TamdaMedia Logo

Cơ duyên đến với Nhà trắng của Tổng thống Donald J. Trump

Hà Giang,

TDM – 40 năm trước, người ta đã hỏi ông Trump liệu ông có muốn trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã trả lời rằng ông thực sự không muốn, nhưng hy vọng rằng ai đó sẽ nhìn thấy các vấn đề nội tại của nước Mỹ, rằng nước Mỹ đang bị lợi dụng như thế nào, và đứng lên thay đổi điều này.

40 năm trôi qua, nước Mỹ từ vị trí siêu cường và là một biểu tượng của miền đất tự do cùng các giá trị nhân bản đã dần biến mất, được thay thế một cách âm thầm bằng những tư tưởng cấp tiến cực đoan, sự biến chất của các giá trị về đức tin, gia đình, giáo dục, văn hoá. Nước Mỹ đã bị lợi dụng một cách triệt để trong giao thương kinh tế, chất xám bị ăn cắp, việc làm biến mất; sa lầy trong những cuộc chiến vô nghĩa.

Lịch sử đã an bài để một người “ngoại đạo” như ông Trump lên làm Tổng thống nhằm làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cũng bởi vì “ngoại đạo”, nên có lẽ ông đã nhìn ra “bệnh tình” của nước Mỹ một cách chuẩn xác nhất. Chúng ta sẽ được thấy sự nhất quán đáng ngạc nhiên về nhãn quan của TT Trump qua các năm, qua đó có thể thấy rằng ông không phải là người thích nói những lời có cánh như giới chính trị gia để rồi sau đó quên tiệt, mà ông luôn giữ lời hứa của mình.

Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại là một nhiệm vụ gian nan, trùng trùng ma nạn, và mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

(BBT Tamdameida)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích