Vài giờ trước khi bị đem đi hiến tế, con trâu bạch tạng có bờm tóc màu cam được chính quyền giải cứu, đưa vào vườn thú.
Bangladesh, quốc gia Nam Á với dân số 170 triệu người, đa số theo đạo Hồi, ngày 28/5 tổ chức lễ Hiến sinh Eid al-Adha, nhằm tưởng nhớ và tôn vinh sự vâng phục tuyệt đối của ngài Ibrahim đối với Thượng đế (Allah). Vào ngày lễ này, người theo đạo Hồi sẽ hiến tế các con vật như trâu, bò, cừu, dê, lạc đà.
Năm nay, người Hồi giáo ở Bangladesh đã chọn một con trâu đực bạch tạng hiếm có nặng 700 kg phục vụ lễ hiến tế. Trong suốt tháng 5, con vật đã trở thành ngôi sao ở Bangladesh. Người ta đổ xô đến trang trại của chủ trâu là Zia Uddin Mridha ở Narayanganj, ngoại ô thủ đô Dhaka để ngắm nhìn và chụp ảnh kỷ niệm với con vật.

Hình ảnh con trâu lan truyền trên mạng xã hội và gây chú ý vì phần bờm tóc màu cam bồng bềnh, được chủ chải chuốt kỹ càng. Mridha, 38 tuổi, cho hay con trâu còn được đặt tên là "Donald Trump" vì đặc điểm này.
Mridha cho hay anh chăm sóc cẩn thận và rất yêu quý con trâu 4 tuổi, nhưng quyết định bán nó để phục vụ lễ hiến tế, vì "sự hy sinh chính là tinh thần cốt lõi của Eid al-Adha".
Tuy nhiên, vài giờ trước khi con trâu bị hiến tế, chính quyền Bangladesh đã can thiệp để giải cứu nó. Cảnh sát đã tới đưa con trâu đi theo lệnh của chính phủ.

"Cục Chăn nuôi đã yêu cầu chúng tôi tiếp nhận con trâu từ người chủ vì đây là con vật hiếm", Mohammad Ruhul Quddus, sĩ quan phụ trách Đồn cảnh sát Keraniganj của Dhaka, cho biết. "Họ nói rằng con trâu bạch tạng này vẫn còn rất non và có thể nuôi dưỡng trong vài năm."
Atiqur Rahman, Quản lý của Vườn thú Quốc gia, ngày 27/5 cho biết con vật sẽ được chăm sóc tốt tại cơ sở này.
Hơn 12 triệu gia súc bao gồm dê, cừu, bò và trâu sẽ bị hiến tế trong dịp lễ Eid al-Adha.
Nguồn: VNE
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
















