Công viên gia đình ở České Skalici đã mất một con capybara cái tên là Fifinka. Vào sáng thứ hai đã phát hiện con capybara bị mất tích, khi người chăm sóc đến chuồng và như thường lệ lắc cái bát đựng đồ ăn. Tuy nhiên, bữa sáng chỉ có con đực tên là Vilda đến.
Những người chăm sóc cùng với chủ sở hữu đã ngay lập tức bắt đầu chiến dịch tìm kiếm. Họ đã lục soát toàn bộ khuôn viên của công viên và liên hệ với cả hàng xóm, nhưng không thấy dấu vết của Fifinka. Ban đầu, chủ sở hữu nghĩ rằng con cái đã chạy trốn và hy vọng nó sẽ quay lại. Tuy nhiên, dần dần ông nhận ra rằng nó có thể đã bị bắt cóc. Hàng rào ở chuồng không bị hư hại và động vật không có lối thoát. Có một lỗ hổng trong hàng rào nằm ở rìa khu đất, nơi sắp tới sẽ có một khu vườn trang trí dành cho khách tham quan, và chủ sở hữu cho rằng bọn trộm đã lẻn vào qua lối đó.
Chuồng của capybara không được giám sát bằng camera, vì vậy hiện tại chủ sở hữu yêu cầu sự giúp đỡ từ công chúng. Fifinka đã 8 tháng tuổi và nặng khoảng 25 đến 30 kilogram. Chủ sở hữu Family park Luboš Moravec chia sẻ: "Nếu ai đó thấy con capybara của chúng tôi, sẽ dễ dàng nhận ra. Nó đã bị cắn rất nhiều ở mông và có một vết sẹo dài khoảng 15 đến 20 cm, vết sẹo đó lành lại cách đây một tuần. Vì vậy, thật sự có thể nhận ra. Nếu ai biết gì về nó, đã thấy nó hoặc thoáng nhìn thấy, hãy liên hệ với chúng tôi.”
Chủ sở hữu nói rằng Fifinka sẽ không tự rời đi với người lạ. Theo ông, kẻ trộm có thể đã phải làm cho nó mê man hoặc dùng bạo lực để nhét nó vào lồng vận chuyển hoặc túi.
Giá của một con capybara dao động khoảng 70 nghìn korun, nhưng đối với ông Moravec, giá trị của Fifinka là không thể đo đếm bằng tiền. "Tất nhiên, thiệt hại về con vật này không thể tính toán chính xác bằng tiền, vì tôi có mối quan hệ tình cảm với nó. Tôi mang nó về khi còn là một con non, nuôi dưỡng nó bằng sữa, nhưng nếu tính theo giá trị thực tế thì khoảng 70 nghìn korun," ông mô tả.
Nguồn: CNN Prima NEWS
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này