Một chuyến phiêu lưu mạo hiểm được mong đợi, nơi mọi người có thể khám phá tuyến “ferata ngầm” nổi tiếng tại khu Moravský kras, đã trở nên đáng sợ hơn dự kiến. Một nhóm người đang chui qua những hành lang hẹp gần khu Ostrov u Macochy thì bất ngờ gặp phải trận mưa giông lớn. Lực lượng cứu hỏa và nhân viên cứu hộ lập tức được điều đến, song cả nhóm đã tự thoát ra được mà không gặp nguy hiểm.

“Chúng tôi đang can thiệp tại khu Ostrov u Macochy, nơi một số người bị kẹt trong lòng đất do mưa lớn trong lúc tham gia trên tuyến ferata ngầm,” phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa – ông Jaroslav Mikoška – cho biết.
Các chuyến tham quan trải nghiệm tại đây do công ty Speleoferata tổ chức. “Có giông, nhưng tất cả vẫn trong tầm kiểm soát. Lính cứu hỏa đã đến nhưng chủ yếu mang tính phòng ngừa,” ông Aleš Dočkal, đại diện công ty, chia sẻ với trang Novinky.
Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa, họ đã giữ được liên lạc với tất cả những người ở dưới đất. Tuy nhiên, để tránh rủi ro, một trực thăng cũng được điều đến, mang theo các lính cứu hỏa đặc biệt được huấn luyện cho các tình huống cứu nạn phức tạp, cùng với đội ngũ y tế.
“Chúng tôi được báo rằng có khoảng tám người đang ở độ sâu khoảng 20 mét dưới lòng đất thì bị nước từ cơn giông bất ngờ ập đến. Tuy nhiên, có vẻ như tất cả đều có thể tự thoát ra – và hiện đang lần lượt trở lên mặt đất. Đội ngũ y tế cũng có mặt nhưng không có ai bị thương. Họ bị ướt rất nhiều, vì thế chúng tôi chắc chắn sẽ giúp họ giữ ấm,” ông Mikoška nói thêm.
Trước 20 giờ tối, toàn bộ nhóm người đã an toàn ra khỏi hang. “Cả tám người đều đã lên mặt đất và đang được nhân viên y tế kiểm tra. Các đơn vị cứu hộ đang chuẩn bị rời đi,” ông Mikoška xác nhận.

Không phải lần đầu gặp mưa giông trong hang
Theo ông Dočkal, đây không phải lần đầu tiên một nhóm người phải trú trong lòng đất khi gặp giông. “Khi trời mưa thế này, nước chảy vào trong hang rất nhanh và không thể đi ngược dòng nước được. Vì vậy, cần dừng lại và chờ khoảng hai mươi phút trước khi tiếp tục. Tuy nhiên, lần này nữ hướng dẫn viên đã đánh giá tình hình và cho rằng nên gọi cứu hỏa – vì dự báo thời tiết hôm nay không hề dự báo có giông,” ông giải thích.
Các hướng dẫn viên, theo ông Dočkal, đều được huấn luyện để đối phó với các tình huống như vậy và có quy trình hành động cụ thể. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi báo động, các thành viên khác trong nhóm cũng đã nhanh chóng đến hỗ trợ.

“Cách xử lý của hướng dẫn viên là hoàn toàn đúng đắn. Khi không chắc chắn về tình hình, tốt hơn nên gọi 112. Tôi nghĩ rằng thà báo động 10 lần còn hơn khuất tất một lần,” ông Dočkal nhấn mạnh.
Theo thông tin đăng trên trang web chính thức của công ty, những người tham gia tuyến ferata ngầm sẽ được trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm có đèn, đồ bảo hộ chuyên dụng, đai an toàn và bộ dụng cụ bảo hộ có móc carabiner. Cuộc hành trình sẽ đưa họ qua các khe đá, đường hầm, giếng dốc và những đoạn leo có gắn dây thừng trong hệ thống hang động hiểm trở.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này