Tên cướp đến trung tâm thành phố Pardubice để cướp tiệm vàng đã bị một cô gái 18 tuổi chặn lại khi đang bỏ trốn. Cô gái đã quật ngã và khống chế tên cướp cho đến khi các đội tuần tra cảnh sát đến và tiếp nhận người đàn ông nước ngoài này. Do có tiền án, kẻ phạm tội đã bị tạm giam sau khi được điều trị các vết thương do mảnh kính vỡ của tủ trưng bày. Cảnh sát hiện đã gửi lời cảm ơn đến cô gái dũng cảm.
Samira, 18 tuổi, đến từ Pardubice kể lại: “Em biết là mình đã liều lĩnh, nhưng lúc đó là phản xạ tự nhiên thôi”. Ngày 19 tháng 11, cô gái trẻ cùng mẹ đang đi trên phố Třída Míru, định ghé vào tiệm bánh và ngắm các cửa hàng xung quanh thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng từ một tiệm kim hoàn gần đó.
Samira kể: “Cô bán hàng kêu ‘Cứu với, trộm, cứu với!’. Em quay lại theo tiếng hét và thấy một người đàn ông rút búa ra rồi đập vào tủ trưng bày. Âm thanh vang lên như tiếng súng”.
Cô gái trẻ chạy về phía cửa hàng đúng lúc tên cướp định bỏ đi. Samira chặn hắn ở cửa, khóa cổ và quật ngã xuống đất. Cô quỳ lên người hắn và giữ chặt cho đến khi cảnh sát đến.
Một nhóm người hiếu kỳ nhanh chóng tụ tập xung quanh cặp đôi khác thường và chụp ảnh toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, không ai trong số họ đến giúp đỡ. Tên cướp đã được nhân viên cứu hộ sơ cứu vì bị thương do các mảnh kính vỡ khi đập tủ trưng bày, sau đó cảnh sát lập tức đưa hắn ta vào trại tạm giam.
Phát ngôn viên cảnh sát Markéta Janovská cho biết: “Chúng tôi đã buộc tội người đàn ông 22 tuổi, là công dân nước ngoài, với tội danh trộm cắp. Trong thủ tục rút gọn, kèm đề nghị của công tố viên, chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang tòa án”.
Sự dũng cảm, quyết đoán và hành động kịp thời của cô gái đã được cảnh sát ghi nhận. Giám đốc công an tỉnh Pardubice, ông Jan Ptáček, đã trao tặng cô gái Huy chương và đánh giá cao lòng dũng cảm đặc biệt của cô, đồng thời nhấn mạnh rằng trong những tình huống tương tự, việc cân nhắc an toàn bản thân luôn là điều quan trọng nhất.
Cô gái ý thức được rằng có lẽ cô sẽ không thể khống chế một người to khỏe hơn, nhưng adrenaline và bản tính của cô đã khiến cô phải ra tay.
“Điều tôi muốn là giúp đỡ. Tôi không thờ ơ trước mạng sống của người khác,” cô gái trẻ chia sẻ. Cô cũng quyết định hành động một phần nhờ nền tảng thể thao của mình. Trước đây, cô từng tập môn võ capoeira và cả boxing. Giờ đây cô đã quay lại với môn thể thao thứ hai — cũng bởi trải nghiệm căng thẳng đầu tiên mà cô vừa trải qua.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này







