Một bà cụ ở Mỹ đã thực hiện cú nhảy dù để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100. Bà truyền cảm hứng khi cho rằng 'nếu phải sống chậm lại thì coi như cuộc đời đã hết'.

Đài CBS đưa tin một bà cụ sống ở bang California (Mỹ) đã kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 vào tuần trước bằng một cú nhảy dù - như bà đã từng làm vào nhiều dịp sinh nhật trước đó.
Bà Ruby McNally đã đón sinh nhật tuổi 100 vào ngày 13-8 tại trung tâm nhảy dù Skydance Skydiving - nơi bà cùng gia đình và bạn bè thực hiện những cú nhảy dù đôi (tandem).
Nhảy dù đã trở thành "truyền thống" được bà duy trì từ những lần sinh nhật 80 và 90 tuổi. Bà McNally chia sẻ: "Nếu phải sống chậm lại thì coi như cuộc đời đã hết. Vì vậy cứ tiếp tục tiến bước và tận hưởng cuộc sống. Tại sao phải sợ hãi chứ? Chẳng có gì để sợ cả".
Đồng hành cùng bà trong chuyến nhảy lần này có 5 người gồm gia đình, bạn bè và người hàng xóm lâu năm Rick Kelly - người từng nhảy dù cùng bà ở mốc 90 tuổi và đã giữ đúng lời hứa sẽ nhảy cùng bà thêm một lần nữa nếu cả hai vẫn còn khỏe mạnh.
Người hướng dẫn Chris Peterson từ trung tâm Skydance Skydiving là người thực hiện cú nhảy đôi cùng cụ bà. Trước khi máy bay cất cánh, bà McNally đã hào hứng thúc giục ông: "Đi thôi, bay luôn nào!". Gia đình bà theo dõi cú nhảy từ mặt đất và cổ vũ khi bà tiếp đất an toàn.
Bà McNally cho biết các con thường hay đùa rằng bà nên hành xử đúng với độ tuổi của mình, nhưng bà cho rằng như thế sẽ làm mất đi niềm vui cuộc sống. Sau khi hoàn thành cú nhảy, cụ bà 100 tuổi khẳng định không thấy bản thân già và hy vọng đây chưa phải là chuyến phiêu lưu cuối cùng: "Nếu tiếp tục sống khỏe, tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu".
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này













