TamdaMedia Logo

Cô gái Việt tại Singapore mong chờ phán quyết công bằng cho cô và con trai khi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà sau sinh

Tyna,

Trong dòng người hối hả dưới cơn mưa tầm tã ở Singapore, một người phụ nữ Việt Nam liên tục đi qua đi lại giữa nhà chồng và nhà anh trai chồng, một tay cầm bỉm và bình sữa cho đứa con trai một tháng tuổi, tay còn lại liên tục bấm điện thoại cầu xin nhà chồng mở cửa. Không ai trả lời cô, người vừa đến bệnh viện để điều trị loét tử cung hậu sản.

453067788_890749629757982_1047061902306293120_n.jpg
Ảnh nhân vật cung cấp


Đó là hình ảnh những ngày Lily (không phải tên thật) bị chồng đuổi ra khỏi nhà và không cho gặp con hơn một năm về trước, vào tháng 2/2023.
“Mấy hôm sau tôi phải ngủ ở công viên và luôn sợ bị công an bắt, nghĩ mình là người không đàng hoàng”, Lily kể lại với BBC News trong nước mắt vào tháng 7/2024.
Khi đã kiệt sức, cô dâu Việt đánh liều vào xin nghỉ nhờ và xin một bữa ăn tại nhà hàng xóm đối diện nhà anh chồng và mẹ chồng.
Sau khi gia đình hàng xóm trình báo với trung tâm hỗ trợ, Lily được đến ở nhà tạm lánh trong sáu tháng. Nhưng cô không được gặp con suốt 10 tháng sau đó, và đang ôm niềm hi vọng rất mong manh được giành quyền nuôi con trong lần phán quyết của tòa án tới đây.

Trước đó, Lily, 30 tuổi, cho biết quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt trong thời gian cô mang bầu, khi chồng thường xuyên chỉ trích, so sánh cô với những phụ nữ khác.

singapore-reuters-1719329794-1-7615-4365-1721698051.jpg
Bên ngoài Merlion Park ở Singapore, tháng 8/2021. Ảnh: Reuters


 

"Anh ấy nói tôi quá béo khi mang thai, không đủ đẹp, không dịu dàng như tiếp viên ở quán bia", Lily nói. Hai vợ chồng cũng cãi nhau vì số tiền Lily cho chồng vay.

Khi con trai tròn một tháng tuổi, Lily đi khám sau sinh, sau đó bị chồng ngăn vào căn hộ đứng tên anh ta. "Thật bất công, tôi chung thủy, không làm gì sai", Lily nói với Straits Times ngày 21/7, cho biết chồng cô không đưa ra lý do cắt đứt quan hệ.

Cô gọi cảnh sát và được đưa đến trung tâm hỗ trợ người khó khăn, nơi cô ở trong 6 tháng.

Chồng Lily nói muốn ly hôn và không cho cô gặp con trai. "Tôi đã không được gặp con suốt 10 tháng đầu đời của nó, điều này khiến tôi rất đau buồn", cô nói.

Một nhân viên xã hội giới thiệu Lily với Chương trình Hỗ trợ Tư pháp Gia đình của Pro Bono SG, tổ chức phi lợi nhuận cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho các cặp vợ chồng nước ngoài có thu nhập thấp ở Singapore.

Luật sư June Lim đã tiếp nhận trường hợp của Lily và đưa sự việc ra tòa án. Tòa Singapore ra phán quyết cho Lily được gặp con trai mỗi tuần một lần, mỗi lần hai tiếng. Chồng Lily sẽ phải tuân thủ, hoặc đối diện với án phạt.

"Nếu không có các nhân viên xã hội và luật sư June Lim, tôi không biết phải làm gì và đến bao giờ mới được gặp con", Lily nói.

(Nguồn: BBC)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích