Một công dân Cộng hòa Séc, Jiří Kotrla, 27 tuổi, đã hy sinh trong cuộc chiến tại Ukraine, song gia đình chỉ nhận được tin buồn này sau vài tháng. Thông tin được đưa ra bởi tờ Slovácký deník, dẫn lại dòng chia sẻ từ mạng xã hội của Trường Trung học Nghệ thuật Ứng dụng tại Uherské Hradiště – nơi Jiří từng theo học ngành điêu khắc đá.

“Tuần trước, chúng tôi đón nhận tin buồn. Cựu học sinh của chúng tôi, Jirka Kotrla, người từng học chuyên ngành điêu khắc đá, đã hy sinh trên mặt trận gần Izjum tại Ukraine,” trường chia sẻ trên Facebook. Jiří chỉ mới 27 tuổi khi ra đi.
Theo thông tin, Jiří đã tử trận vào tháng 8, nhưng chỉ đến những ngày gần đây gia đình anh mới được báo tin. Cô Karla Stránská, giáo viên chủ nhiệm cũ của Jiří, chia sẻ với báo chí: “Jirka là học sinh có tài năng nghệ thuật, tính cách trầm tĩnh, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Cậu ấy có thể dành hàng giờ liền để hoàn thành một bài tập mỹ thuật với sự chính xác đáng khâm phục.”
Giáo viên chuyên môn của anh, ông Zdeněk Tománek, cũng xác nhận rằng Jiří luôn thể hiện sự tận tâm và cẩn trọng trong công việc, khiến ông rất hài lòng với những tác phẩm của học sinh mình.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lòng thương tiếc và biết ơn sự hy sinh của Jiří, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Séc, ông Daniel Drake, cho biết cơ quan này đã nắm được thông tin và đang liên lạc với gia đình, tuy không cung cấp thêm chi tiết.
Hiệu trưởng trường trung học nơi Jiří từng học, ông Ivo Savara, nói rằng anh học đến năm thứ ba rồi nghỉ học. Mẹ anh đã chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và thông báo về cái chết của con trai.
Theo các nguồn tin, Jiří là công dân Séc thứ năm được xác nhận đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại Ukraine, nơi đang chịu sự xâm lược từ phía Nga.
Theo CNN Prima news
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này







