xe buýt và tàu điện nổi tramvaj tại Chodovská ở khu vực Záběhlice, Praha, cảnh sát đã phong tỏa tuyến đường này. Theo lực lượng cấp cứu, có 15 người bị thương tại hiện trường.
12 giờ trước
Bộ Nông nghiệp Séc muốn siêu thị công khai giá nhập: Chuyên gia lo ngại ép giá nhà cung cấp nhỏ, đẩy giá tiêu dùng tăng
download (7).jfif
Bán hàng dưới giá nhập — đây là phương thức mà các cửa hàng tại Séc thường áp dụng, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp, kiểu mua sắm này chưa chắc đã có lợi cho người tiêu dùng. Theo bộ, người dân có thể mất cảm nhận về “giá thực tế” của sản phẩm.
13 giờ trước
Lãi suất thế chấp tại Séc tiến sát mốc 5%: Khách hàng vội vã tái cấp vốn để né rủi ro
download (6).jfif
Các ngân hàng và tổ chức tiết kiệm xây dựng tại Séc đã cấp các khoản vay thế chấp trị giá 61,5 tỷ korun trong tháng 4, tăng 11% so với tháng trước và cao hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản vay mới không bao gồm tái cấp vốn tăng 10% so với tháng trước, đạt 44,2 tỷ korun.
13 giờ trước
Vụ "hàng xóm bừa bộn" ở Pardubice: Một năm không đổi khác, chính quyền xử lý chậm
download (4).jfif
Người dân tại khu vực Ohrazenice ở Pardubice phàn nàn về một người hàng xóm từng hứa hẹn sẽ dọn dẹp đống lộn xộn trên cả đất của mình và đất công cộng, nhưng sau một năm vẫn chưa thực hiện. Theo người dân địa phương, các cơ quan chức năng xử lý quá chậm. Phía chính quyền lại tiếp tục hứa hẹn sẽ khắc phục tình trạng này.
14 giờ trước
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil