Một cô gái 10 tuổi ở Plzeň đã phát hiện một bất ngờ lớn trên đường đi làm. Ở ven đường, cô tìm thấy một số tiền nằm lộ ra ngoài, lên tới 17 nghìn korun. Người phụ nữ trẻ đã nhặt và bàn giao cho cảnh sát thành phố, nhờ vậy số tiền bị mất đã được trả về cho chủ nhân.
Cảnh sát thành phố Plzeň thông báo trên Facebook: “Vào chiều thứ Sáu, trên vỉa hè ở phố Masaryk, có một số tiền nằm lộ ra ngoài, ngay ven đường. Đây không phải là vài đồng lẻ mà là 17 nghìn korun bằng tiền giấy”. Một cô gái 20 tuổi đã tình cờ tìm thấy số tiền này trên đường đi làm.
Cô nhặt số tiền và tiếp tục đi làm. Thay vì giữ lại cho riêng mình, cô đã gọi cho lực lượng cảnh sát thành phố, họ nhanh chóng có mặt và cô đã giao các tờ tiền nhặt được cho cảnh sát.
Cảnh sát thành phố kể lại: “Lúc đó cô gái trẻ vẫn không ngờ rằng chỉ sau vài giờ, cô sẽ thấy mình đã giúp được ai đó nhiều đến mức nào. Hai tiếng rưỡi sau, một người đàn ông 45 tuổi với ánh mắt đầy lo lắng xuất hiện tại trụ sở cảnh sát. Ông nói rằng đã liên hệ với Cảnh sát CH Séc vì mất tiền, và họ đã hướng dẫn ông đến cảnh sát thành phố, số tiền của ông đang được giữ an toàn.”
Vì số tiền và nơi mất khớp đúng, số tiền đã được trả lại cho người đàn ông tại trụ sở cảnh sát. Sau đó, cùng với cảnh sát, người đàn ông đã đến cửa hàng nơi cô gái làm việc. Ông bắt tay, cảm ơn cô và trao phần thưởng cho cô với sự nhẹ nhõm.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









